Linh Nguyễn/Người Việt
SANTA ANA, California (NV) – Lễ khai mạc phòng triển lãm tranh ảnh và các kỷ vật về “Đức Mẹ hiện ra” tại Guadalupe, Mexico long trọng diễn ra lúc 10 giờ sáng Thứ Năm, 6 Tháng Mười, tại Viện Bảo Tàng Bower, Santa Ana.
Buổi lễ diễn ra dưới sự chủ tọa của Giám Mục Kevin Vann, giám mục cai quản Giáo Phận Công Giáo Orange, ông Mario Zamora, lãnh sự Mexico, Phó Thị Trưởng Santa Ana Vincente Samiento và ban giám đốc của viện bảo tàng.
Phòng triển lãm sẽ được mở cửa cho công chúng vào xem, bắt đầu từ Thứ Bảy, 8 Tháng Mười đến hết ngày 29 Tháng Giêng, 2017.

Trọng tâm của cuộc triển lãm chỉ có tại Viện Bảo Tàng Bower là bức ảnh Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe, Mexico. Đây là lần thứ hai kể từ năm 1995, phòng tranh nơi đây trưng bày khoảng 60 họa phẩm được đóng khung và hình tượng quý hiếm để trong tủ kiếng, thu thập từ các sưu tập của tư nhân, từ 15 viện bảo tàng của Mexico; nhà thờ Catedral Metropolitana, ngôi nhà thờ lớn nhất của Mỹ ở Mexico City; và Viện Bảo Tàng Museo de la Basilica de Guadalupe, được xây tại địa điểm Đức Mẹ hiện ra. Trong số các sưu tập đó có tấm ảnh được vẽ từ thế kỷ 17 và được Giáo Phận Công Giáo Orange cho mượn để trưng bày.
Cùng tháp tùng với Giám Mục Kevin Vann là Linh Mục Nicholas Nguyễn, thư ký của giám mục cai quản giáo phận Orange.

Vị linh mục gốc Việt giải thích về chuyện tấm hình Đức Mẹ ở Guadalupe: “Tục truyền rằng Đức Mẹ Guadalupe hiện ra cho một nông dân tên Juan Diego, thấy tại đồi Tepeyac, phía Bắc của Mexico City vào Tháng Mười Hai năm 1531.”
“Đức Mẹ bảo ông này về nói với với người chủ chăn rằng Mẹ muốn xây nhà nguyện tại nơi này. Vị này không tin và nói ông Juan Diego phải đem hoa hồng đến thì ông mới tin. Trong lòng, vị chủ chăn biết là nơi đó là vùng đất không có hoa hồng.”
“Đức Mẹ lại hiện ra và bảo người nông dân này, đưa vạt áo ‘Tilma’ ra để cuốn những đóa hoa hồng, đem về. Khi về tới nơi và đứng trước vị chủ chăn, ông thả vạt áo xuống để lấy hoa hồng, thì ngay giây phút ấy, hình Đức Mẹ hiện ra trên áo của ông Juan Diego. Lập tức vị chủ chăn quỳ xuống,” linh mục gốc Việt kể.
Linh mục cũng giải thich hình Đức Mẹ, trên đầu cóa ánh hào quang, đó là mặt trời. Chân Mẹ đứng trên mặt trăng, và Mẹ có dấu hiệu mang thai Đức Chúa Trời.
“Ta cao trọng hơn mặt trời, nhưng ta không cao trọng hơn một đấng tối cao. Trên áo của Mẹ là những vệt sáng,” Linh Mục Nicholas nói thêm, rằng: ” Bức hình tại Guadalupe từng nhiều lần bị đánh bom phá hoại, nhưng hình Mẹ không hề hấn gì.”
Trước đó, trong phần khai mạc, sau phần phát biểu của quan khách, gồm ông Mario Zamora, Lãnh Sự Mexico; đại diện ban giám đốc Viện Bảo Tàng Bower, Phó Thị Trưởng Santa Ana Vincente Samiento; Giám Mục Kevin Vann, cầu nguyện và rảy nước thánh trước khi mời mọi người vào thăm phòng tiển lãm.
Bà Thủy Nguyễn, phó chủ tịch Viện Bảo Tàng Bower, hân hạnh đón tiếp một số đại diện giới truyền thông Việt ngữ.
Bà Thủy cho biết một chi tiết thú vị: “Giữa hai mặt của một bức tranh Đức Mẹ mượn của Mexico, có tấm vải lấy từ ‘Tilma,’ vạt áo của ông Juan Diego đặt bên trong.”
Viện Bảo Tàng Bower tọa lạc tại số 2002 N. Main Street, Santa Ana, CA 92706
Bảo tàng Bowers và Kidseum đóng cửa vào các ngày Thứ Hai, ngày quốc khánh, Lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh, và ngày đầu năm mới. Giờ mở cửa: Thứ Ba đến Chủ nhật, 10 AM – 4 PM.
Vé vào cửa: Người lớn $ 23 và $25 (cuối tuần). Người cao niên (62 tuổi trở lên) và Học sinh: $ 20 và $ 22 (cuối tuần).
Trẻ em (dưới 12 tuổi) * $ 10 khi đi kèm một người lớn có mua vé.
Hội viên $ 10.
Mọi chi tiết, xin gọi (714) 567-3600. Trang web: www.bowers.org.
—
Liên lạc tác giả: [email protected]








































































































