THỪA THIÊN-HUẾ (NV) – Nhiều người dân ở xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tức giận khi phát hiện các ngôi mộ của người thân bị đóng đinh mà không rõ nguyên nhân.
Chiều 11 tháng 10, nói với phóng viên báo điện tử VNExpress, ông Trần Văn Hữu, chủ tịch xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, cho biết, từ chiều ngày 10 tháng 10, đã có hàng chục gia đình phản ánh khi phát hiện sự việc và báo lên ủy ban xã.
“Ở địa phương chưa từng xảy ra sự việc như thế này. Theo tôi, có thể do người nào đó có vấn đề về thần kinh, hoặc thầy cúng, thầy bói gây ra chứ chắc chắn không phải thù hằn cá nhân. Chúng tôi đã chỉ đạo công an xã nắm tình hình, đồng thời cũng đã báo cho huyện,” ông Hữu nói.
Ông Trần Bá Ngọc, 62 tuổi, ở thôn Nam Phước cho biết, trong lúc đi tảo mộ, ông phát hiện hàng chục chiếc đinh loại dài 10 cm đóng ngập sâu xuống đầu các phần mộ. Vội vàng tìm kiếm xung quanh, ông Ngọc phát hiện nhiều ngôi mộ cũng bị tình trạng tương tự.
Bà Nguyễn Thị Phú, 67 tuổi, thôn Thủy Yên Thôn cho biết thêm, bà cũng phát hiện hàng loạt đinh được đóng vào phần mộ của bà nội, mẹ và em mình. Bà Phú đã đem số đinh nhặt được đến trình báo ủy ban xã Lộc Thủy.

Đinh được phát hiện cắm ở rất nhiều mộ trong nghĩa trang. (Hình: VNExpress)
Theo ông Nguyễn Chiến, 51 tuổi, ở thôn An Bàng thì các ngôi mộ khi được phát hiện thường có từ 8-12 đinh/ngôi mộ, ít thì cũng 1-2 cái.
Không chỉ riêng các phần mộ của gia đình ông Ngọc, bà Phú mà hàng ngàn ngôi mộ khác của người dân các thôn An Bàng, Thuỷ Yên Thôn, Thuỷ Yên Thượng và Nam Phước xã Lộc Thuỷ cũng xảy ra việc tương tự với cùng kích cỡ một loại đinh.
Việc này đã gây tức giận và hoang mang trong người dân những ngày qua. Họ không biết với mục đích và động cơ gì mà người thực hiện điều này lại làm những chuyện xúc phạm đến tâm linh mồ mả ông, bà, cha, mẹ của họ như vậy, trong khi chính quyền vẫn chưa tìm ra thủ phạm. (Tr.N)
Mời độc giả xem video: Bốn người bị thương trong “chuyến bay địa ngục” từ Sài Gòn
























































