SYRACUSE, New York (NV) – Câu chuyện khởi đầu như quan hệ của mọi thanh thiếu niên, với việc chàng trai tán tỉnh một cô gái trên mạng Instagram.

Theo báo Washington Post, nhân vật lấy bí danh “superfly609” tự nhận mình là một thanh niên 15 tuổi ở Watertown, New York.
Nàng là một cô gái 14 tuổi ở Syracuse, cách chỗ của chàng 70 dặm về phía Nam.
Từ Instagram chuyển sang gửi text cho nhau, rồi texting dẫn đến tình bạn online.
Dần dà họ yêu nhau qua ngôn từ nhưng chưa hề giáp mặt nhau.
Họ “chat” với nhau thường xuyên hơn và trở nên dạn dĩ hơn.
Chàng trai có vẻ bị nhục dục thôi thúc, mong muốn đôi bên trao đổi hình ảnh khỏa thân, mà ngay chính chàng đôi khi gửi hình cho nàng, không hề báo trước.
Sau nhiều tháng bị chàng áp lực đòi nàng “đáp lễ,” nàng cảm thấy tới mức đó là đủ rồi nên muốn cắt đứt quan hệ giữa đôi bên.
Tuy nhiên, chàng nhất định không để nàng rút lui một cách dễ dàng chừng nào nàng vẫn chưa chịu gửi hình chụp các chỗ “nhạy cảm” của nàng, mà chàng hết sức ao ước được xem.
Khi nàng cự tuyệt thì chàng bắt đầu dọa sẽ gửi cho cha nàng xem nội dung những trao đổi với lời lẽ nóng bỏng giữa đôi bên, kể cả một tấm hình nàng chụp trong tư thế lả lơi.
Về sau, nhà chức trách nói, điều nàng không được biết là chàng trai từng đe dọa nàng chính là cha ruột nàng, người đàn ông 41 tuổi sống chung với nàng dưới cùng một mái nhà.
Sau khi cuộc tình tan vỡ, người cha cố tạo ra như thể người bạn trai của con gái mình đã tự sát.
Cô gái nhận được thư từ một người tự nhận là mẹ của người bạn trai, cho biết cậu con trai đã tự tử.
Vào cùng ngày, cha cô gái cũng cho cô hay rằng ông cũng nhận được thư từ mẹ bạn trai cô, nói rằng con bà tự sát.
Âm mưu mờ ám của người cha bị đổ bể nhiều tháng sau đó khi cô gái đem câu chuyện kể với một y tá làm việc trong trường.
Các điều tra viên khám phá người bạn trai của cô gái không hề hiện hữu và trương mục mạng xã hội do người cha nạn nhân tạo nên.
Sau khi nhà chức trách được thông báo, FBI liền nhúng tay vào cuộc điều tra.
Theo hồ sơ tòa án ở mien Bắc New York, mối quan hệ diễn ra trong thời gian từ Tháng Chín, 2013 đến Tháng Hai, 2014.
Người cha không được nêu tên để bảo vệ danh tính của nạn nhân, nhận có tội với 12 tội danh ấu dâm trong tuần này.
Khi người cha dâm dục bị tuyên án vào Tháng Bảy tới, ông có thể phải trực diện với bản án tối đa 250 năm tù.
Phụ Tá Biện Lý Liên Bang Lisa M Fletcher cho biết bà đã từng làm việc với nhiều vụ án xấu xa khác nhau nhưng vụ này nổi trội hơn cả.
Bà Fletcher nói: “Tôi từng chứng kiến chuyện cha mẹ quay phim con cái, cha mẹ hiếp con, và nay lại có chuyện như thế này.” (TP)








































































































