Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Phong bao mừng tuổi ta và thiệp Xuân Đinh Dậu 2017 vừa ra mắt công chúng tại Viện Việt Học lúc 2 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 2 Tháng Mười.
Đây là loại mới vừa được thiết kế với mẫu đẹp, cả hai loại phong bao mừng tuổi và thiệp Tết đều được in trên nền màu đỏ, nhiều họa tiết và hình vẽ theo phong cách thuần túy Việt Nam với hoàn toàn chữ Việt lần đầu tiên xuất hiện.
Trong buổi ra mắt hai loại phong bao và thiệp Xuân mới này có các giáo sư, thân hữu và khách mời, đặc biệt có sự hiện diện của thân sinh họa sĩ Doãn Quốc Vinh, người thiết kế phong bao và Giáo Sư Đỗ Quý Toàn, Giáo Sư Doãn Quốc Sỹ, họa sĩ VanMoch, cùng đông đảo bà con đồng hương.
Chương trình gồm giới thiệu đôi nét về phong bao mừng tuổi của họa sĩ Doãn Quốc Vinh, buổi nói chuyện về đề tài “Tại Sao Người Việt Nam Không Bao Giờ Trở Thành Người Tàu” do Giáo Sư Đỗ Quý Toàn trình bày, cùng với chương trình văn nghệ, với những nhạc phẩm nổi tiếng do nhóm Mây Ngàn trình bày với nhạc sĩ Trần Toản, các ca sĩ Nam Trân, Khắc Hiền, Vivienne Nguyễn, Thụy Ân, và các em học sinh hát tiếng Việt thuần túy thuộc Gia Đình Việt Ngữ Tự Lực.
“Vì sao người Việt không có phong bao với hoa văn Việt và chữ Việt? Ngay từ thế kỷ thứ nhì trước Công Nguyên khi Phật Giáo du nhập vào Việt Nam, văn hóa chúng ta đã dung chứa bao nhiêu nền văn hóa khác mà từ đó đã thấm sâu, đến nỗi ta không còn nhận biết cái gì là của ta, của người. Đặc biệt là đối với cái văn hóa đã đô hộ dân tộc Việt từ phía Bắc nước ta. Chúng ta không chủ trương bài bác một nền văn hóa nào, nhưng một khi đã hiểu ra nét đặc thù trong văn hóa Việt Nam, hiểu được cái gì là của mình, tại sao chúng ta chúng ta không trở về ao nhà của mình để tắm mát trong đó, không những nó nuôi sống được hồn Việt, mà còn vươn lên, tỏa ra cái đẹp bao dung, chứa được hết những cái khác nữa.”
Đó là lời mở đầu chương trình của cô Nguyễn Kim Ngân, giám đốc Việt Việt Học.
Giới thiệu đôi nét về phong bao mừng tuổi và cơ duyên để phong bao thuần túy Việt ra đời, cô Kim Ngân cho biết đó là do ước vọng muốn quay về nền văn hóa nước nhà, tiếp theo là sự ra đời của Chương Trình Việt Ngữ Thí Điểm của Viện Việt Học qua Hội Nghị Quốc Tế Về Tiếng Việt với trên 30 bài tham luận được gởi về từ nhiều quốc gia. Từ những đúc kết này, bằng những phương pháp mới, các em học tiếng Việt rất nhanh, và Chương Trình Việt Ngữ Căn Bản Viện Việt Học được phổ biến đến một số trung tâm Việt Ngữ có nhu cầu tìm hiểu phương pháp học tiếng Việt qua âm vị học.
Chương trình này được bắt đầu thực hiện trong các lễ Tết truyền thống vào mùa Xuân, các em được học về ý nghĩa của Tết Nguyên Đán, học cách mừng tuổi ông bà, cha mẹ, và các em được nhận những phong bì đỏ để chúc mừng trong ngày Tết của dân tộc. Quyết tâm không mua các bao bì bán sẵn nên Viện Việt Học tự làm lấy, dù có đơn sơ, có xấu, nhưng vẫn làm và ghi bằng tiếng Việt để trao cho các em.
Như một duyên lành, khi gặp được họa sĩ Doãn Quốc Vinh, cùng với sự góp ý của nhiều thân hữu và đồng bào, đề án phong bao và thiệp chúc Tết mới thật sự ra mắt công chúng cách đây năm năm. Từ đó phong bao và thiệp chúc Tết đặc thù Việt Nam này với nhiều mẫu và khổ khác nhau, cùng với thiệp chúc mừng ra trường, mừng khai trương, được đón nhận nồng nhiệt. Đặc biệt năm nay đánh dấu sự ra đời của thiệp Tết bằng tiếng Việt, với hoa văn Việt, màu sắc rất riêng của văn hóa Việt Nam như tìm thấy trong tranh dân gian Đông Hồ.
Thiệp và phong bao chúc mừng loai mới này được sự ủng hộ rất lớn của nơi có đông người Việt cư ngụ như Hoa Kỳ, Canada, Úc, Pháp, Thụy Sĩ, Na Uy, Đức và Nhật. Thành phần ủng hộ nhiều nhất là trong các ngành y, nha, dược, các hội ái hữu các trường trung học ngày trước, các liên đoàn hướng đạo, các trung tâm Việt Ngữ, và nhiều đoàn thể khác.

Tiếp theo, Giáo Sư Đỗ Quý Toàn trình bày đề tài “Tại Sao Người Việt Không Bao Giờ Trở Thành Người Tàu?” Bằng những phân tích sắc bén và dẫn chứng hùng hồn, người nghe đồng cảm nhận khi ông kể những lý do tại sao qua bao nhiêu thế kỷ, người Trung Hoa luôn luôn muốn đồng hóa dân Việt mà không bao giờ thành công.
Thứ nhất là dân tộc Việt nam có ý thức mình là một dân tộc riêng, trong khi chính người Trung Hoa lại không có ý thức đó mãi cho đến thế kỷ 19, khi bị các cường quốc Tây phương bắt nạt. Thứ hai là dân Việt Nam có căn bản gốc gác khác hẳn với người Trung Hoa phương Bắc, gốc của người Việt thuộc về khối chủng tộc các nước Đông nam Á, nền văn minh tộc Việt đã có sẵn, với cái gốc Đông Nam Á đó trước khi tiếp xúc với người Trung Hoa. Các quan lại Trung Hoa khi được đưa sang Việt Nam thường tìm cách bóc lột thật nhiều để dâng lên hối lộ vua quan bên Trung Hoa để được trở về nước càng sớm càng tốt. Càng bị bóc lột nhiều càng uất ức, dân Việt càng quyết tâm dành lại quyền tự chủ do đó vẫn giữ được dân tộc tính, càng rõ nét hơn khi dân Việt biết bảo vệ ngôn ngữ riêng của mình.
Trong dịp này, ông cũng tặng Viện Việt Học một số sách ông vừa hoàn thành xuất bản tựa đề “Đứng Vững Ngàn Năm” để gây quỹ. Sách này cũng có bán tại nhật báo Người Việt.
Tiếp theo, họa sĩ VanMoch trình bày nét dân gian trong tranh vẽ của họa sĩ Doãn Quốc Vinh. Ông cũng giới thiệu những mẫu phong bao và thiệp mừng loại mới thật đẹp với những họa tiết hoa văn trống đồng, một linh khí đặc thù của dân tộc Việt, hoặc những hình cá vàng hoặc đỏ đang bơi lội như những mơ ước thanh bình, hoặc những cành hoa đào nở thắm mùa Xuân, hoặc thiệp Tết với cành hoa mai vàng rực rỡ, với đàn em bé tung tăng vui đùa ngày Xuân, hoặc đám thiếu nhi rước rồng với hàng chữ “Mừng Xuân Mới,” “Đón Xuân Về,” hoặc hoa lan, hoa chuối với nét vẽ cách điệu.
Chương trình được tiếp nối với mục văn nghệ, qua phần trình bày của nhóm Mây Ngàn, với hai nhạc phẩm “Chiều Qua Tuy Hòa” của cố nhạc sĩ Nguyễn Đức Quang và “Lời Ru Bú Mớm Nâng Niu” của cố nhạc Phạm Duy. Cả hai nhạc phẩm đều được trình bày qua phong cách A Cappella, tình tứ, thiết tha.
Chương trình văn nghệ tiếp nối với “Hòn Vọng Phu 1, 2, 3” của Lê Thương qua giọng nam cao của Khắc Hiền và giọng nữ cao của Nam Trân. Đặc biệt, nhóm tam ca ba em thiếu nhi nữ thuộc Gia Đình Việt Ngữ Tự Lực hát bằng tiếng Việt thật chuẩn trong nhạc phẩm “Một Thoáng Quê Hương,” một sáng tác của Từ Huy và Thanh Tùng.
Bà Phụng Nguyễn, cư dân Foutain Valley, cho biết nhờ con chở đến từ sớm để tận mắt chọn lựa những phong bao thật đẹp để dành cho Tết Đinh Dậu sắp đến và mua ủng hộ 50 cái một lúc.
Bà nói vui: “Năm nay sẽ hao tiền lắm đây, con cháu về ngày Tết đông vui mình cũng có chút tiền mừng chứ. Mà cũng không sao, có dịp cho con cháu thấy những hình vẽ kiểu Việt Nam cho quen, và học tiếng Việt luôn thể.”
Bà Bích Vân mua liền một lúc 60 phong bao và thiệp Tết, cho biết: “Đám cháu tôi thật lạ, khi được mừng tiền Tết, chúng nó cứ rút trong ruột ra bao nhiêu tiền không giữ lại, chỉ thích cái bao bên ngoài với những hình vẽ và màu sắc tươi vui. Chúng nó thích sưu tầm phong bao để khoe với nhau. Tôi cũng sẽ gởi thiệp chúc Tết này về Việt Nam cho bạn bè năm nay.”
Ban tổ chức cũng thông báo tin vui khi Trung Tâm Việt Ngữ Văn Lang San Jose đặt mua 3,000 phong bao mừng tuổi và thiệp Tết, Hội Ái Hữu Nữ trung Học Lê Văn Duyệt đặt mua 600 cái, Giáo Sư Cao Minh Châu đặt mua 2,500 cái. Một tín hiệu đáng mừng, khi Tết Đinh Dậu gần kề.
























































































