Một vị đến từ Texas, niên trưởng Ðặng Nhân Khang, khóa 2 Ðồng Ðế Nha Trang năm 1962, chiến đấu trong binh chủng hải quân, có đôi lời tâm tình cùng các chiến hữu.
Ông nói: “Vì không chấp nhận sống với Cộng Sản nên chúng ta phải rời bỏ đất nước ra đi. Tất cả các chiến hữu, quân nhân trong khắp bốn vùng chiến thuật, khi ra ngoại quốc vẫn nhớ về quê nhà. Trong những buổi họp mặt như thế này, đông đủ các cựu quân dân cán chính cùng đồng hương, đã cùng chia sẻ những nỗi vui buồn.”
Ông cho biết rất hãnh diện và ngưỡng mộ tinh thần đoàn kết của hội, tuy đã 83 tuổi ông hứa vẫn hàng năm sang dự đại hội, xin tiếp tục tranh đấu cho quê hương, và duy trì tinh thần đoàn kết của đại hội.
Mời độc giả xem thêm video: Blogger Ba Sàm Nguyễn Hữu Vinh sắp ra tòa phúc thẩm
Ông Hồ Ðắc Huân, đại diện các vị niên trưởng Ðồng Ðế, có đôi lời cảm ơn ban tổ chức, đồng thời nói về truyền thống lịch sử của trường.
Cảm động nhất là giây phút vinh danh, các vòng hoa thắm đẫm tình huynh đệ và chiến hữu được trao tặng cho các niên trưởng kỳ cựu của Ðồng Ðế Nha Trang, từ khóa 1 đến khóa 4, đã dìu dắt, hướng dẫn các khóa đàn em trở thành một người chiến sĩ can trường, có những vị niên trưởng là chỉ huy cấp trung đoàn trưởng, sĩ quan tham mưu của các đơn vị của quân lực VNCH.
Nhạc phẩm “Cờ Bay Trên Thành Phố Thân Yêu” do ban hợp ca Thủy Quân Lục Chiến mở đầu chương trình văn nghệ thật sôi động trong rừng cờ VNCH tung bay khắp nơi trong khán phòng.

Tiếp nối chương trình là ban hợp ca quân trường Ðồng Ðế thật sôi nổi trong nhạc phẩm “Xuất Quân,” hòa với lời hát và tiếng vỗ tay rầm rập của tất cả mọi người tham dự, biểu tượng của sức mạnh của chiến sĩ VNCH lúc nào cũng tiến lên chống giặc thù. Tinh thần đoàn kết hội ngộ vẫn tiếp nối với nhiều tiết mục văn nghệ thật sôi nổi vui tươi.
Trước 1975, VNCH có rất nhiều quân trường để đào tạo những chiến sĩ, những cấp chỉ huy, từ tiểu đội trưởng đến trung đội trưởng. Quân trường Ðồng Ðế đào tạo người lính rất gian khổ. Khi tốt nghiệp, người dân ở thành phố gọi họ là những pho tượng đồng đen biết đi vì thời gian trui rèn trong những ngày tháng nắng gió quân trường đã biến họ những người lính rất gan dạ, cũng có rất nhiều những chiến sĩ đã hy sinh xuất thân từ quân trường Ðồng Ðế.
Trường Hạ Sĩ Quan QLVNCH còn được gọi là quân trường Ðồng Ðế Nha Trang, một trong những quân trường bề thế, quy mô nhất Ðông Nam Á thời bấy giờ, nổi tiếng là “Lò Luyện Thép” bởi tính chất huấn luyện kỹ lưỡng và kỷ luật cứng rắn tuyệt đối.
Bốn khóa sĩ quan hiện dịch Ðồng Ðế Nha Trang bắt đầu từ khóa 1 đến khóa 2/1961, khóa 3/1962 và khóa 4/1963. SVSQ bắt buộc phải có trình độ trung học đệ nhị cấp và phải qua kỳ thi tuyển. Trong bốn khóa sĩ quan hiện dịch, có cả một số thuộc Quốc Gia Hành Chánh.
Trường đã đào tạo gần 12,000 SVSQ Trừ Bị, từ 1968 đến 1972. Trong những năm chiến tranh Việt Nam sôi động, từ năm 1972 khi lệnh tổng động viên được ban hành, quân trường Thủ Ðức không đủ sức chứa nên đã chuyển các sinh viên đến quân trường Ðồng Ðế Nha Trang thụ huấn. Ngoài ra, quân trường Ðồng Ðế Nha Trang cũng đào tạo đến khóa cuối cùng năm 1975 với gần 200,000 hạ sĩ quan trong địa phương quân, chủ lực quân QLVNCH.
Ðến dự đại hội, ngoài các cựu sinh viên sĩ quan quân trường Ðồng Ðế Nha Trang, còn có đơn vị bạn gồm có Hội Võ Bị Quốc Gia, Hội Hải Quân Cửu Long, Hội Cảnh Sát Quốc Gia, Phòng Tâm Lý Chiến Sư Ðoàn 3 BB, Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California, Hội Thủ Ðức Nam California, Lôi Hổ, binh chủng Thủy Quân Lục Chiến, Hội Biệt Ðộng Quân Nam California, Hội Thiết Giáp Nam California, và Cục Chính Huấn…
































































































































