NEW YORK CITY, New York (NV) – Vụ tự tử của một cựu lính Hải Quân 76 tuổi tại bãi đậu xe của một bệnh viện cựu chiến binh Hoa Kỳ ở New York, nơi ông bị từ chối nhập viện chữa bệnh, khiến một lần nữa người ta lại có thêm nhiều thắc mắc đối với cơ quan này của chính phủ liên bang.
Theo Fox News, gia đình và bạn bè người xấu số hy vọng rằng cái chết của ông sẽ là một tiếng chuông cảnh tĩnh.
Ông Peter A Kaisen, 76 tuổi, tự sát bằng súng ở bên ngoài bệnh viện Northport Veterans Affairs Medical Center, nơi ông cũng là một bệnh nhân.
Ông Thomas Farley, một người bạn của ông Kaisen từ 40 năm, nói: “Anh ấy đến đó để xin được giúp đỡ vì khủng hoảng tinh thần. Đó là hy vọng cuối cùng của anh nhưng bị từ chối.”
Ông Farley tiếp: “Có thể anh ấy tự nêu một tấm gương để mọi sự được tốt đẹp hơn. Từ đó chúng ta có thể cứu mạng được cho những kẻ khác. Có vậy cái chết của anh ấy mới không trở thành vô nghĩa.”
Ông Kaisen phục vụ trong Hải Quân Hoa Kỳ từ năm 1958 đến 1962, tùng sự trên chiếc USS Denebola, một tàu thủy chuyên cung cấp đồ đông lạnh cùng các thiết bị cho những tàu khác ở ngoài khơi.
Ông Kaisen bị thương nặng trong một tai nạn xe khi đang làm một cảnh sát viên ở Sở Cảnh Sát Long Beach vào cuối thập niên 1960. Từ đó ông trở thành tàn phế và thường xuyên cần đến thuốc thang.
FBI hôm Thứ Năm nói, họ mở cuộc điều tra vì cái chết xảy ra ngay trên phần đất của chính quyền liên bang.
Hai nguồn tin liên hệ với bệnh viện nói, ông Kaisen uất hận vì không được phép gặp một bác sĩ trong phòng cấp cứu liên quan đến bệnh tâm thần của ông.
Trong khi đó bệnh viện này nói rằng không có chỉ dấu nào cho thấy ông Kaisen có đến phòng cấp cứu.
Cơ quan liên bang này từng bị chiếu cố kỹ trong hơn hai năm qua, sau đợt thanh tra gây chấn động, tiết lộ tình trạng tham nhũng lan tràn trên khắp toàn quốc.
Ông Eric Shinseki, bộ trưởng bộ cựu chiến binh, từ chức hồi Tháng Năm 2014 và thay thế bằng người hiện nay là ông Robert McDonald. (TP)















































































