Chùa Diệu Quang tổ chức Ðại Lễ Vu Lan, Phật lịch 2560

Ni sư Thích Nữ Chúc Hiếu điều hợp chương trình khai lễ, và nói, “Chân bước nhẹ trên nền hoa cửa Phật/ Cổng từ bi náo nức bổng dâng tràn/ Nhìn khói hương nghi ngút tận đài cao/ Ðầu khấn nguyện chúng sanh đều bớt khổ.”

Sau khi chư tôn đức tăng ni an tọa, ni sư nói tiếp, “Mỗi khi mùa Vu Lan Báo Hiếu trở về, muôn người con Phật đều thấy lòng thổn thức, thiết tha nghĩ về công ơn sanh thành, dưỡng dục của cha mẹ, và luôn mong muốn làm việc gì đó có ý nghĩa để đền đáp thâm ân. Ân đức cao dầy ấy thật không lúc nào có thể diễn tả cho cùng tận. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng ân cha, nghĩa mẹ thì bao la vô tận. Báo nghĩa cù lao chín tháng cưu mang tình biển rộng/ Ðền ơn cốt nhục ba năm nhũ bộ đức trời cao.”

Sau đó, ni sư giới thiệu Phật tử Quảng Phụng Hạnh lên tuyên bố lý do buổi tổ chức.

Tiếp theo, là phần giới thiệu chư tôn giáo phẩm đến tham dự, gồm có: Hòa Thượng Thích Viên Lý, viện chủ chùa Ðiều Ngự, Westminster; Hòa Thượng Thích Giác Sỹ, viện chủ Tịnh Xá Giác Lý, Westminster; Thượng Tọa Thích Tâm Thành, viện chủ Thiền Tự Quan Âm, Stanton; và còn nhiều vị khác.

Ðặc biệt, với sự chứng minh của sư bà Thích Nữ Diệu Từ, viện chủ hai ngôi chùa Diệu Quang, Sacramento và Santa Ana; Ni sư Thích Nữ Tịnh Tâm, trụ trì chùa Diệu Quang, Santa Ana.

Sau nghi thức khai mạc, ni sư trụ trì tác bạch diễn văn khai mạc. Theo ni sư, tiền thân của đức Phật Thích Ca luôn thể hiện trọn vẹn lòng hiếu kính đối với song thân. Chính những gương hiếu hạnh ngài thực hiện là nhân tố quan trọng tác thành quả vị chánh đẳng, chánh giác. Gương sáng ngời tiếp nối tinh thần ấy, chính là hình ảnh ngài Mục Kiền Liên qua lễ hội Vu Lan Bồn theo lời đức Phật dạy. Trải dài trên sự nghiệp hoằng truyền chánh pháp hóa độ chúng sanh, chư tổ sư đã đem đạo giải thoát hòa nhập vào lòng dân tộc, lễ hội Vu Lan Báo Hiếu đã trở thành ngày truyền thống bất diệt.

Gia Ðình Phật Tử Kỳ Viên trong lễ “Dâng Hoa Cúng Dường.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Gia Ðình Phật Tử Kỳ Viên trong lễ “Dâng Hoa Cúng Dường.” (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau lời tuyến bố khai mạc lễ hội Vu Lan Báo Hiếu, các huynh đệ Ðạo Tràng Diệu Quang đồng ca bài “Vu Lan Nhạc Khúc,” và trích đoạn cải lương “Mục Liên Cứu Mẹ,” do hai nghệ sĩ Phượng Hồng và Xuân Mỹ đồng diễn.

Tiếp theo là đạo từ của Hòa Thượng Thích Viên Lý, cho biết, đây là lần đầu tiên ông có được cái duyên đến chùa Diệu Quang, Santa Ana, mặc dù đã có một số lần đến chùa Diệu Quang ở Sacramento, cả hai từ viện trang nghiêm này đều do sư trưởng Thích Nữ Diệu Từ khai sơn và là viện chủ. Và ông cũng đã có dịp làm việc chung với ni sư trưởng trong rất nhiều năm.

Cũng theo hòa thượng, các Phật tử có phước báo rất lớn, nên mới có được một vị sư phụ rất khả kính, khả ái cũng là vị viện chủ rất xứng đáng. Nói đến tinh thần tri ân và báo ân, đức Phật dạy chúng ta chẳng những phải đền đáp công đức sinh thành trời biển của cha mẹ mà còn đền đáp bốn cái ơn đức rất lớn, trong đó có ơn đức của ni sư trưởng và ni sư trụ trì chùa Diệu Quang.

Tiếp theo là phần Lễ Phật ngày Vu Lan, do các em trong Gia Ðình Phật Tử Kỳ Viên qua điệu vũ Dâng Hoa Cúng Dường và Lễ Cài Hoa Công Ðức cho các chư tôn đức tăng ni.

Sau đó ban tổ chức kính mời chư tôn giáo phẩm quang lâm lễ đài trong phần Lễ Cầu Nguyện Chính Thức, Thượng Tọa Thích Tâm Thành là sám chủ lễ. Lễ phóng sanh trước Phật Ðài Quan Âm lộ thiên, do ni sư trụ trì thực hiện.

Trong phần nghi Lễ Chính Thức có xen kẽ chương trình văn nghệ với hai điệu vũ “Vũ Nhạc Green Tara” do Dhakini Ðồng Hiếu và Tâm Châu trình diễn; Vũ điệu “Em Ði Chùa Hương” do các em trong gia đình Phật tử Kỳ Viên trình diễn, và bài “Mẹ Quan Âm Ngày Mắt Ngàn Tay” do các huynh đệ Ðạo Tràng Diệu Quang đồng ca.

Tiếp theo là phần cảm tạ của ban tổ chức, và lễ cúng dường trai tăng.

Ðại lễ Vu Lan Báo Hiếu hoàn mãn.

Ðồng hương Phật tử dùng bữa cơm chay do ban tổ chức khoản đãi và thưởng thức tiếp chương trình văn nghệ do các ca nghệ sĩ quanh vùng Little Saigon và các đạo hữu thực hiện.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT