Viết trên Twitter, Davies cho biết: “Ung thư là điều mà tôi không bao giờ mong đợi xảy đến cho tôi. Nhưng giờ đây tôi phải đánh bại nó, tôi cảm thấy mạnh hơn để đối phó lại căn bệnh này. Tôi sẽ trở lại với đồng đội trên sân cỏ.”
Nhắc lại trong tháng 10, 2009, Davies bị thương trầm trọng trong tai nạn chết người xảy ra gần Washington D.C. Charlies bị chấn thương nặng ở chân và tay, mũi, mắt, chảy máu não… Khiến cho tiền đạo đội tuyển Hoa Kỳ phải mất hơn một năm mới phục hồi sức khỏe trở lại, mất cơ hội dự World Cup 2010 Nam Phi. Mãi đến tháng 3, 2011, Charlie mới trở lại sân cỏ và ghi 11 bàn thắng cho đội D.C. United trong mùa bóng mà anh được đội bóng câu lạc bộ Pháp Sochaux đồng ý để anh thi đấu cho đội D.C. United dưới hình thức cho mượn. Sau đó tiền đạo này chuyển về chơi cho New England Revolution ghi 14 bàn thắng trong bốn mùa qua, bao gồm 10 bàn trong năm 2015.
Charlie Davies lập gia đình với Nina và có hai con trai song sinh, cho biết: “Sau tai nạn xe hơi, tôi nghi ngờ khó có thể sống cuộc đời bình thường một lần nữa. Khi hai con trai tôi được sinh ra ba tháng, tôi đã từng không biết là chúng tôi có thể tạo mái ấm gia đình. Nhưng rồi cách đây vài tháng, tôi lại bị bệnh ung thư.” (TD)



























































































