Ðại sứ Mỹ đến chùa tụng kinh ‘báo hiếu cha mẹ’

HÀ NỘI (NV) – Ðại sứ Mỹ tại Việt Nam, Ted Osius, đến một ngôi chùa cổ ở tại Hà Nội tụng kinh nhân dịp Lễ Vu Lan để bày tỏ lòng tưởng nhớ công ơn cha mẹ “theo cách người Việt Nam.”

“Sáng nay, gia đình tôi và tôi đã tham gia vào nghi lễ Vu Lan tại chùa Kim Liên. Chúng tôi hân hạnh được báo hiếu cha mẹ của chúng tôi theo cách của người Việt Nam.” Ðại Sứ Ted Osius viết như thế trên trang Facebook của ông hôm Thứ Tư, 17 tháng 8, 2016 và viết tiếp rằng, “Tham gia cùng các Phật tử Việt Nam trong ngày Vu Lan tại một ngôi chùa cổ và tráng lệ nhất Hà Nội là một cách tuyệt vời nhất.”

Ông viết trên Facebook là “nhân dịp này, chúng tôi xin chúc tất cả các bậc cha mẹ Việt Nam và Mỹ sức khỏe tốt, bình an và hạnh phúc. A Di Ðà Phật!”

Ông Osius đã đến chùa Kim Liên cùng người bạn đời Clayton Bond và hai con nhỏ, Tabo và Lucy, làm lễ Vu Lan khi trời mưa nhẹ. Trên bản tin tường thuật của VNExpress, ông Osius cho hay lý do ông đến chùa Kim Liên nhân dịp lễ Vu Lan là “để con trai Tabo, hai tuổi rưỡi, và con gái Lucy, hơn một tuổi, hiểu văn hóa truyền thống Việt Nam là điều rất quan trọng.”

Ðây là lần thứ hai ông Osius đến chùa làm lễ báo hiếu, năm ngoái ông đến chùa Quán Sứ cùng với mẹ và chị gái. Theo sự nhận xét của ông, “Lễ Vu Lan và Ngày của mẹ ở Mỹ rất giống nhau, ông muốn thể hiện tấm lòng của mình với người mẹ đang ở Mỹ và người cha đã khuất của mình.”

Hình ảnh và cả video clip về đi lễ chùa Kim Liên tụng kinh bằng tiếng Việt nhân dịp Vu Lan của gia đình Ðại Sứ Ted Osius đã được ông cho lên trang facebook cá nhân.

Chùa Kim Liên nằm trên một doi đất bằng phẳng trong thôn Nghi Tàm, xã Quảng An, quận Tây Hồ. Xây dựng từ đời nhà Lý và được trùng tu nhiều lần cho đến thời vua Quang Trung, được coi là một trong 10 chừa cổ có kiến trúc đẹp nhất Việt Nam. Tam quan chùa là công trình kiến trúc độc đáo với 2 tầng, 8 mái, trông như bông sen trên mặt nước Hồ Tây. (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT