Minh Tâm
Delft – một thành phố ở phía Tây Nam Amsterdam, nằm giữa Rotterdam và The Hague – là một thành phố sạch và đẹp ở Hòa Lan. Ở đó có nhiều kênh đào và cầu nhỏ. Tuy nhiên đây cũng là một thành phố… buồn, ít dân nhưng êm ả.

Tượng Trái Tim Xanh – Delft. (Hình: Minh Tâm)
Trái tim màu xanh
Với 99,700 cư dân, Delft là một thành phố cỡ trung bình của Hòa Lan. Delft là nơi sản xuất nhiều gốm sứ xanh rất đẹp. Bên cạnh đó, Delft còn có một trường đại học kỹ thuật nổi tiếng. Người hiểu rành về nghệ thuật thì biết Delft là nơi sinh của danh họa Johannes Vermeer.
Chúng tôi đến Delft vào lúc 1 giờ 30 trưa. Trời nắng nhưng có gió và hơi lạnh. Xe ngừng ở phía Tây khu trung tâm để chúng tôi vào xem khu trung tâm của thành phố Delft và ăn trưa tùy ý. Hẹn lúc 3 giờ trưa sẽ trở lại xe để đi thăm nơi làm đồ sứ.
Trong video Asia, MC Nam Lộc nói rằng nhạc sĩ Trần Thiện Thanh rất thích màu xanh. Ngay cả trái tim thì ông cũng nói nó có màu xanh: “Khi ta yêu, trái tim ta màu xanh.” Trái tim màu xanh chắc không có thật, nhưng tượng đài trái tim xanh thì có. Chỉ cần đến Delft thì thấy.
Tượng Trái Tim Xanh nằm ở ngay lối ra vào khu Markt là khu thị tứ trung tâm thành phố Delft. Tượng cao chừng 2.5 mét được ráp bằng những tấm kiếng sapphire (giả) màu xanh. Delft là thành phố sản xuất đồ sứ màu xanh nên người ta đặt tượng trái tim xanh để kỷ niệm.
Khu trung tâm Delft
Từ tượng Trái Tim Xanh chúng tôi đi qua hướng Tây. Đó là quảng trường thành phố. Quảng trường này là một sân hình chữ nhật dài khoảng 100 mét, rộng khoảng 30 mét. Phía Bắc quảng trường là Nhà Thờ Mới (Niewe Church). Đây là một nhà thờ Tin Lành với tháp cao gần 109 mét. Nhà thờ này xây năm 1396 và khánh thành 100 năm sau, năm 1496. Trong nhà thờ có mộ của hoàng gia Hòa Lan. Muốn vào xem nhà thờ thì phải mua vé.

Nhà thờ Niewe Church – Delft. (Hình: Minh Tâm)
Phía Nam quảng trường là Tòa Nhà Thị Chánh, một tòa nhà lớn có ba tầng đối xứng được xây năm 1620. Quanh quảng trường có nhiều tiệm tạp hóa, nhà hàng, tiệm cà phê. Họ đặt bàn ra sân, khách có thể ngồi ăn uống, ngắm người qua lại.
Chúng tôi đi một vòng để xem các tiệm này. Ở đây có tiệm bán đồ sứ men xanh. Giá đồ sứ rất mắc, một cái dĩa có thể giá trên 100 Euro. Bạn có thể nói tôi đánh máy sai. Tôi không đánh máy sai đâu. Giá một cái dĩa là trên 100 Euro! Sau này đi thăm xưởng làm đồ sứ thì thấy hàng còn mắc hơn nữa.
Ngoài ra, ở đây còn có tiệm bán đồ kỷ niệm và chắc chắn không thể thiếu tiệm bán phô mai Hòa Lan. Họ có cho ăn thử phô mai để mời khách mua. Chúng tôi ăn trưa xong thì còn thì giờ nên tính đi xem một nhà thờ khác ở gần. Đó là nhà thờ Maria van Jessekerk. Tiếc rằng tới nơi thì nhà thờ không mở cửa nên không biết bên trong ra sao, chỉ biết bên ngoài là một nhà thờ rất lớn với hai tháp nhọn cao ngất.
Thăm xưởng đồ sứ Royal Delft
Đúng 3 giờ chiều, từ khu trung tâm Delft, chúng tôi lên xe đi thăm xưởng làm đồ sứ Royal Delft gần đó.
Royal Delft là hãng làm đồ sứ được thành lập năm 1653. Đầu thế kỷ thứ 17, công ty Đông Ấn là công ty của người Hòa Lan giao dịch thương mại với Á Châu. Ngoài gia vị, họ còn đem về Châu Âu đồ sứ men lam của Trung Quốc. Đồ này được hoàng gia các nước dùng làm đồ dùng trong hoàng tộc. Khi bên Trung Quốc có nội chiến, việc nhập đồ sứ trở nên khó khăn, người Hòa Lan liền nắm lấy cơ hội và thành lập những xưởng làm đồ sứ. Lúc đầu có khoảng 32 xưởng. Ngày nay chỉ còn duy nhất xưởng này mà thôi.
Lúc hơn 3 giờ chiều, chúng tôi đến xưởng Royal Delft để chuẩn bị vào xem. Hướng dẫn viên đã mua vé (12.5 Euro/người). Đoàn chúng tôi nói tiếng Anh và có một người của công ty ra hướng dẫn. Trong vòng 45 phút, anh hướng dẫn viên đưa chúng tôi đi xem những người thợ vẽ trên đồ sứ, phòng triển lãm các sản phẩm và các giai đoạn chế tác đồ sứ Royal Delft.
Mỗi sản phẩm của xưởng này đều được làm theo những công đoạn khó khăn như làm mẫu, vẽ tay, nung nhiều lần và được đóng dấu của hãng. Theo anh hướng dẫn thì hiện giờ, sản phẩm của hãng vẫn được hoàng gia Hòa Lan mua về để sử dụng. Sau cùng, khách được đưa ra phòng bán sản phẩm. Đồ sứ ở đây bán với giá rất mắc vì là đồ hiệu.
Tôi thấy việc làm đồ sứ này coi bộ cũng dễ, người Việt có thể “bắt chước” dễ dàng. Ở Bình Dương, ngày nay đồ sứ của hãng Minh Long (và nhiều hãng khác) làm ra rất đẹp nhờ công nghệ tiên tiến. Họ nung đồ gốm sứ bằng lò điện chứ không phải đốt bằng củi như xưa nên dễ dàng kiểm soát chất lượng. Về chuyến đi xem hãng này tôi thấy vào đây xem cho vui, nếu miễn phí thì được, còn tốn tiền để vào xem thì đúng là hơi phí!

Đồ sứ xanh Delft giá “trên trời.” (Hình: Minh Tâm)
Lên tháp Euromast
Cũng xin nói thêm, trước khi đến Delft, chúng tôi đi xem tháp Euromast. Theo hướng dẫn viên, tháp Euromast của Rotterdam được khởi công xây cất năm 1958 và hoàn thành năm 1960 để kỷ niệm cuộc triển lãm hoa Floriad lần thứ nhất (được tổ chức mỗi 10 năm ở Hòa Lan).
Lúc đầu, người ta chỉ đủ kinh phí để xây một tháp cao 50 mét, nhưng do có thêm tài trợ nên cuối cùng tháp được khánh thành với đường kính 9 mét và cao 101 mét. Sau này, tháp được xây thêm một phần tháp khác đường kính nhỏ hơn ở bên trên gọi là Space Tower thì hiện giờ chiều cao tổng cộng của tháp là 185 mét. Tháp có tên là Euromast vì người ta thấy chữ mast (cột buồm) viết giống nhau trong tiếng Anh, Đức, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy. Còn trong tiếng Tây Ban Nha, Nga, Nhật… cũng tương tự.
Tầng dưới cùng có một tiệm cà phê và bán quà lưu niệm nhưng chúng tôi chưa vào xem vội mà sắp hàng chờ trước thang máy. Hôm nay khách không đông lắm và chỉ cần hai chuyến thang máy là đủ đưa đoàn chúng tôi lên tầng giữa (cao độ khoảng 100 mét) để ngắm cảnh.
Ở cao độ này, diện tích tháp được mở rộng và có hai nhà hàng để du khách ngồi chơi, giải khát. Bên ngoài có hành lang ngắm cảnh, chúng ta có thể đi vòng tròn 360 độ để xem cảnh thành phố Rotterdam từ trên cao. Nhờ hôm nay trời nắng và xung quanh tháp trống trải nên tuy tháp không cao lắm mà cảnh trí ở bên dưới rất rõ và đẹp.
Rotterdam là thành phố có nhiều sông, nên từ đây ta có thể thấy ngoài những cao ốc, xe cộ thì tàu thuyền đi lại khá nhiều. Phong cảnh Rotterdam nhìn từ trên cao thật khoảng khoát, hiện đại. Một kiến trúc gây ấn tượng nhiều nhất cho du khách có lẽ là chiếc cầu treo dây thẳng có tên là Erasmus bắc ngang sông lớn. Cầu chỉ có một trụ tháp và những sợi dây treo giống như cánh buồm của một chiếc thuyền.
Du khách có thể tiếp tục xếp hàng chờ thang máy thứ hai để lên tầng cao nhất của tháp ở độ cao 180 mét, để có thể thấy xa tới 30 km. Tiếc thay tuy lúc này trời nắng mà lại lạnh 10 độ C, mà lên cao thì lại phải xếp hàng chờ thang máy ở ngoài trời có gió mạnh làm cho nhiệt độ xuống thấp hơn nữa nên chúng tôi chịu không nổi đành chịu thua và trở xuống. Dù sao lên tới độ cao 100 mét, ngắm cảnh tuyệt đẹp của Rotterdam từ trên cao thì thấy cũng quá đáng tiền rồi!
Cùng một tác giả: Đã xuất bản “Đi Cruise Bắc Mỹ” kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England và “Á Châu Quyến Rũ” (hai quyển) viết về du lịch Á Châu như Thái Lan, Hồng Kông, Đài Loan, Nhật…
Sách dày trên 300 trang, mỗi cuốn giá $15 (kể cả cước phí). Muốn sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin liên lạc về:
Tam Tu
17634 Fonthill Ave., Torrance, CA 90504
Điện thoại: (310) 523-1857
Email: [email protected]



































































