Đằng-Giao/Người Việt
FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Từ sáu giờ chiều đến chín giờ tối ngày 17 Tháng Chín, chương trình trình Tết Trung Thu dành riêng cho các em thiếu nhi được tổ chức tại Mile Square Regional Park dưới sự bảo trợ của Giám Sát Viên Orange County Andrew Đỗ.
Phần đông, mọi người có mặt từ trước bốn giờ, trước lúc chương trình văn nghệ cho quần chúng bắt đầu.
Chương trình văn nghệ Lễ Tết Trung Thu do Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam đảm trách. Với những tiết mục “Múa Đêm Trung Thu,” “Vầng Trăng Yêu Thương,” “Lời Ru Của Mẹ, ”v.v.., các vũ công và ca sĩ thiếu nhi đã cuốn hút sự chú ý của rất đông đảo của cả cha mẹ lẫn trẻ em.
Bà Trịnh Kim Linh, cư dân Westminster, tạm ngưng ngắm nghía hai đứa con trai kháu khỉnh, đứa năm tuổi, đứa bảy tuổi đang mải mê chạy nhảy với hai cái lồng đèn xanh đỏ để nói với gương mặt sáng ngời hạnh phúc có pha lẫn nét hành diện mà bà không thể dấu được: “Hai đứa nó thuộc lòng bài ‘Tết Trung Thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường’ đó. Chỉ học có nửa buổi là thuộc liền.”
Chồng bà, ông Nguyễn Văn Hiếu, cười hiền hòa rồi nói tiếp vợ: “Năm ngoái hai đứa còn bỡ ngỡ chứ năm nay lại còn biết đòi đi ra đây để rước đèn đó. Chúng tôi hy vọng cộng đồng mình sẽ giữ được truyền thống này sang năm và mãi mãi.”
Nói xong ông choàng tay ôm vai vợ rồi lặng nhìn hai đứa con trai tung tăng đùa giỡn trên bãi cỏ của Mile Square Regional Park bằng ánh mắt tự mãn của một người cha.
Niềm vui và sự hãnh diện về các con mình không phải là niềm vui riêng tư của đôi vợ chồng trẻ này. Phải nói rằng đây là niềm vui chung của các bậc mẹ cha có mặt hôm nay tại công viên này. Đầy đẫy khắp nơi là những gương mặt rạng rỡ niềm tự hào được làm cha mẹ.
Trong bầu không gian ngập tràn tiếng trẻ nhỏ reo hò, tiếng réo gọi nhau ríu rít vang trời làm ngay cả những cụ già cũng thấy vui lây. Miệng vừa nhắc đứa cháu đừng chạy nhanh kẻo ngã, cụ Đỗ Thị Tứ, 84 tuổi, cư dân Garden Grove, nói: “Ngày chưa di cư, ngày chúng tôi còn ở ngoài Bắc, mẹ nó còn bé tí, phải theo trẻ con hàng xóm ra đầu làng coi người ta đốt đèn trống quân chứ làm gì mỗi đứa một cái đèn như bây giờ.”

Nhìn đứa con gái 10 tuổi đang nhởn nhợ cười đùa với đám trẻ gần đó, bà Nguyễn Hồng Đan, cư dân Westminster, nói một cách hài lòng; “Ngộ ghê, con tôi nhập học từ hồi đầu tháng tới giờ mà chưa có đứa bạn nào hết. Vậy mà mới ra đây chưa đầy mười lăm phút là có bè, có lũ lập tức. Ngộ ghê!”
Bác sĩ Mindy Hà, hội trưởng Hội Đồng Hương Cần Thơ, nói: “Khung cảnh sao mà thanh bình quá khi được nhìn mấy cháu nhỏ tung tăng chạy nhảy như như thế này. Lòng tôi nhớ lại những ngày Việt Nam mình chưa có chiến tranh. Tôi quí những ngày như hôm nay, người mình tề tựu thật đông đảo, có gia đình đầy đủ chỉ để vui chơi chứ không hề đả phá hay chống đối ai cả.”
Ông Cao Hữu Tài, cư dân Fountain Valley, nói: “Tôi rất cám ơn Giám Sát Viên Andrew Đỗ. Nhờ ông mà cộng đồng mình, từ già tới trẻ, mới có một ngày vui vẻ như hôm nay.”
Nhìn toàn công viên trong không khí tung bừng lễ hội, Giám Sát Viên Orange County Andrew Đỗ nói: “Được vui chơi cùng gia đình, con cái, đây chính là sức mạnh của cộng đồng. Với tôi, thế này là đem lại quyền lợi cho cộng đồng. Tôi rất vui khi tổ chức được những ngày như thế này. Hôm nay, các cháu được cùng mẹ, cùng cha rước đèn Trung Thu, đó là mầm mống văn hóa Việt Nam mà các em giữ lại trong ký ức cho mai sau.”
Ông tiếp: “Phải bỏ nước ra đi, tôi muốn tổ chức cho cộng đồng mình hai ngày Tết mà tôi cho là quan trọng nhất – Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu.”
Với nhận xét chung là hội Tết Trung Thu năm nay đông và vui hơn năm ngoái, đa số những người đưa gia đình đến công viên Mile Square Regional Park đều mong rằng sang năm vẫn sẽ được có một ngày hạnh phúc và đầm ấm như hôm nay.
Đã quá chín giờ mà không khí chung quanh công viên vẫn nhộn nhịp. Rải rác đó đây, có những gia đinh ngồi xúm xít bên nhau, chia nhau từng miếng miếng bánh Trung Thu nho nhỏ.
Những gương mặt trẻ thơ tươi tắn như ánh trăng rằm dán mắt nhìn đăm đăm vào những cái lồng đèn vừa được phát hồi chiều, như các em đang nhìn thấy, trong ánh đèn, chị Hằng Nga với một vũ điệu thần tiên của cung trăng.
Nhân viên công viên đang đi quanh thu xếp ghế ngồi mà các em, chưa ai muốn rời không khí vui vầy này.
“Thôi đi về đi con. Về rồi năm tới mẹ lại dẫn ra đây chơi nữa. Đi về đi con,” một người mẹ thúc dục đứa con gái còn mê mải với cái lồng đèn màu vàng lung linh sáng.


































































































