Nữ dân biểu Anh bị bắn chết sau khi nói chuyện với cử tri

LONDON, Anh (NV)Nữ Dân Biểu Jo Cox, 41 tuổi, người được xem là ngôi sao sáng giá của đảng Lao Động đối lập, bị bắn chết tại Birstall, địa hạt của bà ở phía Bắc nước Anh.

   Nữ Dân Biểu Jo Cox bị bắn chết trên đường phố sau khi nói chuyện với cử tri của địa hạt bà. (Hình: AP)

Theo CNN, bà Cox là dân cử đầu tiên nước Anh bị giết khi đang tại chức kể từ khi ông Ian Gow thuộc đảng Bảo Thủ bị tổ chức IRA ám sát vào năm 1990.

Bà Cox bị bắn và bị đâm bằng dao ngày trên đường phố sau khi vừa nói chuyện xong với cử tri trong địa hạt.

Ngay sau đó, một người đàn ông 52 tuổi bị bắt ở gần hiện trường, cùng với vũ khí của đương sự trong đó có một khẩu súng bị tịch thu.

Vào lúc 1 giờ 48 trưa, tức không đầy một giờ sau khi vụ tấn công xảy ra, bác sĩ làm việc với toán cấp cứu loan báo bà Cox từ trần.

Cảnh sát cho biết, một người đàn ông 77 tuổi cũng bị tấn công sau khi bà Cox bị sát hại, nhưng vết thương của người này không nguy hiểm đến tính mạng.

Ông Brendan Cox, chồng bà, nói rằng việc giết hại bà đánh dấu “sự khởi đầu một chương mới trong đời sống chúng ta: khó khăn hơn, đau buồn hơn, ít vui hơn, ít tình thương hơn.”

Cảnh sát chưa đưa ra lời bình luận nào về vụ tấn công cũng như nguyên nhân của hành động này.

Nhưng ông Clarke Rothwell, người sở hữu một quán cà phê ở gần hiện trường, thuật lại có nghe hung thủ la lớn “Britain First,” có nghĩa là nước Anh trước tiên, và lập lại hai, ba lần, trước và sau khi bắn bà Cox.

Ông Rothwell nói, hung thủ bắn ba phát và phát cuối cùng vào ngay đầu bà Cox.

Vụ sát hại xảy ra chỉ một tuần trước khi cả nước Anh bắt đầu cuộc trưng cầu dân ý, để người dân quyết định liệu có nên hay không nên ở lại trong khối Liên Âu.

Bà Cox, người được bầu vào Nghị Viện đơn vị Batley và Spen ở Yorkshire hồi năm ngoái, là người ủng hộ nước Anh ở lại trong khối.

Chồng bà cùng con cái họ lái thuyền trên sông Thames hôm Thứ Tư, vận động ủng hộ lập trường ở lại với Liên Âu.

Tổ chức vận động của hai phía hôm Thứ Năm loan báo đình chỉ mọi hoạt động sau khi xảy ra vụ tấn công.

Britain First, một đảng chính trị dân túy, công bố một thông cáo, phủ nhận mọi liên hệ với vụ tấn công, nói rằng “đảng chúng tôi không bao giờ khuyến khích những hành vi tương tự.”

Tin về vụ sát hại bà Cox tạo nên một làn sóng kinh ngạc trên khắp nước Anh, nơi việc tấn công vào chính trị gia là điều hiếm khi xảy ra.

Thủ Tướng David Cameron hủy bỏ việc tham dự buổi mít tinh “Stronger In,” ủng hộ ở lại Liên Âu, dự trù tại Gibraltar trong ngày Thứ Năm. Ông miêu tả tin về vụ sát hại là một “tin khủng khiếp.”

Cảnh sát cho biết, ngoài hung thủ, họ không tìm thêm một kẻ tình nghi nào khác.

Vụ sát hại bà Cox mang tính cách tương tự vụ tấn công Dân Biểu Mỹ Gabby Giffords ở Arizona hồi năm 2011, lúc bà 40 tuổi.

Bấy giờ, bà Giffords bị bắn vào đầu tại buổi nói chuyện với cử tri trong địa hạt bà, bên ngoài một chợ thực phẩm.

Bà Giffords tuy là mục tiêu của tay súng tên Jared Lee Loughner nhưng bà sống sót, còn sáu người khác không được may mắn như bà. (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT