Real Madrid tái đấu với Atletico Madrid trận chung kết


UEFA Champions League: Vượt qua Manchester City 1-0





TỔNG HỢPLượt về bán kết giải vô địch bóng tròn Châu Âu cấp câu lạc bộ (UEFA Champions League – mùa bóng 2015-16) diễn ra trong hai ngày 3 và 4 tháng 5, 2016 với kết quả Bayern Munich quân bình tổng tỷ số 2-2 (lượt đi Bayern Munich thua đội chủ nhà Atletico 0-1) mặc dù có trận thắng trên sân nhà 2-1 trước đối thủ Atletico Madrid đến từ Tây Ban Nha, nhưng vẫn phải ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi.








Ðội bóng Atletico Madrid trước trận đấu bán kết lượt về Champions League với Bayern Munich diễn ra tại Munich, Ðức ngày 3 tháng 5, 2016. (Hình: Getty Images)


Trong khi đó, sau trận hòa 0-0 lượt đi trên sân Etihad với Manchester City, Ronaldo và đồng đội có được trận thắng khít khao 1-0 ở lượt về diễn ra trên sân Santiago Bernabeu, ngày Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016, thêm một lần nữa có mặt tại trận chung kết tái đấu với Atletico Madrid.


Trận chung kết giữa hai đội Real Madrid và Atletico Madrid sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 5, 2016 tới đây trên sân San Siro, thành phố Milan, Italy.


Trở lại hai trận đấu…


Real Madrid vượt qua Man City với tổng tỷ số 1-0


Siêu sao Ronaldo và đồng đội lại có thêm cơ hội vào chung kết giải Champions League sau trận đấu lượt về diễn ra vào ngày Thứ Tư, 4 tháng 5, 2016, tại sân Santiago Bernabeu khi vượt qua Manchester City với tỷ số khít khao 1-0.


Dù chỉ là một bàn thắng duy nhất nhưng cũng đủ cho huấn luyện viên Zidane cùng các cầu thủ của mình chuẩn bị khăn gói đến San Siro, Milan, Italy vào ngày 28 tháng 5 tới đây.


Trận chung kết lần này cũng là trận chung kết tái đấu của hai đội sau trận chung kết 2014 mà Real Madrid phải cần đến hai hiệp phụ đấu thêm mới giải quyết được đối thủ.








Thủ môn Atletico Madrid, Jan Oblak xuất sắc cứu thua quả đá phạt đền từ tiền đạo Muller của Bayern Munich trong trận đấu bán kết lượt về Champions League giữa Atletico Madrid và Bayern Munich diễn ra tại Munich, Ðức ngày 3 tháng 5, 2016. (Hình: Getty Images)


Real Madrid cũng hy vọng sẽ là lần thứ 11 đăng quang danh hiệu vô địch giải tại Milan, Italy còn Atletico đây sẽ là cơ hội cho họ trả lại cả vốn lẫn lời trước đối thủ từng hạ gục mình 4-1 trong trận chung kết cách đây hai năm. Nếu thành công, Atletico lần đầu tiên trong lịch sử giơ cao chiếc cúp vô địch Champions League.


Ngay trước khi làm khách trên sân Bernabeu, huấn luyện viên Manchester City cũng như giới chuyên môn đều có chung nhận định thật khó có cơ hội cho Manchester City tạo nên thành quả ở trận đấu làm khách lượt về này cho dù siêu sao Ronaldo của Madrid không ở trong tình trạng phong độ sung mãn nhất so với trận hủy diệt Wolfsburg trước đây vì lý do chấn thương.


Trận đấu khá tẻ nhạt, không thật sự hào hứng sôi nổi so với trận tứ kết lượt về trên sân này vài tuần trước đó khi đối đầu với đội bóng Ðức Wolfsburg.


Ðiều đáng buồn hơn nữa cho Man City là thủ quân Vincent Kompany lại sớm rời sân ở phút thứ 10 vì bị chấn thương không thể tiếp tục thi đấu buộc lòng huấn luyện viên Pellegrini phải đưa Mangala vào thay thế.


Rồi cũng 10 phút tiếp theo, trong đợt tấn công của Real Madrid từ cánh phải, Carvajal chuyền banh sâu xuống cho Gareth Bale băng vào trong vùng cấm địa tung cú sút, banh trúng chân hậu vệ Fernando, đổi hướng, chạm cột dọc trái rồi đi luôn vào lưới trong khi thủ môn Joe Hart bất động đứng nhìn.


Nếu Bale chơi rất hay ở trận đấu này trong khi Ronaldo lại tỏ ra mờ nhạt. Ðiều này dễ hiểu vì anh được Zidane tung vào sân dù bình phục chấn thương nhưng phong độ và thể lực vẫn chưa ở mức tốt nhất có thể.


Về phía Man City, không có lần tấn công nào có thể gây nguy hiểm và khiến cho thủ môn Real Madrid vất vả cản phá. Sự vắng mặt David Silva đã ảnh hưởng không ít đến khả năng tạo bàn thắng của đội bóng áo xanh đến từ Anh quốc cho dù tiền vệ trẻ De Bruyne và Aguero chơi rất năng nổ nhưng không thể nào dứt điểm thành bàn.


Sau trận đấu huấn luyện viên cả hai đội đều có nhận định. Zidane của Real Madrid cho biết: “Chúng tôi chịu đựng, như mong đợi, cuối cùng chúng tôi cũng vào được chung kết và đó là điều quan trọng nhất. Chúng tôi vui mừng với khoảnh khắc này. Chúng tôi thực hiện tốt công việc của mình.”








Ronaldo làm thủ môn? Không, khán giả trên sân Bernabeu trong trận bán kết lượt về giải Champions League diễn ra giữa Real Madrid và Manchester City ngày 4 tháng 5, 2016, chứng kiến cảnh tiền đạo người Bồ Ðào Nha, Cristiano Ronaldo nhảy lên bắt banh trong khi banh bay ra ngoài khung thành. (Hình: Getty Images)


Còn Manuel Pellegrini của Manchester City lên tiếng: “Chúng tôi thật sự thất vọng bởi vì theo tôi nghĩ đây là trận đấu ngang ngửa. Chúng tôi không đáng để thua, Madrid may mắn với bàn thắng của họ khi banh trúng chân một hậu vệ đổi hướng….”


Thắng Atletico 2-1 nhưng Bayern vẫn ngậm ngùi rời khỏi cuộc chơi


Khi thất bại trước đội chủ nhà Atletico Madrid, với tỷ số 1-0 ở trận lượt đi trên sân Vicente Calderon, Madrid, Tây Ban Nha, Bayern Munich muốn góp mặt ở trận cuối cùng của giải Champions League mùa này, cần phải thắng đối thủ ít nhất với khoảng cách biệt từ hai bàn trở lên trong trận lượt về ngày Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016, trên sân nhà tại Munich, Ðức.


Tuy nhiên thầy trò huấn luyện viên Pep Guardiola chỉ thực hiện được 50% điều này. Nghĩa là tuy có được chiến thắng trước Atletico Madrid, nhưng với tỷ số 2-1 không đủ cho Bayern Munich đi tiếp và phải ngậm ngùi làm khán giả xem trận chung kết bởi điều lệ bàn thắng trên sân khách đầy nghiệt ngã: Hòa nhau 2-2 sau hai trận lượt đi và về, thế nhưng vì luật bàn thắng trên sân khách – Atletico 1 so với Bayern Munich 0 – nên Atletico lần thứ hai trong ba mùa bóng góp mặt ở trận chung kết giải trong khi các cầu thủ Bayern bị cho phơi áo.


Tuy kiểm soát thế trận phần lớn thời gian, thế nhưng hàng tấn công phía Bayern Munich không thể nào dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự rất chặt chẽ của Atletico.


Sau 30 phút ép sân với nhiều cơ hội ghi bàn nhưng đều không thành công, cuối cùng Bayern Munich cũng có được bàn thắng đầu tiên từ cú đá phạt trực tiếp của Alonso, banh trúng chân một hậu vệ Atletico đổi hướng khiến thủ môn Oblak thúc thủ đành vào lưới lượm banh.








Ðội bóng Real Madrid trước trận đấu bán kết lượt về Champions League với Manchester City diễn ra tại Santiago Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 4 tháng 5, 2016. (Hình: Getty Images)


Hai phút sau đó, Bayern có thêm quả phạt đền do một hậu vệ Atletico kéo áo đối phương té ngã trong vùng cấm địa. Tuy nhiên cú đá phạt đền của Muller bị thủ môn Oblak xuất sắc cản phá được. Nếu quả đá này thành công, tình hình trận đấu sẽ khác đi.


Ðể tăng cường sức ép của hàng công trên vùng cấm địa đối phương, hàng thủ Bayern Munich thường dâng cao, nên dễ bị sơ hở và họ đã trả giả khi ở phút 54, trong đợt phản công nhanh, tiền đạo Torres thọc banh cho Girezmann băng xuống thoát qua khỏi hai hậu vệ một mình đối mặt với thủ môn dễ dàng đưa banh vào lưới quân bình tỷ số 1-1.


Trước tình thế này, muốn tiếp tục cuộc chơi, Bayern Munich buộc phải ghi hai bàn thắng nữa và không để lọt lưới. Tuy nhiên các học trò của Pep Guardiola chỉ thực hiện được 50% nghĩa là chỉ ghi được bàn thắng thứ hai ở phút 74. Ðây là bàn thắng đẳng cấp. Từ quả tạt banh bổng vào của đồng đội rồi tiếp theo là cú đánh đầu chuyền ngang cho Lewandowski lao tới nối tiếp cú đánh đầu đưa banh vào lưới nâng tỷ số lên 2-1.


Sau đó Atletico tưởng chừng như gỡ hòa nếu thủ môn Neuer của Bayern Munich không xuất sắc cản phá được quả đá phạt đền của Torres ở phút 83.


Dù thắng 2-1, nhưng vẫn không đủ cho đội bóng Bayern Munich tiếp tục ra sân thêm 90 phút nữa ở trận chung kết.


Còn Atletico Madrid, vào được chung kết, hy vọng sẽ lần đầu tiên có cơ hội giơ cao chiếc cúp vô địch UEFA Champions League khi tái ngộ với đối thủ truyền thống Real Madrid vào ngày 28 tháng 5, tới đây tại San Siro, Milan, Italy. (TTC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT