‘Cười ra nước mắt’ vụ trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận cho trọng tài

LISBON, Bồ Đào Nha (NV) – Tại thành phố Lisbon vừa xảy ra sự kiện “cười ra nước mắt” sau trận Benfica hòa 2-2 với Famalicao trên sân khách, đội Benfica đã gửi thông điệp đến giải đấu: “Benfica trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận cho trọng tài Gustavo Correia và tổ trọng tài,” theo Portugoal ngày 3 Tháng Năm.

Chưa nói đến chuyện đúng hay sai, nhưng người “đổ dầu vào lửa” cho sự việc trên chính là huấn luyện viên Mourinho của Benfica.

Huấn luyện viên Jose Mourinho (phải) của Benfica liên tục phản ứng trọng tài trong trận Benfica gặp Famalicao. (Hình: Patricia de Melo Moreira/AFP qua Getty Images)

Cái tên “người đặc biệt” đặt cho ông Mourinho một phần xuất phát từ những phản ứng rất “đặc biệt” của huấn luyện viên nổi tiếng lắm chiêu trò người Bồ Đào Nha. Trải qua nhiều mùa giải ở Châu Âu với nhiều câu lạc bộ khác nhau và nơi nào ông Mourinho cũng để lại dấu ấn cả ở nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Trở lại với trận đấu mà Benfica phản ứng mạnh với “danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trao cho trọng tài,” hiệp một đội khách Benfica chơi rất hay, áp đảo chủ nhà và dẫn trước hai bàn. Sang hiệp hai, phút 55, đội trưởng Benfica là Otamendi nhận thẻ đỏ từ pha vào bóng thô bạo với đối thủ. Hơn người, Famalicao lần lượt có hai bàn gỡ hòa buộc Benfica phải chia điểm. Hòa đối thủ yếu hơn, Benfica hết cửa vô địch và bị đặt vào thế phải sống mái với các đối thủ còn lại để giành suất dự Champions League.

Trong và sau trận đấu trên, huấn luyện viên Mourinho liên tục phản ứng cách cầm còi của trọng tài và nói bóng nói gió như có sự chỉ đạo để “dìm” đội bóng Benfica của ông. Huấn luyện viên Mourinho không ngớt gào thét, chỉ trích và cho rằng cách cầm còi của trọng tài Correia là “thảm họa.” Cũng từ phản ứng của ông kéo theo những cái đầu nóng của cầu thủ và cả lãnh đạo đội Benfica với sự châm biếm tuyên bố trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận cho trọng tài Correia và cả tổ trọng tài.

Đáng nói là trận đấu trên có sự cố một trợ lý trọng tài chấn thương khi làm nhiệm vụ và trận đấu phải gián đoạn để thay bằng một trợ lý khác. Cũng từ sự cố trên mà trọng tài Correia hào phóng cho bù giờ đến 15 phút. Điều mà đội Benfica cho là “có ý đồ muốn chủ nhà Famalicao thắng trận khi đang hưởng lợi thế 11 đánh 10.”

Ngay cả chủ tịch Câu Lạc Bộ Benfica, Rui Costa, cũng không giữ được bình tĩnh với chỉ trích sau trận: “Những gì xảy ra hôm nay là một nỗi hổ thẹn. Trọng tài đã trực tiếp can thiệp vào kết quả và cố tình ngăn cản Benfica đạt được mục tiêu của mình. Không ai có quyền định đoạt số phận của một giải đấu ngoài cầu thủ và huấn luyện viên.”

Khi một đội bóng không một ai giữ được cái đầu lạnh thì việc sẵn sàng trao giải cầu thủ xuất sắc nhất trận cho trọng tài đã trở nên bi hài kịch “cười ra nước mắt.” (Anh Khoa) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT