Tổng Thống Obama chia buồn cùng thân nhân vụ thảm sát ở Orlando

ORLANDO, Florida (NV)Tổng Thống Barack Obama đến Orlando hôm Thứ Năm để chia sẻ với thân nhân 49 người bị một hung thủ bắn chết và 53 người khác bị thương tại một phòng trà dành riêng cho người đồng tính.

   Tổng Thống Barack Obama xúc động khi đề cập đến việc hạn chế sự bạo hành bằng súng đạn. (Hình: Getty Images/Jim Watson)

Theo báo NY Times, với sự tháp tùng của Phó Tổng Thống Joe Biden, ông Obama đi vào trung tâm Amway Center, một tòa nhà đủ lớn để chứa số đông thân nhân các nạn nhân của vụ thảm sát lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, xa hẳn mọi máy ảnh của các phóng viên vốn theo sát từng cử chỉ của ông.

Tòa nhà chỉ cách nơi xảy ra vụ tàn sát vào khoảng hai dặm. Tại đây, tổng thong gặp riêng từng gia đình nạn nhân, người bị mất con trai, hoặc con gái, hoặc anh chị em, hoặc người sống chung.

Tổng thống vỗ về an ủi từng cá nhân có người thân bị mất và ôm họ thật chặt, thật lâu, hành động khiến họ ghi nhớ còn lâu hơn những lời chia buồn tổng thống muốn nói.

Bà Sharon Risher, 57 tuổi, người mất mẹ, bà Ethel Lance, và hai đứa cháu trong vụ bắn ở Charleston, South Carolina, hồi năm ngoái, kể: “Tổng thống ôm chúng tôi từng người một, tôi muốn nhấn mạnh là ôm, đến nỗi tôi có thể ngửi được mùi nước hoa eau de cologne của ông.”

Bà Risher tiếp: “Đây không chỉ là cái vỗ nhẹ trên lưng. Sự thân mật của cái ôm này là điều sẽ khiến tôi nhớ mãi.”

Sau hai giờ gặp gỡ với các gia đình nạn nhân và đặt vòng hoa tưởng niệm gần đó, Tổng Thống Obama nói: “Nỗi đau thương của họ không gì có thể diễn tả được.”

Ông Obama nói, ông và ông Biden ôm cha mẹ của các nạn nhân và nói với họ, rang: “Trái tim chúng tôi cũng tan nát không kém.”

Cuộc gặp gỡ, theo tổng thống, nhấn mạnh đến sự quyết tâm của ông nhằm thay đổi những tranh luận về việc hạn chế súng, vốn có thể ngăn được tấn thảm kịch.

Tổng thống nói: “Ai bênh vực cho việc mua súng dễ dàng nên đến gặp những gia đình này.”

Trong khi ông Obama ở Florida để an ủi gia đình các nạn nhân thì ở Washington, DC, ông bị chỉ trích và bị quy trách nhiệm cho thảm kịch xảy ra hôm Chủ Nhật.

Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa-Arizona) và cũng là đối thủ của ông trong cuộc tranh cử năm 2008, nói với báo chí rằng ông Obama phải chịu “trách nhiệm trực tiếp” về vụ thảm sát vì không ngăn được sự trỗi dậy của ISIS.

Ông McCain sau đó qua một thông cáo nói rằng ông muốn nói đến quyết định về chính sách của ông Obama chứ không phải chính cá nhân tổng thống. (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT