“Thời gian quả là một sức mạnh vô hình mà chúng ta không sao thấy và đếm được. Cũng mùa Vu Lan này năm trước, chúng ta có biết bao nhiêu người diễm phúc được cài lên áo đóa hoa hồng đỏ thắm nhưng rồi mùa Vu Lan năm nay, biết đâu trong số chúng ta lại có những người phải bùi ngùi vì đã mất đi những đấng sinh thành,” sư cô nói tiếp.
Tiếp theo, lễ cài hoa hồng vàng cho chư tôn đức, hoa hồng trắng và đỏ cho Phật tử. Thật cảm động khi một số đông Phật tử bùi ngùi rơi lệ khi được cài hoa hồng trắng và những nụ cười vui hãnh diện rạng rỡ khi được cài cánh hoa hồng đỏ thắm trên áo mình, trong khi nhạc phẩm “Bông Hồng Cài Áo,” sáng tác Phạm Thế Mỹ, thơ Thích Nhất Hạnh, và nhiều bài đạo ca được hát cúng dường.
Cô Diệu Nguyện, thay mặt đồng hương Phật tử, nói về ý nghĩa và cảm nghĩ về hai đấng sinh thành trong ngày lễ Vu Lan.
Cô nói: “Hôm nay nhân mùa Vu Lan báo hiếu, trước 10 phương Tam Bảo và hiện tiền chư tôn thiền đức tăng ni, xin chứng minh cho lòng thành sám hối của hàng Phật tử chúng con đối với các đấng sinh thành dưỡng dục nhiều đời nhiều kiếp đã qua, cầu nguyện với lòng noi theo gương hiếu hạnh của Ðức Mục kiền Liên Bồ Tát trên bước đường tu học để xứng đáng là người con Phật luôn tròn đạo hiếu.”
Mời độc giả xem thêm video: Quốc Hội Mỹ tái nhóm: Có nhiều vần đề ngân sách phải giải quyết
Tất cả chư tôn thiền đức đồng cầu nguyện trong bài kinh tụng Vu Lan, cùng tất cả Phật tử cầu nguyện thần lực trì Chú Ðại Bi, hồi hướng cho mọi hương linh quá vãng về chốn đạo tràng Từ Hạnh nghe kinh thính pháp, đoạn dứt nghiệp lực cho mọi loài, thấy bước đường về cảnh giới Tây Phương, dâng cúng thắp đèn cầu nguyện cho song thân được phước huệ miên trường, cùng đàn na thí chủ hộ đạo tín tâm kiên cố.
Sau đó, Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ chùa Huệ Quang, Santa Ana, có lời khen ngợi hai sư cô, tuy sự hành pháp còn có phần hạn hẹp, nhưng tâm luôn rộng mở đón Phật tử khắp nơi đến để tham học, tung kinh, ngoài ra còn có nhiều Phật sự khác, nhất là mùa Vu Lan, sư cô đã khơi lại nguồn hiếu hạnh cho người Phật tử.
Sau buổi lễ, Phật tử được mời dùng cơm chay do chùa Từ Hạnh khoản đãi.
Ngôi tam bảo Từ Hạnh ở số 49 trong khu mobile home Prado Verde, tuy chật hẹp nhưng Sư Cô Như Minh cho biết người tu học theo hạnh xuất gia, chỉ cần vân du hoằng hóa, cứu độ chúng sanh, còn chỗ ở và chùa thì tùy duyên mà thiết lập. Ðược biết hai sư cô là chị em ruột, xuất gia từ nhỏ tại Ðồng Tháp, lúc đến Mỹ ở tiểu bang Ohio, sau khi đến Nam California thì cảm thấy đây có lẽ là nhân duyên đã đến bèn tạo dựng một ngôi đạo tràng nhỏ tại đây, sớm hôm tu học.
































































































































