Ðức Tuấn/Người Việt
ANAHEIM (NV) – Ðêm trình tấu Tây Ban Cầm cổ điển, với guitarist Phùng Tuấn Vũ sẽ diễn ra ngày Thứ Bảy, 21 Tháng Năm, lúc 7 giờ, tại hội trường nhật báo Người Việt, 14771 Moran St., Westminster CA 92683.
Cuối tuần vừa qua, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại với nghệ sĩ, nhạc sĩ Phùng Tuấn Vũ, xoay quanh đề tài về những thăng trầm của phong trào guitar cổ điển tại Việt Nam, cũng như những gian nan tập luyện của anh như thế nào trước ngày trình diễn.

Nghệ sĩ Phùng Tuấn Vũ. (Hình: Hội Guitar Nam California cung cấp)
Người Việt (NV): Anh có thể cho biết những thăng trầm của phong trào guitar cổ điển tại Việt Nam như thế nào, và với riêng anh đời sống ra sao?
Phùng Tuấn Vũ (PTV): Thật sự suốt thời gian ở Việt Nam tôi toàn sống nhờ nghề dạy đàn, trong khoảng thập niên 80, lúc đó kinh tế Việt Nam xuống dốc thê thảm, thời gian đó là thời bao cấp, mọi thứ đều do nhà nước cung cấp, phân phối, khi mà con người ta phải lo chạy gạo từng bữa, thì âm nhạc cũng bị ảnh hưởng nặng nề, do vậy phong trào chơi guitar cũng xuống theo. Cho đến đầu những năm 1990, khi kinh tế bắt đầu mở cửa, thì đời sống khá hơn, và nền âm nhạc cũng bắt đầu được khởi sắc, theo đó thì guitar cũng được cất lên từ đó.
Như tôi đã nói, cho dù thời cuộc có thế nào đi nữa, nhưng nguồn thu nhập chính của tôi vẫn là dạy đàn guitar. Tôi cùng một số nhạc sĩ khác trong phong trào guitar như Huỳnh Hữu Ðoan, Châu Ðăng Khoa, Bùi Tiến Dũng… bắt đầu dựng lại phong trào guitar. Năm 90, 91 chúng tôi hợp lại tổ chức cuộc thi guitar cổ điển toàn quốc lần đầu tiên tại Sài Gòn, sau đó có thêm một cuộc thi guitar cổ điển khác do nhạc viện thành phố Sài Gòn tổ chức… Sau đó đến năm 96-97 phong trào xuống lại, cuối năm 99, tôi cộng tác với nhạc sĩ Quốc Bảo, anh cũng là nhạc sĩ viết nhạc “pop” nổi tiếng, và là học trò cũ của tôi. Khi đó tôi ra cuốn CD guitar cổ điển đầu tiên, và từ đó phong trào guitar cổ điển sống lại.
NV: Sau khi định cư ở Mỹ, anh đã từng trình diễn ở những sân khấu nào?
PTV: Tôi rất bất ngờ khi những người học trò cũ đón tiếp tôi rất nồng hậu, chẳng hạn như Hoàng Trọng Thụy, sau một tháng định cư ở đây, anh ấy mời tôi xuống biểu diễn ở hội quán Thùy Dương, hôm đó rất thành công, đông khách đến dự, phải tổ chức làm hai buổi, sau đó là những chuyến đi trình tấu ở San Jose, Houston. Riêng tại San Jose, chương trình thật sự là thính phòng, bởi vì hôm đó âm thanh không cần microphone, chỉ là accoustic thuần túy mà nghe rất tốt.
Sau đó tôi lại có dịp trở lại Nam California để trình diễn lại… Và đến bây giờ cũng thật bất ngờ khi Nhật báo Người Việt tổ chức, mời tôi tham gia buổi trình tấu riêng, và tôi đã được nhắc nhở đến nhiều với khán giả vùng Nam California.
NV: Anh nhận xét thế nào về phong trào guitar cổ điển ở Mỹ?
PTV: Sau nhiều lần trình tấu tại các thành phố khác nhau từ Sacramento, San Jose, Houston, Orange County… với nhiều dàn nhạc lớn, diễn cho cộng đồng Việt Nam mình thưởng thức, cũng như với các cộng đồng bạn như người Mỹ bản xứ chẳng hạn, tôi thấy phong trào guitar ở đây vẫn còn đất sống, chẳng những thế mà còn phát triển mạnh nữa là khác, chẳng hạn như sự kết hợp giữa nhiều nhạc sĩ đàn guitar cổ điển để thành lập hội guitar như tại nam California, đó cũng là điều vui mừng, và đáng nói.
NV: Trong một tuần làm việc của anh, có bao nhiêu thời gian anh dành để tập luyện đàn?
PTV: Tôi không ấn định giờ giấc cho lắm, tuy nhiên thường thì hai ngày cuối tuần là thời gian tôi tập luyện, còn trong tuần nếu như ngày nào có thời gian trống, tôi đều cố gắng dùng thời gian đó để tập đàn, trước những buổi trình tấu như sắp tới, tôi dành nhiều thời gian hơn để luyện đi, tập lại những tác phẩm mình sẽ trình tấu.
NV: Xin cảm ơn nhạc sĩ Phùng Tuấn Vũ.




































































