Bé 7 tuổi người Nhật sống sót gần 1 tuần trong rừng


TOKYO, Nhật (AP) – Gần một tuần sau khi bị cha mẹ bỏ bên vệ đường trong rừng, cậu bé Yamato Tanooka, 7 tuổi, đã không khóc tiếng nào khi được tìm thấy hôm Thứ Sáu. Người lính tình cờ tìm thấy em nhỏ này trong một khu vực khu vực quân sự cho hay em đói bụng nhưng nói chung khỏe mạnh bình thường.



Bé Yamato Tanooka trên truyền hình Nhật. (Hình: Kazuhiro Nogi/AFP/Getty Images)


Việc kiếm được em nhỏ trong tình trạng an toàn đã được cả nước Nhật hân hoan chào đón, giữa khi có các tranh luận về phương cách nuôi nấng và kỷ luật trẻ nhỏ ở quốc gia này.


Cha mẹ của Yamato, muốn dạy cho em một bài học là không được ném đá vào xe người khác, đã buộc em phải ra khỏi xe hôm Thứ Bảy tuần trước ở khu vực phía Bắc đảo Hokkaido, trong khu rừng nhiều thú dữ, kể cả gấu.


Họ lái xe quay trở lại chỉ khoảng năm phút sau đó nhưng không thấy con mình đâu.


Các nhân viên cứu nạn cho hay sau khi đi bộ mấy cây số trong rừng, em bé này thấy một căn nhà nhỏ không người trong khu vực huấn luyện quân sự và đẩy cửa vào bên trong.


Căn nhà nhỏ này không có điện và nước, cũng không có thực phẩm. Yamato chui vào nằm giữa các tấm nệm trên sàn nhà và uống nước từ một vòi bơm ở bên ngoài trong mấy ngày liền.


Tại bệnh viện nơi đứa con được chở bằng trực thăng đến khám sức khỏe, người cha cúi gập đầu bày tỏ sự hối hận, cám ơn những người đã tham dự cuộc tìm kiếm và hứa sẽ làm tốt hơn bổn phận của một người cha.


Các giới chức quân sự cho hay nơi đứa bé được tìm thấy ở xa nơi được cho là mất tích và phải leo qua một ngọn đồi cao mới tới nơi.


Đứa bé bị kiệt nước và có một số vết trầy sướt nhưng nói chung là khỏe mạnh, theo một bác sĩ trong cuộc họp báo được trực tiếp truyền hình cả nước.


Khi được hỏi là đã nói gì với con mình sau khi đứa nhỏ được tìm thấy, người cha cho hay, “Tôi nói với con tôi là rất hối hận đã gây ra sự đau đớn cho nó.” (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT