Little Saigon: Khai mạc chung kết Euro 2016 tại… Người Việt


Ngọc Lan/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) – Đúng 12 giờ trưa Thứ Sáu, 10 Tháng Sáu, trận đấu giữa Pháp và Romania diễn ra trên sân vận động Saint-Denis, Paris, Pháp, chính thức mở màn vòng chung kết giải vô địch bóng đá Châu Âu 2016 (Euro 2016) kéo dài một tháng.



Luật Sư Phan Huy Đạt (thứ ba từ phải), tổng giám đốc công ty Người Việt, phục vụ thức ăn cho đồng hương đến xem bóng đá tại hội trường nhật báo Người Việt. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Đón chào sự kiện này, tại vùng Little Saigon, đông đảo đồng hương – những tín đồ của môn thể thao vua này – đã kéo về “sân bóng” tại tòa soạn nhật báo Người Việt, như một điểm hẹn, để cùng xem, cùng cười, cùng nói, cùng bình luận, cùng nêu ý kiến, nhận xét về các đội bóng, các cầu thủ mà mình ngưỡng mộ, yêu thích.


Giới thiệu một cách vắn tắt về Euro Cup lần thứ 15 này, nhà báo Đỗ Dzũng, tổng thư ký nhật báo Người Việt, cho biết, “Euro năm nay diễn ra từ ngày 10 Tháng Sáu đến 10 Tháng Bảy tại Pháp với tổng cộng 51 trận. Lý do 51 trận chứ không phải 52 như thường lệ là bắt đầu từ năm nay ban tổ chức bỏ trận tranh giải ba.”


“Năm nay, lần đầu tiên trong lịch sử, không chỉ của báo Người Việt mà còn là của lịch sử bóng đá nói chung, giải Copa America tại Mỹ được tổ chức trùng thời gian với giải Euro tại Pháp, vì thế cùng lúc chúng tôi cho truyền hình trực tiếp cả hai giải này,” nhà báo Đỗ Dzũng nói thêm.



Xe của công ty Quốc Việt Foods chở hai nồi cà ri gà “khổng lồ” và cà phê sữa đến phục vụ khán giả xem bóng đá. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Cũng trong vai trò thành viên ban tổ chức trình chiếu hai giải bóng đá này tại Người Việt, nhà báo Khôi Nguyên, tổng thư ký Người Việt Online, chia sẻ, “’Sân banh’ Người Việt đã được chúng tôi chuẩn bị từ nhiều tháng qua để phục vụ quý đồng hương có niềm đam mê với bộ môn thể thao này. Từ mùng 3 Tháng Sáu, chúng tôi đã bắt đầu trình chiếu các trận đấu của giải Copa America. Hôm nay bắt đầu có thêm các trận Euro. Tổng cộng thời gian chúng tôi phục vụ khán giả ở Little Saigon đến xem đá banh là 40 ngày.”


“Kể từ năm 2010 trở lại đây, chúng tôi đã tổ chức một cách khá chuyên nghiệp các trận chung kết Euro lẫn World Cup. Kỳ này, một số ngày có thể có tới 5 trận đấu, bắt đầu sớm nhất là 6 giờ sáng và trễ nhất là 7 giờ tối theo giờ California. Tất cả các buổi chúng tôi đều có phục vụ cà phê sữa đá, sữa đậu nành, trà nóng. Ngoài ra còn có 8 bữa ăn do các cơ sở thương mại tài trợ,” nhà báo Khôi Nguyên cho biết.


Cũng theo tổng thư ký nhật báo Người Việt, “Đây là lần đầu tiên, cùng lúc báo Người Việt in hai cuốn cẩm nang bóng đá, một dành tặng cho độc giả Người Việt, một dành tặng độc giả cho Saigon Nhỏ. Vì vậy, quyển cẩm nang này không chỉ phát hành ở vùng Little Saigon mà còn tại nhiều tiểu bang khác ở Hoa Kỳ.”


Trước giờ khai mạc, những khán giả hâm mộ bóng đá có dịp thưởng thức món bánh mì cà ri gà và cà phê sữa đá do công ty Quốc Việt Foods tài trợ.



Đông đảo đồng hương xếp hàng chờ thưởng thức món bánh mì cà ri gà. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Trong không khí rôm rả đó, ông Nghiêm Đằng, 92 tuổi, lần đầu tiên đến xem đá banh tại Người Việt nhận xét, “Quang cảnh ở đây quá tuyệt.”


“Tôi mới từ Utah dọn về California đang sống tại Cerritos. Hôm nay tôi đến muốn xem trận giữa Pháp và Romania. Nếu sức khỏe cho phép, mỗi ngày tôi sẽ đón xe buýt đến đây xem đá banh,” ông nói tiếp.


Cũng là người lần đầu đến với “sân bóng” Người Việt, chị Huệ ở Garden Grove, cười bẽn lẽn khi cho rằng, “Thích đá banh nhưng đây mới là lần đầu đi xem theo lời đề nghị của ông xã. Đi xem ở đây thấy người Việt có sự gần gũi nhau. Đó cũng là việc giúp cho mình có sự hiểu biết thêm.”


“Thích coi đá banh nhưng đội nào hay mới coi, đội nào không thích không coi. Nhưng trận khai mạc thì phải coi. Không biết ai vô địch nhưng biết là Pháp từng vô địch Euro,” chị Huệ nói tiếp.


Vừa ngồi ăn cà ri chỗ có bảng hiệu Người Việt, anh Duy ở Westminster, vui vẻ nói, “Đây là lần thứ ba tôi đến đây xem đá banh. Đến đây coi thấy thích vì anh em đông vui, được ăn uống.”



Thưởng thức cà phê sữa đá Quốc Việt Foods. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)


Do “đang thất nghiệp” có nhiều thời gian rảnh rỗi nên anh Duy “sẽ đi coi hết tất cả các trận đấu.”


“Năm nay tôi hy vọng Đức sẽ vô địch,” anh Duy dự đoán.


Đúng 12 giờ, khi tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, cũng là lúc hàng trăm đồng hương người Việt có mặt tại tòa soạn Người Việt cùng nín thở nhìn theo quả bóng lăn để rồi cùng bật lên những lời tán thưởng, những tiếng reo hò “Dzô! Dzô! Dzô!” hay tiếng thở dài não nuột khi đội bóng mình thần tượng lỡ một cú ghi bàn.


Mùa Euro 2016 thật sự bắt đầu, ngay tại Người Việt.


Không những xem bóng đá, đồng hương còn được phục vụ một số thực phẩm, cà phê, trà đá, sữa đậu nành, giải thưởng đoán trúng kết quả…hoàn toàn miễn phí, do sự tài trợ của nhiều doanh nghiệp trong cộng đồng như công ty du lịch ATNT (một TV 60 inch), công ty điện tử Teletron (một TV 55 inch), công ty Quốc Việt Foods, công ty thực phẩm Tây Hồ và Saigon City Marketplace, công ty VietBet, nhà hàng Mon Cheri, công ty Solar Century USA, công ty Images Luxury Nail Lounge, và Đông Phương Tofu.


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT