PHILADELPHIA, Pennsylvania (AP) – Ứng cử viên tổng thống Bernie Sanders hôm Thứ Tư đặt vấn đề là liệu đối thủ trong đảng Dân Chủ của ông, bà Hillary Clinton, có xứng đáng để làm tổng thống hay không, sau khi bà liên tiếp chỉ trích hoạt động trong quá khứ cùng là sự chuẩn bị để trở thành tổng thống của ông Sanders.

Ông Bernie Sanders và bà Hillary Clinton trong cuộc tranh luận tại Florida hôm 9 Tháng Ba. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)
“Mới đây, bà nói rằng tôi ‘không xứng đáng để làm tổng thống,’” ông Sanders tuyên bố với đám đông khoảng hơn 10,000 tại trung tâm Liacouras Center thuộc đại học Temple University ở Philadelphia. “Tôi không nghĩ rằng bà xứng đáng làm tổng thống, thông qua tổ chức hỗ trợ tài chánh Super PAC, đã nhận hàng chục triệu đô la từ các nhóm lợi ích riêng.”
Ông Sanders cũng cho hay bà Clinton không xứng đáng vì đã bỏ phiếu chấp thuận việc khởi sự cuộc chiến ở Iraq và sự ủng hộ của bà đối với các thỏa thuận mậu dịch mà ông cho rằng gây hại cho người lao động Mỹ.
Ðây là cuộc đấu khẩu mới nhất và gay cấn nhất giữa hai người trong lúc ông Sanders có các chiến thắng trước bà Clinton, người đang dẫn đầu trong đảng Dân Chủ, mới nhất là ở Wisconsin hôm Thứ Ba.
Ông Brian Fallon, phát ngôn viên của bà Clinton, nhanh chóng phản pháo, nói rằng: “Bà Hillary Clinton không hề nói ông Bernie Sanders ‘không xứng đáng.’ Nhưng nay ông phát biểu một cách sai lầm về bà Clinton. Ðây là một mức độ thấp kém mới.”
Khi xem lại cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo New York Daily News, người ta thấy, khi được hỏi rằng ông Bernie Sanders “có xứng đáng và sẵn sàng để là tổng thống Mỹ hay không,” thì bà Clinton trả lời: “Tôi nghĩ rằng ông không có sự chuẩn bị kỹ và trong hơn một năm nay ông nói những điều mà rõ ràng ông không hiểu hoặc thật sự nghiên cứu kỹ, và điều đó tạo ra nhiều câu hỏi.”
Phát ngôn viên Michael Briggs của ông Sanders vào chiều tối ngày Thứ Tư nói rằng ông Sanders chỉ đáp trả những bản tin đăng trên trang web của CNN và tờ Washington Post, theo đó cho rằng bà Clinton đặt vấn đề khả năng làm tổng thống của ông Sanders. (V.Giang)









































































