Nguyên Huy/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Trưa hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Ba, Hội Thân Hữu Quốc Gia Quảng Ngãi có cuộc họp mặt mừng Xuân mới tại nhà hàng Seafood Place, Garden Grove.
Mở đầu buổi họp mặt, toàn thể nữ lưu thân hữu mặc đồng phục áo dài với nhiều mầu sắc rực rỡ đã bước lên sân khấu cùng đồng ca hai ca khúc Bạch Ðằng Giang và Ly Rượu Mừng. Những tiếng hát trong trẻo, ngọt ngào đã làm nức lòng mọi người tham dự. Gần 20 giọng ca rất hòa đồng, ăn ý cho mọi người nghĩ rằng ban đồng ca này đã tập dượt khá công phu.

Ðoàn đồng ca Thân Hữu Quốc Gia Quảng Ngãi trong buổi hội ngộ Tân Niên 2016. (Hình: Nguyên Huy/Người Việt)
Trong không khí tưng bừng ấy, ông Hội Trưởng Phan Quang Thuần đã ngỏ lời chào mừng, chúc mọi người trong mùa Xuân mới có những thành công mới và ước nguyện đất nước thay đổi để người dân Việt được hưởng cảnh ấm no, tự do, hạnh phúc.
Ông cho biết trong bốn năm qua, Hội Thân Hữu Quốc Gia Quảng Ngãi sau khi được thành lập đã sát cánh cùng các hội đoàn quốc gia trong công cuộc tranh đấu cho Việt Nam sớm thoát ra khỏi chế độ Cộng Sản để đất nước tiến lên mang lại thanh bình hạnh phúc cho người dân và giữ được toàn vẹn lạnh thổ. Song song với công tác đấu tranh, hội cũng kết hợp với sinh hoạt chung của cộng đồng để cùng nhau bảo vệ và phát huy văn hóa Việt Nam trên nước người.
Kết thúc bài diễn văn khai mạc ngắn gọn nhưng súc tích, ông nói: “Năm nay, ước vọng mùa Xuân của chúng ta là đất nước sẽ đổi mới đi vào một tương lai tốt đẹp, gìn giữ trọn vẹn được đất nước và mọi người dân đều được hưởng thanh bình, ấm no hạnh phúc.”
Nhiều đại diện các hội đoàn và dân cử cũng bước lên sân khấu để chia sẻ niềm vui với hội và ca ngợi danh xưng quốc gia đã được chọn cho tên hội mà chưa có một hội đoàn nào ở hải ngoại đã làm. Ðại diện cho Thượng Nghị Sĩ Tiểu Bang Janet Nguyễn đã nhắc đến những hoạt động tích cực của hội trong bốn năm qua vào sinh hoạt của cộng đồng người Việt, nên bà Janet Nguyễn xin được trao tặng một tấm bảng ghi công của Quốc Hội California.
Tiếp đó, Tồng Thư Ký Nguyễn Nhật Minh bày tỏ cảm nghĩ về buổi hội ngộ mừng Xuân Bính Thân, và cũng là ngày kỷ niệm Hội Thân Hữu Quốc Gia Quảng Ngãi được tròn bốn tuổi.
Ông nói: “Trong những ngày Xuân mới và trong ngày kỷ niệm bốn năm của hội, chúng ta hãy quên những muộn phiền mà vui tươi để chia sớt cho nhau niềm vui họp mặt. Mùa Xuân về, người Việt chúng ta sống ở nơi đâu cũng vậy, vẫn nhớ đến Xuân đến Tết và lại càng nhớ về quê hương. Nhưng quê hương thì lại đang chìm đắm trong sự cai trị độc tài, đang bị hiểm họa bành trướng của Bắc phương. Dân tộc Việt Nam là một dân tộc bất khuất nên chúng ta tin chắc rằng, người Việt trong và ngoài nước sẽ đấu tranh chống Cộng Sản để đất nước thoát khỏi sự chậm tiến và giữ được toàn vẹn lạnh thổ.”
Một chương trình ca vũ nhạc giúp vui ngày Tân Xuân hội ngộ sau đó đã diễn ra với các nam nữ thân hữu Quảng Ngãi đóng góp, thu hút được mọi người tham dự trong đó vũ khúc của Ngọc Nga rất uyển chuyển đẹp mắt, nhận được những tràng vỗ tay nồng nhiệt.
Trong ít phút gặp gỡ với nhật báo Người Việt, ông Phan Quang Thuần cho biết một hoạt động đặc biệt của hội. Ðó là chương trình “Who am I ?” (Tôi là Ai?), được khai triển từ hai năm nay.
Theo ông Thuần, mục đích của chương trình này là nhắc nhở, nhắc nhở liên tục, rộng khắp để tuổi trẻ Việt Nam ở hải ngoại có được tinh thần Việt Nam vững vàng, để tuổi trẻ Việt Nam hiểu rằng vì đâu mà họ có mặt trên khắp thế giới.
“Họ nên hiểu rằng sự có mặt của họ trên những phần đất nhiều cơ hội cho tương lai của họ, là từ trên xương máu của cha anh họ, của những người Việt Nam đã hy sinh để bảo vệ cho miền Nam Việt Nam được sống trong tự do no ấm,” ông nói.
Ông Thuần cho biết thêm, hiện nay chương trình đang trong giai đoạn đầu là nối kết các bạn trẻ, các tổ chức trẻ để cùng nhau hoạt động. Chương trình nhắm vào sự giải thích, không gò ép tuổi trẻ phải chống Cộng như cha anh mà để tuổi trẻ tự nhận định, tự tìm ra lời đáp cho thái độ và hành động của mỉnh trước hiện trạng nước nhà mà phần lớn họ đều đã thấy tận mắt trong những chuyến về thăm quê hương cùng gia đình hay với các công tác xã hội của đoàn thể mà họ tham gia. Họ sẽ tự tìm được lởi giải đáp và trách nhiệm cùng bổn phận của mình.
Ông Thuần đặt rất nhiều hy vọng vào chương trình này.
Trên những tấm poster lớn mà chúng ta thường thấy trong nhiều sinh hoạt hội đoàn ở Nam California, có những dòng chữ lớn “WHO AM I?” và “TÔI LÀ AI?” và một dòng chữ nhỏ hơn bên dưới “40 Years…After Escaping Communist Vietnam…For Freedom” đã nói lên tâm nguyện của hội khi thảo chương trình hoạt động này.















































































































