Bán kết Champions League: Cuộc chiến chưa ngã ngũ


Man City-Real Madrid 0-0; Atletico-Bayern 1-0:





TỔNG HỢP Hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư (26 & 27 tháng 4, 2016) vừa qua đã diễn ra hai trận đấu bán kết giải vô địch bóng tròn Anh cấp câu lạc bộ – UEFA Champions League – mùa bóng 2015-16 trên hai sân Etihad Stadium (sân nhà của đội Manchester City), Manchester, Anh quốc trước sự chứng kiến của 52,221 khán giả và sân Vicente Calderon (sân nhà của Atletico Madrid), Madrid, Tây Ban Nha với 52,127 người dự khán.








Ðội Real Madrid trước trận bán kết lượt đi UEFA Champions League với Manchester City diễn ra trên sân Etihad Stadium, Manchester, ngày 26 tháng 4, 2016. (Hình: Getty Images)


Ðiều không may trước khi đến làm khách tại Manchester, ngôi sao trụ cột của Real Madrid, Crisitano Ronaldo, lại dính chấn thương trong khi thi đấu tại giải La Liga. Thế nên dù có tháp tùng theo đội bóng, nhưng Ronaldo chỉ ngồi trên khán đài cổ vũ đồng đội. Ðiều này khiến cho các cổ động viên bất ngờ và lo lắng không ít vì trước đó, huấn luyện viên Zidane, cựu ngôi sao tuyển Pháp, tuyên bố Ronaldo đủ thể lực ra sân trận đấu này.


Lo lắng là phải, bởi vì ngay ở trận lượt về tứ kết gặp Wolfsburg của Ðức ngay trên sân Santiago Bernabeu, Madrid, chính Ronaldo chơi cực kỳ xuất thần, lập cú hat trick ở phút 15, 17 và 77 cùng đồng đội thực hiện cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, tưởng chừng như là điều không thể khi để thua Wolfsburg 0-2 ở lượt đi. Thắng với tổng tỷ số 3-2, Real Madrid tiễn đối thủ đến từ Ðức rời khỏi cuộc chơi.


Việc thiếu đi Ronaldo, khiến cho thế tấn công đầy nguy hiểm sắc bén trước đây của bộ ba Benzema-Bale-Ronaldo không còn nữa cho dù có mặt cặp tiền đạo Bale và Benzema và người thay thế Ronaldo là Lucas Vazquez.








Sergio Ramos của Real Madrid nhảy lên khỏi người Sergio Aguero của Manchester City đánh đầu phá banh trong trận bán kết lượt đi UEFA Champions League với Manchester City diễn ra trên sân Etihad Stadium, Manchester, ngày 26 tháng 4, 2016. (Hình: Getty Images)


Thi đấu xông xáo, nhưng cả hai Bale và Benzema đều không thể tạo nguy hiểm và xuyên thủng hàng phòng ngự Man City khi mà thủ quân Kompany và Otamendo làm tắt điện hai mũi nhọn Real Madrid ở trận này.


Trong khi đó, phía Manchester City, không để thủng lưới phần lớn nhờ tài năng xuất sắc của thủ môn Joe Hart kết hợp với hàng phòng ngự nhiều lần cản phá thành công các đường banh dứt điểm của đối phương.


Các cầu thủ áo xanh cũng có vài cơ hội tốt nhưng đều không thể tạo thành bàn thắng. Và đôi bên đâu lưng nhau ra về với tỷ số 0-0.


Như vậy cuộc chiến giữa hai đội Real Madrid và Manchester City vẫn chưa ngã ngũ. Không thể suy đoán được đội nào nắm phần thắng cho dù Real Madrid chiếm lợi thế sân nhà Bernabeu ở trận lượt về diễn ra vào ngày 5 tháng 5, 2016 tới đây do việc siêu sao Ronaldo có ra sân hay không vẫn còn là dấu hỏi.


Thế nhưng nếu Ronaldo có góp mặt ở trận đấu này chưa hẳn thể hiện được phong độ ở trận đấu trước đây của mình do vấn đề thể lực. Dù sao đi nữa việc Ronaldo có tên trong đội hình xuất phát cùng với sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả thành Madrid cũng đủ khiến hàng phòng ngự Manchester City chắc chắn phải vất vả rất nhiều.


Bayern và Atletico chưa biết kẻ thắng người thua








Jose Gimenez của Atletico Madrid (phải) phá banh ra ngoài khung thành nhà trong khi tiền vệ Robert Lewandowski của Bayern Munich và thủ môn Jan Oblak (của Atletico Madrid) chỉ biết đứng nhìn trong trận đấu bán kết lượt đi UEFA Champions League giữa Atletico Madrid và Bayern Munich diễn ra trên sân Vicente Calderon, Madrid, ngày 27 tháng 4, 2016. (Hình: Getty Images)


Ngày Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016, hành quân đến vùng đất lạ Vicente Calderon của Madrid, Tây Ban Nha, tuy thất bại trước đội chủ nhà Atletico Madrid với tỷ số 1-0 nhờ những giây phút xuất thần của tiền vệ trẻ 21 tuổi
Saul Niguez ghi bàn vào phút 11 của trận đấu nhưng thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn còn nhiều hy vọng lật ngược thế cờ khi trận lượt về Champions League vào ngày 4 tháng 5, 2016 tới đây diễn ra tại Munich, Ðức. Và cuộc chiến vẫn chưa ngã ngũ khi các cầu thủ Bayern Munich vẫn có thể trả nợ cả vốn lẫn lời đối với Atletico tương tự như trường hợp Real Madrid đối với Wolfsburg ở tứ kết vậy.


Ðiều khó khăn là Bayern Munich muốn có mặt ở trận chung kết, buộc phải thắng lại Atletico với hơn một bàn cách biệt vào ngày 5 tháng 5, 2016 khi đón tiếp Atletico Madrid tại Munich. Nhưng trên sân cỏ không có chuyện gì là không thể.


Trở lại trận đấu, phút 11, Saul Niguez, có banh từ cánh phải, lần lượt dẫn banh qua cả ba hậu vệ Bayern Munich, vào trong vùng cấm địa, rồi tung ngay cú sút sà, banh qua khỏi chân một hậu vệ khác, trúng mép trong cột dọc trái rồi bay luôn vào lưới. Thủ môn Manuel Neuer cố gắng bay người cản phá nhưng chỉ hoài công. Ðây là bàn thắng duy nhất đem chiến thắng quan trọng của Atletico Madrid trước Bayern Munich.








Ðội Bayern Munich trước trận đấu bán kết lượt đi UEFA Champions League giữa Atletico Madrid và Bayern Munich diễn ra trên sân Vicente Calderon, Madrid, ngày 27 tháng 4, 2016. (Hình: Getty Images)


Ở trận đấu lượt về, chỉ cần thủ hòa cũng đủ cho Atletico Madrid lần thứ hai vào chung kết trong thời gian ba năm qua và thực hiện ước mơ lần đầu tiên lên ngôi giải Champions League.


Chính huấn luyện viên Simeone của Atletico xác nhận: “Cuộc chiến chưa ngã ngũ. Vẫn còn rộng cửa cho cả hai. Thế nên trận lượt về sẽ rất hấp dẫn đối với người xem. Ðây là trận đầy khó khăn khi đối đầu với đội bóng rất mạnh.”


Thầy trò Pep Guardiola mạnh thật. Kiểm soát bóng phần lớn trận đấu, nhiều cơ hội ngon ăn, thế nhưng may mắn không đứng về phía họ, đồng thời sự thi đấu mất tập trung của hàng phòng ngự chỉ trong vài khoảnh khắc khiến họ phải trả giá.


Mong muốn của Pep Guardiola trước khi giã từ đội là đưa Bayern Munich đến trận chung kết lần đầu tiên kể từ khi lên ngôi vô địch trong năm 2013.


Phút 54, Bayern tưởng chừng như quân bình tỷ số khi cú dứt điểm của David Alaba vọt khỏi xà ngang trong gang tấc trong khi thủ môn Atletico, Jan Oblak chỉ biết đứng nhìn.


Trận đấu ngày Thứ Tư vừa rồi kết thúc chuỗi 11 trận bất bại của Bayern.


Sau trận đấu, Guardiola cho biết: “Chúng tôi có khởi đầu quá chậm. Chúng tôi phải thi đấu tốt hơn ở trận lượt về. Bàn thắng của họ rất đẹp, nhưng nó cũng đến từ lỗi lầm của hàng hậu vệ chúng tôi. Tôi không hài lòng với việc chúng tôi chơi ở trận này….”


Ðây là lần thứ năm liên tiếp Bayern Munich vào bán kết, và bị loại bởi Real Madrid năm 2014 và Barcelona năm 2015. Trận ngày Thứ Tư rồi cũng là trận thua thứ 9 trong 13 lần đến Tây Ban Nha. (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT