Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại mừng Xuân Bính Thân



Linh Nguyễn/Người Việt



GARDEN GROVE, California (NV) Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại và thân hữu tưng bừng tổ chức mừng Xuân Bính Thân, lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật, 20 Tháng Ba, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, Garden Grove.









Ông Hoàng Văn Phong chúc Tết mọi người. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


“Chúng tôi phải đợi đến ngày hôm nay, sau khi mọi người tạm yên với lễ Tết trong gia đình, để liên đoàn tổ chức mừng Xuân Bính Thân cùng các thân hữu. Mong một ngày gần đây mùa Xuân sẽ thực sự trở về trên quê hương Việt Nam,” cựu Dược Sĩ Bùi Như Hải, trưởng ban tổ chức, mở đầu buổi lễ.


MC Đinh Xuân Chung mời ông Hoàng Văn Phong, phó chủ tịch hội đồng điều hành liên đoàn, trưởng ban thường trực, chúc Tết mọi người.


“Đại diện ban thường trực hội đồng điều hành, chúng tôi kính chào quý liệt vị. Sự hiện diện của quý vị nói lên lòng ưu ái, và sự quan tâm đến mục tiêu sinh hoạt của Liên Đoàn Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại,” ông Phong nói.


“Mục tiêu đó là quy tụ những cư sĩ có cùng chung chí hướng tu học, phụng sự Chánh Pháp và thực hiện các công tác từ thiện xã hội. Riêng hôm nay, chúng ta đến với nhau trong dịp hội ngộ ngày Xuân, thăm hỏi nhau trong ân tình đạo vị của người con Phật dưới ánh Đạo Vàng,” vị phó chủ tịch nói thêm.


“Hôm nay còn là những ngày của mùa Xuân Bính Thân, chúng tôi trân trọng kính chúc Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, pháp thể khang an, chúng sanh tịnh độ, Phật sự viên thành. Riêng quý đạo hữu và gia đình luôn dồi dào sức khỏe, an lạc, hạnh phúc,” ông Phong kết luận.


Sau lời chúc Tết của các vị chủ tịch hội đồng điều hành, hội đồng cố vấn và hội đồng giám sát, Hòa Thượng Thích Viên Lý, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, viện chủ Chùa Điều Ngự, được ban tổ chức mời ban đạo từ.


“Trong không khí vui tươi của ngày Xuân, kính chúc quý vị thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Chúng ta may mắn được sống trong một quốc gia tự do. Chúng ta hãy tinh tấn tu học, giữ gìn và phát huy đạo pháp, thực hành lời của đức Phật dạy. Mong một ngày nào đó, đồng bào trong nước cũng được hưởng một mùa Xuân và tự do thực sự,” Hòa Thượng Thích Viên Lý phát biểu.


Hòa Thượng cũng cho biết vì Phật sự, ông phải đến trễ.









Hòa Thượng Thích Viên Lý ban đạo từ tại tiệc Xuân của Liên Đòan Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Hải Ngoại. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Trước đó, đoàn lân của chùa Điều Ngự mở đầu chương trình mừng Xuân. Các chức sắc trong liên đoàn cũng như người tham dự đã lì xì lân để lấy hên.


Tiếp theo là màn hợp ca “Ly Rượu Mừng” của Phạm Đình Chương, do ban hợp ca của liên đoàn trình bày, mang lại không khí Tết vui tươi cho mọi người tham dự.


MC Bảo Khanh giới thiệu sự hiện diện của Thượng Tọa Thích Viên Chánh, tổng vụ trưởng thanh niên Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại (TĐGHPGVNTNHN), trụ trì chùa Bảo Ân; Thượng Tọa Thích Tâm Thành, tổng vụ trưởng ngoại vụ TĐGHPGVNTNHN, viện chủ chùa Phật Quan Âm Thiền Tự; và Đại Đức Thích Đạt Tín, tổng vụ phó tổng vụ thanh niên  TĐGHPGVNTNHN.


Ngoài các vị lãnh đạo tinh thần Phật Giáo, MC còn giới thiệu các quan khách, như ông Nguyễn Tự Cường, giám đốc điều hành đài truyền hình SBTN, các cư sĩ thân hữu đến từ San Diego và các ban văn nghệ của chùa Diệu Pháp và chùa Pháp Vân.


Chương trình văn nghệ xen kẽ với nhiều tiết mục phong phú được hai MC Bảo Khanh và Uyển Nga thay phiên nhau giới thiệu.


Đặc biệt ban đạo ca chùa Diệu Pháp, các chị mặc áo dài xanh, cùng các anh, trình bày hợp ca “Mừng Xuân Di Lặc,” thơ của Hòa Thượng Thích Viên Lý do Võ Tá Hân phổ nhạc, cũng được mọi người cổ võ, vỗ tay.


Xen kẽ là khoảng 20 bài đơn ca, hợp ca và ngâm thơ, do Kim Loan, Quế Phương, Uyển Nga, Thanh Hằng, Thu Cúc, Kim Phượng, Xuân Hương, Xuân Chung, Vũ Thành. Trong đó, đặc biệt ông Hoàng Văn Phong đơn ca bản “Người Lính Già Xa Quê Hương,” được tán thưởng nhiệt liệt và nhận hoa do các người đẹp tặng nhiều nhất.


Kim Loan hát bài “Mời Anh Về” của Việt Dzũng khiến mọi người ngậm ngùi không quên người nhạc sĩ tài hoa.


Ban tài chánh, dưới sự điều động của chị Nguyễn Như An, trưởng ban, cư dân Irvine, hăng hái bán vé số yểm trợ gây quỹ xây chùa Điều Ngự, cũng như xổ số giúp ban tổ chức chi trả chi phí nhà hàng.


“Cho đến bây giờ, chúng tôi bán được tổng cộng $901 tiền vé xổ số,” chị Như An nói.


Trong khi đó, chị Nhật Kim, tình nguyện viên ban tài chánh, hăng hái đến từng bàn để bán vé số.


“Vé $35 hơi khó bán. Còn bảy vé, mời mua, ai cũng nói mua ở chùa rồi!” chị nói.


Một số may mắn trúng số, mặt tươi như hoa Xuân.









Ban hợp ca của Liên Đoàn trình diễn bài “Ly Rượu Mừng.” (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)


Về cảm tưởng khi tham dự hội ngộ, Giáo Sư Lê Hồng, chủ tịch hội đồng điều hành liên đoàn, cho biết: “Chỉ cầu mong tu tập và chúc mọi người thân tâm an lạc. Khi trong lòng vui là khi ấy có mùa Xuân.”


Cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu, thuộc hội đồng giám sát của liên đoàn, sau khi đọc hai câu thơ của Nguyễn Khuyến, tâm sự: “Chỉ có người châu Á và người Việt là tổ chức Tết. Truyền thống này rất cần thiết để giữ gìn phong tục Việt Nam.”


Giáo Sư Nguyễn Văn Phú, phó chủ tịch hội đồng giám sát của liên đoàn, chia sẻ: “Đời sống Mỹ, bất cứ gì cũng phải có bảo hiểm, nào là bảo hiểm sức khỏe, hay bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ. Chúng tôi đến với tăng đoàn là do nhu cầu ‘bảo hiểm tâm linh.’ Tôi mừng và chúc mọi người mạnh tiến trên đường tu học.”


Thượng Tọa Thích Tâm Thành nhắn nhủ: “May mắn chúng ta ở trong một xứ sở tự do, dân chủ, dân quyền. Người Việt Nam không nên quên nguồn gốc, phải đấu tranh sao cho Việt Nam sớm có tự do như ở Hoa Kỳ.”


Ông Tôn Thất Quang, 65 tuổi, cư dân Pomona, cư sĩ đi theo ban văn nghệ chùa Pháp Vân, cho biết lần đầu ban văn nghệ chùa này được chùa Điều Ngự mời tham dự.


Ông Tôn Thất Thiện Ái, 41 tuổi, cư dân Garden Grove, tâm sự: “Tôi trước khi dọn về Garden Grove, từng là huynh trưởng Gia Đình Phật Tử Pháp Vân. Tu học giúp đời sống tốt.”


Chị Lê Gia Trân ở Rosemead, ban đạo ca chùa Diệu Pháp, chia sẻ: “Ban hát chúng tôi có khoảng mười chị. Chúng tôi trình diễn liên khúc ‘Lối Về Xóm Nhỏ’ và hợp ca một bài của Hòa Thượng Thích Viên Lý sáng tác.”


Ông Lộc Nguyễn, 80 tuổi, cư dân Stanton, một cư sĩ, cho biết: “Tôi qua Mỹ năm 92, HO 10. Nếu tâm mình vui thì là Xuân, còn buồn là thành Thu, Đông!”


Ông Cường Nguyễn, 70 tuổi, cư dân Westminster, một cư sĩ gia nhập tăng đoàn được năm năm, khẳng định: “Tu học rất hay mà người ở ngòai đời không biết. Nghe giảng pháp về tâm linh rất tốt.”



Liên lạc tác giả: [email protected]


 



 



 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT