Tung Nguyen không nhận tội giúp 3 tù vượt ngục

SANTA ANA, California (NV)Ông Tung Nguyen, 41 tuổi, cư dân Westminster, hôm Thứ Hai bị truy tố tội giúp đỡ ba phạm nhân sau khi họ trốn ra khỏi nhà tù ở Santa Ana, bằng cách cung cấp tiền bạc, kể cả mời uống bia.

   Bắc Tiến Dương, 43 tuổi, (phải), một trong ba tù vượt ngục từ Orange
County Jail hồi Tháng Giêng. (Hình: Orange County Sheriff’s Department)

Theo báo OC Register, các phạm nhân Bắc Tiến Dương, 43 tuổi; Jonathan Tiêu, 20; và Hossein Nayeri, 37, trốn khỏi Orange County Jail vào hôm 22 Tháng Giêng, và tất cả bị bắt lại trong vòng tám ngày.

Bà Joanne Harrold, luật sư đại diện ông Tung, nói, thân chủ bà và ông Bắc có quen biết nhau.

Ông Bắc ghé nhà ông Tung hỏi mượn tiền và ông Tung đồng ý cho mượn mà không hay rằng ông Bắc vừa mới trốn tù ngay sáng hôm ấy.

Theo bà Harrold, ông Tung không trông thấy hai tù nhân kia.

Sau này khi xem tin tức ông Tung mới hay là ông Bắc nằm trong số ba tù mới vượt ngục và lúc ấy ông thấy kinh hãi.

Bà luật sư thêm rằng ông Tung dự tính làm đơn kháng cáo.

Ngoài ông Tung, nhiều người khác cũng bị bắt, trong đó có những người bị cho là thành viên băng đảng dính líu đến vụ vượt ngục.

Theo cáo trạng của Sở Cảnh Sát Orange County, với trát tòa, nhân viên công lực xét nhà ông Tung ở Westminster và xem lại đoạn băng video từ máy ghi hình an ninh gắn bên ngoài nhà ông Tung, trong đó cho thấy một trong các tù nhân đi vào nhà ông Tung lúc 5 giờ rưỡi sáng, không lâu sau khi vừa trốn ra.

Ông Bắc đến bằng một chiếc xe truck hiệu Ford màu trắng, cùng với ba người khác.

Xe đậu cách xa nhà ông Tung và ông Bắc đi bộ đến một mình.

Ông Tung khai với cảnh sát rằng ông Bắc đến bất thần mà không gọi trước và hỏi mượn xe và tiền bạc nhưng không giải thích mượn để làm gì.

Ông Tung từ chối cho mượn xe nhưng đưa cho ông Bắc $900 tiền mặt, và họ cùng ngồi uống bia trước hiên nhà.

Theo lời ông Tung, ông luôn luôn sợ ông Bắc vì ông này “thường có súng và hay cướp và hăm dọa người trong cộng đồng.”

Sau khi bị cảnh sát cáo buộc có lời khai không ăn khớp, ông Tung đành thú thật là ông Bắc có cho biết vừa mới trốn tù cùng với hai người bạn nhưng ông Tung không tin.

Ông Tung thêm rằng lúc ấy ông không thấy ai khác kể cả chiếc xe họ lái đến.

Theo cáo trạng, nhà chức trách ghi nhận rằng ông Tung khai ông hành nghề làm hồ cá koi để kiếm sống.

Ông có một chiếc BMW 7-series đậu trong nhà xe.

Ngoài ra trong nhà ông Tung toàn máy móc điện tử đắt tiền, hơn 50 chai rượu Remy Martin Louis XIII Cognac trị giá mỗi chai chừng $3,000.

Ông Tung bị bắt hôm Thứ Sáu với tiền tại ngoại được định là $500,000.

Nếu xét thấy có tội, ông Tung phải trực diện với bản án tối đa ba năm tù. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT