SÀI GÒN (NV) – Lửa lớn, kèm theo tiếng nổ, khói bốc ra mù mịt trong cửa hàng dịch vụ cho thuê đồ cưới hỏi, khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng.
Báo Thanh Niên dẫn lời ông Lê Tấn Bửu, giám đốc Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy Sài Gòn xác nhận, vụ hỏa hoạn rạng sáng 4 tháng 10 tại tiệm dịch vụ cưới hỏi trên đường Nguyễn Văn Quá, phường Ðông Hưng Thuận, quận 12 đã làm 3 người trong một gia đình quê ở Quảng Ngãi thiệt mạng gồm ông Trịnh Ngọc Tin (35 tuổi); bà Nguyễn Phương Thùy (30 tuổi), vợ anh Tin và con gái Trịnh Bảo Nhi (2 tuổi).
Tại hiện trường, ngôi nhà cấp 4 rộng chừng 70 mét vuông, đồng thời là cửa hàng cho thuê đồ cưới của gia đình ông Tín chỉ còn là một đống hoang tàn. Tường nhà thủng nhiều chỗ làm gạch vữa rơi ra nằm ngổn ngang, mái tôn của ngôi nhà cũng bị ngọn lửa làm rơi xuống.
Còn các loại vật dụng mà gia đình dùng để cho thuê như: khung rạp, cổng hoa, bàn ghế, quả cưới, các loại hoa nhựa,… thì bị ngọn lửa thiêu rụi, cháy sém gần như không thể sử dụng được nữa.
Một số nhân chứng cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc khoảng 2 giờ 45 khuya. Khi đó khói lửa mù mịt kèm vài tiếng nổ, mội người nghe tiếng kêu cứu của ông Tin từ phía trong. “Tôi và cùng khoảng 10 người tìm cách phá cửa, đập tường nhà tìm cách cứu người nhưng không dập lửa được,” ông Lại Phước Dũng, nhà gần hiện đám cháy cho biết.
Vụ hỏa hoạn mau chóng được thông báo đến Phòng Cảnh Sát Phòng Cháy Chữa Cháy quận 12 ứng cứu. Ðến 6 giờ sáng, hiện trường vụ việc vẫn đang được phong toả để điều tra nguyên nhân. (Tr.N)
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 4 Tháng 10 năm 2016




























































































































