Học sinh Văn Ðức-Tân Bình kỷ niệm 60 năm thành lập trường

Quốc Dũng/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Cựu Học Sinh Văn Ðức sẽ tổ chức hội ngộ với tên gọi “Mừng Sinh Nhật 60 Năm Trường Văn Ðức” lúc 6 giờ chiều Thứ Sáu, 8 Tháng Bảy, tại nhà hàng Diamond Seafood Palace, 8058 Lampson Avenue, Garden Grove, CA 92841.

Bà Bùi Thanh Tâm, hội trưởng, cho biết: “Hội ngộ lần thứ bảy này là dịp chúng tôi mặc niệm các cha thành lập trường đã qua đời, sau đó thắp 60 cây nến để tượng trưng cho 60 năm thành lập trường Văn Ðức, hát bài hiệu ca của trường là ‘Văn Ðức Ca.’”

“Cũng trong dịp này, chúng tôi tổ chức mừng sinh nhật các bạn sinh năm 1956, cùng năm thành lập của trường. Sau đó giới thiệu quý thầy cô, giới thiệu các bạn ở xa tới, giới thiệu các bạn đồng môn mới từ Việt Nam sang định cư. Sau cùng là chương trình xổ số, văn nghệ, dạ vũ,” bà hội trưởng nói.

Theo cựu Giáo Sư Trần Kim Hòa, trường tư thục trung tiểu học Văn Ðức tọa lạc tại khuôn viên giáo xứ Lộc Hưng, quận Tân Bình, Sài Gòn, do cố Linh Mục Nguyễn Xuân Thu đảm nhiệm chức hiệu trưởng lâu năm nhất.

Chữ “Văn” là vẻ đẹp, hòa nhã, lễ độ, đạo đức, tốt đẹp… Và chữ “Ðức” có nhiều ý nghĩa như đạo đức, đức hạnh, ân đức, đức độ, điều thiện… Trường nằm trong hệ thống giáo dục của Việt Nam Cộng Hòa với triết lý giáo dục là nhân bản, dân tộc, và khai phóng.

Lịch sử trường Văn Ðức được cựu Giáo Sư Nguyễn Cao Thăng ghi chép lại: “Ngày mới di cư vào Nam năm 1954, các cha thành lập xứ tại các trại định cư, việc trước tiên là phải xây dựng nhà thờ trước, rồi nhà xứ và tiếp theo là xây cất trường học sơ cấp cho con em trong xứ. Khi Linh Mục Ðinh Công Trình đem con chiên Bách Lộc-Hưng Hóa tới lập Trại Lao Công Chí Hòa, tiền thân của giáo xứ Lộc Hưng sau này, cha cũng lo dựng nhà thờ gỗ xứ rồi xây trường sơ cấp Lộc Hưng tại khu đất trống cuối nhà thờ.”

“Ðến năm 1956, Linh Mục Trình được đổi lên xứ Sơn Lộc, Gia Ðịnh. Linh Mục Ðỗ Sỹ Vịnh về nhận xứ Lộc Hưng, tiếp quản xứ và trường sơ cấp. Cũng năm 1956, Linh Mục Ðỗ Ðức Hân, nguyên giám đốc và cha xứ trại Mân Côi ngoài Bắc ở thị xã Sơn Tây, cũng di cư vào Nam, được bài sai về xứ Lộc Hưng, thay thế Linh Mục Vịnh. Linh Mục Ðỗ Ðức Hân đặt tên trường sơ cấp thành trường tiểu học tư thục Văn Ðức, và làm giám đốc. Ðây là tiền thân của trường trung tiểu học Văn Ðức sau này,” cựu giáo sư cho biết.

“Năm 1957, xứ Lộc Hưng được Linh Mục Nguyễn Xuân Thu về làm phó xứ. Ngài là giáo sư tại Ðại Chủng Viện Phát Diệm di cư, rất thuận lợi để tổ chức trường Văn Ðức tiến lên cấp trung học. Thế là sửa sang kiến thiết, nâng cấp thành trường trung tiểu học tư thục Công Giáo Văn Ðức, một trường cấp trung học tư thục duy nhất trong hạt Chí Hòa, Sài Gòn, bấy giờ. Ngài làm hiệu trưởng trường kiêm giám học. Trường tuy thuộc Công Giáo, nhưng đón nhận tất cả học sinh không phân biệt tôn giáo từ Bảy Hiền, Lăng Cha Cả, Tân Sa Châu, Ông Tạ, An Lạc, Nghĩa Hòa, Nam Hòa, Hòa Hưng,” cựu giáo sư cho hay.

Cựu Giáo Sư Lê Minh Phú tâm sự: “Tôi dạy môn vạn vật, đôi khi dạy nhạc, dạy vẽ tại Văn Ðức từ năm 1971 đến 1975. Hồi đó học sinh Văn Ðức nghịch vô cùng, phá lắm nhưng học giỏi. Hình ảnh các em cắm cúi chăm chỉ làm bài tập nhanh sau mỗi giờ học để lấy điểm cao từ cô giáo, tôi thấy được việc các em đang xây dần những viên gạch cho tương lai của mình. Tôi chỉ dạy một tuần tám tiếng tại trường, vì thời gian chính tôi làm việc cho Trung Tâm Học Liệu Bộ Giáo Dục thực hiện chương trình phát thanh học đường phát trên đài phát thanh Sài Gòn mỗi tuần hai lần. Lâu lâu tôi lại đưa các màn vũ của trường lên chương trình truyền hình của Bộ Giáo Dục, Cha Nguyễn Xuân Thu rất thích vì được dịp giới thiệu trường nhà.”

Bà Hội Trưởng Bùi Thanh Tâm chia sẻ: “Trường sau năm 1984 đã bị đổi tên là trường tiểu học Bạch Ðằng, quận Tân Bình. Các cha sáng lập, xây dựng, bảo tồn, Chúa đã gọi về hết cả. Các thầy, cô giáo và cựu học sinh thì người còn kẻ mất, người ở lại trong nước, người lưu lạc khắp bốn phương trời. Ðể nhớ về một thời, chúng tôi đã kết hợp lại với nhau thành lập Hội Cựu Học Sinh Văn Ðức vào năm 2009 và sinh hoạt cho đến nay, để những cựu giáo chức và học sinh của trường có dịp gặp gỡ trao đổi, nhớ về trường xưa, thầy cũ, bạn hiền.”

“Trong tâm tình ‘Uống Nước Nhớ Nguồn,’ chúng tôi đồng thuận chọn ngày lễ giỗ của Cha Hiệu Trưởng Nguyễn Xuân Thu là ngày 5 Tháng Bảy làm ngày truyền thống để tổ chức hội ngộ. Vì vậy, vào dịp đầu Tháng Bảy hàng năm cựu học sinh Văn Ðức lại có cuộc họp mặt để xin lễ cầu nguyện cho các cha,” bà nói.

Bà xúc động nói: “Chúng tôi luôn nhớ ơn các cha, vì các cha đã mở trường để chúng tôi được học hành, không chỉ hiểu biết tiếng Việt mà cả tiếng Anh. Tuổi của tôi, vừa đúng lớp 12 là năm 1975, các cha đã tạo dựng cho chúng tôi có một nền văn hóa tốt, có một nền giáo dục tốt. Nhờ vậy mà khi tị nạn ở Mỹ cũng như các quốc gia tự do khác, chúng tôi cũng có một ít vốn liếng gầy dựng cho cuộc sống. Tôi cảm thấy một sự tri ân các cha đã xây dựng ngôi trường để dạy dỗ chúng tôi nên người cũng chưa đủ so với công lao to lớn đó.”

Bà hội trưởng cho biết: “Hiện chúng tôi liên lạc được thường xuyên với 15 thầy cô. Còn rất nhiều thầy cô ở đây nhưng chúng tôi chưa có điều kiện để tiếp xúc. Cựu học sinh cũng khoảng 400-500 người. Mỗi lần hội ngộ đều có bạn đồng môn từ các tiểu bang xa như Colorado, Texas, các nước Úc, Canada về dự.”

Bà nói: “Chúng tôi hy vọng buổi họp mặt kỷ niệm 60 năm tới đây sẽ rất sinh động khi đón nhận được sự tham dự đông đủ của các thầy cô, bạn bè gần xa. Mọi liên lạc cho buổi hội ngộ xin gọi (949) 742-1220, (714) 943-7469.”

––––––––––––

Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT