HÀ NỘI (NV) – “Cơ quan Thanh Tra Chính Phủ” của nhà cầm quyền Việt Nam loan báo sẽ tiến hành thanh tra Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí (PVC) giai đoạn ông Trịnh Xuân Thanh làm chủ tịch hội đồng quản trị.
Trịnh Xuân Thanh, cựu phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người “bỏ trốn” sang Âu Châu và đang bị công an truy nã theo lệnh của Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN, vì thất thoát gần 3,300 tỉ đồng thời ông này làm chủ tịch PVC.
Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) loan báo, “Thanh Tra Chính Phủ sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công Ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam (PVC) trong vòng 70 ngày. Thời kỳ thanh tra được xác định là trong giai đoạn 2008-2013.”
Một phái đoàn thanh tra đông đảo gồm một trưởng đoàn và 12 thành viên đến thanh tra một công ty quốc doanh nhiều tai tiếng khi mà cựu Chủ Tịch Hội Ðồng Quản Trị Trịnh Xuân Thanh đã trốn ra nước ngoài hiện không biết ở đâu, còn cựu Tổng Giám Ðốc Vũ Ðức Thuận và 3 người khác là 2 phó tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Tiến, Trương Quốc Dũng và kế toán trưởng Phạm Tiến Ðạt bị bắt để điều tra.
PVC trong giai đoạn ông Trịnh Xuân Thanh làm chủ tịch hội đồng quản trị đã để lỗ lã thất thoát số tiền gần 3,300 tỉ đồng. Công ty này từng bị thanh tra nhưng ông Thanh đã không bị hành tội và còn được về Bộ Giao Thông-Vận Tải nắm các chức vụ quan trọng trước khi chạy về tỉnh Hậu Giang làm phó chủ tịch tỉnh.
Ngày 15 tháng 9, 2016, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công An đã khởi tố vụ án hình sự “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại PVC và các đơn vị thành viên.
Ðiều đáng ngạc nhiên, theo facebooker Trương Duy Nhất thì “Khởi tố, bắt giam rồi – là việc của điều tra. Sao giờ lại thanh tra?” Ông Trương Duy Nhất đề nghị các luật sư nêu ý kiến về một việc mà ông thấy bất bình thường, ngược “quy trình.” Thông thường, sau khi thanh tra, cơ quan này thấy những dấu hiệu sai trái mang tính hình sự thì chuyển cho cơ quan điều tra của công an.

Người ta cũng đã ngạc nhiên và nghi ngờ có thể có “tay trong” giúp cho Trịnh Xuân Thanh đi trốn khi cũng bị “khởi tố.” Vì, theo TTXVN, ông Trịnh Xuân Thanh “được xác định trốn vào ngày 16 tháng 9, 2016.” Bắt hụt nên bộ công an phát lệnh “truy nã quốc tế.”
Sau khi ông Trịnh Xuân Thanh rời các chức vụ tại Bộ Giao Thông-Vận Tải về làm phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, được “cơ cấu” ra ửng cử đại biểu Quốc Hội và “trúng cử” với số phiếu 75%, nay ông ta mới bị cáo buộc là trong giai đoạn cầm đầu PVC từ 2011-2013, ông ta cùng với các cấp chỉ huy chóp bu khác “đã thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý điều hành, thiếu kiểm tra, giám sát, làm trái các quy định của pháp luật về quản lý kinh tế gây thua lỗ gần 3,300 tỷ đồng.”
Riêng cá nhân ông Trịnh Xuân Thanh bị từng bị cáo buộc là “người chịu trách nhiệm chính về các khuyết điểm, vi phạm và thua lỗ ở PVC,” và “lãnh đạo Tập Ðoàn Dầu Khí Quốc Gia Việt Nam đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ và cho thôi các chức vụ bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng quản trị tổng công ty,” nhưng lại không bị trừng phạt, mà lại còn về Bộ Giao Thông-Vận Tải làm lớn.
Một bài viết trên mạng cho rằng ông Trịnh Xuân Thanh cũng như ông Vũ Ðức Thuận đều là tay chân thân tín của ông Ðinh La Thăng (nguyên chủ tịch Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam – Petro Vietnam). Khi ông Thăng về làm bộ trưởng Bộ Giao Thông-Vận Tải thì cũng kéo hai ông này về dưới trướng. Khi ông Thăng leo được vào Bộ Chính Trị và về làm bí thư Thành Ủy Sài Gòn thì ông Thuận chạy theo vào đây trong khi ông Thanh thì về Hậu Giang.
Vụ việc trở nên hào hứng và sôi nổi trong dư luận khi blogger Người Buôn Gió đăng tải mấy loạt bài về Trịnh Xuân Thanh đi trốn, đưa ra lá thư ông ta bỏ đảng CSVN, chỉ trích Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và hé lộ phần nào ông ta đã thoát ra khỏi Việt Nam tới một nơi “an toàn” mà bàn tay của đảng và nhà nước CSVN không thể vươn tới được.
Chính ông Tổng Bí Thư Ðảng Nguyễn Phú Trọng đã chỉ huy chiến dịch “đánh” Trịnh Xuân Thanh từ việc ông này dùng bảng số công xa gắn trên xe cá nhân, đẩy mọi chuyện lớn dần từ bị mất ghế phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, mất luôn ghế đại biểu Quốc Hội. Khi cái thư ông Thanh bỏ đảng tung ra thì Nguyễn Phú Trọng vội vàng ra quyết định “khai trừ đảng” Trịnh Xuân Thanh như một cách vớt vát thể diện.
Mời độc giả xem video: Nhà báo Lê Bình mất chức giám đốc truyền hình VTV24 vì Formosa?
Vụ việc Trịnh Xuân Thanh và các sự thất thoát to lớn tại PVC sẽ đến đâu? Một bài phân tích và những dữ kiện mà facebooker Huy Ðức đưa ra thì Trịnh Xuân Thanh, Vũ Ðức Thuận ở công ty con PVC chỉ là những kẻ tay dưới của ông Ðinh La Thăng ở tập đoàn Petro Vietnam. Nếu chỉ “dập” tay dưới mà không đụng chạm gì tới chính phạm, khiến dư luận đặt câu hỏi.
Hôm 6 tháng 10, 2016, tờ Dân Trí có bài viết “Biệt thự tuyệt đẹp trên đỉnh Tam Ðảo và bóng dáng Trịnh Xuân Thanh,” trong đó, hé lộ một công ty con của PVC (công ty Cổ Phần Xây Lắp Dầu Khí Kinh Bắc – PVC-KBC) đã bán biệt thự này với giá 28 tỉ đồng cho công ty tư nhân (TNHH Mai Phương) do ông Trịnh Xuân Giới (bố đẻ ông Trịnh Xuân Thanh) làm chủ tịch. Lời lẽ kể chuyện trong bài viết ám chỉ ông Giới chỉ đứng làm chủ bình phong cho ông Thanh biệt thự nghỉ mát trên núi từng được dùng để đãi đằng khách khứa.
Trong khi biệt thự này đang được ngầm rao bán với giá khoảng 52 tỉ đồng thì có tin Bộ Công An ra lệnh cho nhà cầm quyền thị trấn Tam Ðảo “không làm thủ tục để cho phép thực hiện giao dịch với tòa nhà, khu đất này, chờ kết luận điều tra.”
Vụ việc liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh chắc không dừng lại ở đây mà hứa hẹn còn nhiều điều khác có thể sẽ được bật mí. (TN)





























































































































