Ca sĩ Fatima ra mắt CD đầu tay ‘Layers’


Ðức Tuấn/Người Việt


WESTMINSTER (NV) Nếu như nói mỗi tác phẩm âm nhạc có đời sống riêng của nó, thì sự ra đời của CD “Layers” thật sự là điểm nhấn quan trọng, đánh dấu một thời gian dài, chuẩn bị kỹ càng của ca sĩ Fatima.


Nói với chúng tôi, ca sĩ Fatima cho biết đây là tác phẩm đầu tay của cô: “CD này Fatima ấp ủ rất lâu, những bài hát cứ từ từ ra đời, và đến một mốc thời gian nào đó, Fatima gom góp chúng lại để tạo thành đứa con tinh thần của mình.”








Ca sĩ Fatima. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


“Layers” là chủ đề của bài hát mà Fatima viết lời mượn giai điệu dựa theo ca khúc Cơn Gió Thoảng của nhạc sĩ Quốc Dũng, “Layers” theo ca sĩ Fatima giải thích là từng lớp, từng lớp…


“Tại sao là từng lớp như vậy?” Fatima giải thích: “Ðây là bài nhạc đầu tiên Fatima viết lời Anh, dựa theo một bài hát của chú Quốc Dũng, mà Fatima thích.”


Cô tiếp lời: “Thuyết nhà Phật có dạy, đời sống của chúng ta nơi đây là cõi tạm, ai đến đây ở, một thời gian rồi cũng phải ra đi, để tiếp tục sang một thế giới khác, chữ ‘Layers’ mà Fatima nhắc đến là khi Fatima sống ở cõi này, dù chỉ một thời gian, nhưng mình nên cố gắng học hỏi được càng nhiều, càng tốt, đến một lúc nào đó, khi bước sang một cõi khác, mình vẫn tiếp tục học những điều mới.”


Không biết đó có phải là ý nghĩa của tâm linh hay không? Nhưng sau khi nghe giải thích từng bài hát mà cô viết lời Mỹ, dựa theo nhạc Việt của các tác giả như Quốc Dũng, Kim Tuấn, Nguyễn Trung Cang, Thanh Trang, Tùng Giang, Trần Trịnh… lúc đó tôi mới hiểu được chính xác câu nói ví von: “Mỗi bài nhạc đều có đời sống riêng của nó!”


Thật vậy, 11 ca khúc từ Layers (Cơn Gió Thoảng), Holding Me (Biển Mộng), You’ve Gone (Biển Cạn), Romance (Tiếng Hát Nửa Vời) (hát chung với Thanh Mai), Hope-L’Espoir (Bèo Dạt Mây Trôi), My Heart (Thương Nhau Ngày Mưa) (hát chung với Tiến Dũng), The Petal Breeze (Mùa Xuân Ðầu Tiên), Duyên Thề (hát chung với Nguyên Khang), Bèo Dạt Mây Trôi – L’Espoir, Live With Heart (Tôi Với Trời Bơ Vơ).


Tất cả là những câu chuyện tình cảm, cách cư xử trong đời sống, mà Fatima là nhân chứng, cô viết theo cảm nhận khi chứng kiến trong cuộc sống.


Fatima có giọng hát mềm mại như những hạt sương đêm rơi nhẹ xuống từng cánh hoa mong manh.


Tuy là ca sĩ, nhưng đời sống Fatima vẫn có nhiều khoảng không gian bình yên, thanh thản của gia đình, và những người yêu thương cô đang sống xung quanh.


Hầu như cả tác phẩm CD “Layers,” được nhạc sĩ tài năng Nguyễn Quang, biên soạn, biến tấu, hòa âm, phối khí để tạo mỗi bài hát thành câu chuyện thần thoại âm nhạc.


Câu chuyện thần thoại đó như những bước chân nhẹ mà sâu của người ca sĩ khi bước xuống từng âm vực xa xăm hay giọng hát ấy chơi vơi ở những nốt nhạc đan nhau nằm giữa lưng trời, ở đó réo rắt với tiếng đàn guitar accoustic, hay say đắm với phần hòa âm dịu dàng từ dàn nhạc giao hưởng Hollywood…

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT