Công nhân xây dựng rơi từ tầng 53 xuống đất chết

LOS ANGELES, California (NV)Một thợ điện mới vào làm việc hai ngày tại địa điểm xây tòa nhà Wilshire Grand ở trung tâm Los Angeles, bị rơi từ tầng lầu 53 xuống đất chết hôm Thứ Năm.





 

 Tòa nhà Wilshire Grand, nơi người công nhân bị rơi tự tầng lầu 53. (Hình: AP/Nick Ut)

Theo báo LA Times, người đàn ông không rõ danh tính rơi trúng thân sau chiếc xe của một phụ nữ chạy trên đường Wilshire Boulevard vào lúc buổi trưa.

Người phụ nữ được đưa vào bệnh viện, trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Turner Construction, công ty quản lý địa điểm xây dựng, cho hay, người công nhân này làm việc ở tầng ba, không có lý do gì để lên tầng cao hơn.

Qua một thông cáo, công ty Turner nói tai nạn không liên quan đến vấn đề an toàn lao động.

Thông cáo tiếp: “Sau điều tra sơ khởi tại hiện trường, Cơ Quan Quản Trị Sức Khỏe và An Toàn Nghề Nghiệp (OSHA) của tiểu bang xác nhận không có vi phạm về an toàn lao động.”

Nhân chứng khai không thấy nạn nhân đội nón an toàn.

Tầng lầu 53, nơi người thợ bị rơi, chưa có gắn cửa sổ, tuy nhiên, chung quanh được bao bọc bằng hàng rào sắt cao tám foot, để ngăn cho người, vật liệu xây dựng và dụng cụ xây cất khỏi rơi xuống đường.

Ông Chris Martin, trưởng công ty kiến trúc thiết kế tòa nhà, cho biết, lực lượng lao động gồm 891 người trong tuần này và rằng chưa có ai từng bị thương tích nghiêm trọng tính đến tai nạn hôm Thứ Năm.

Khi hoàn tất, Wilshire Grand cao 1,100 foot sẽ là tòa nhà cao nhất tính về phía Tây tiểu bang Mississippi.

Tòa nhà khách sạn và văn phòng trị giá $1.2 tỷ này dự trù sẽ hoàn tất vào năm tới.

Một số công nhân nói, cái chết làm họ nhớ đến những ký ức không mấy vui trong thời gian nhiều nhà cao tầng đua nhau mọc vào thập niên 2000.

Nhiều người từng làm việc dọc theo đại lộ “Strip” hồi ấy nói có 12 công nhân tử nạn trong 18 tháng. (TP)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT