TNS Janet Nguyễn phối hợp tổ chức hội chợ y tế hai ngày miễn phí

 

Linh Nguyễn/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Hội Chợ Y Tế Central-West County, do Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn phối hợp nhiều thành phần trong cộng đồng cùng tổ chức, diễn ra từ 8 giờ sáng đến 1 giờ chiều vào hai ngày, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 29 và 30 Tháng Mười, tại Concorde College, 12951 Euclid Street, Garden Grove, CA 92840, được đông đảo cư dân và đồng hương hưởng ứng.

Dịch vụ chăm sóc răng miễn phí. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Dịch vụ chăm sóc răng miễn phí. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Ðây là hội chợ y tế lớn nhất mà chúng tôi tổ chức trong vòng bảy năm qua, có đến hơn 10,000 lượt người được giúp với những dịch vụ đặc biệt thường không có tại những hội chợ y tế khác, như chăm sóc sức khỏe phụ nữ, nhổ và trám răng, và làm mắt kiếng tại chỗ,” Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn nói với nhật báo Người Việt.

Các dịch vụ y tế tại hội chợ có giới hạn, đồng hương nào đến trước sẽ được phục vụ trước, vì thế năm nay có những người đến xếp hàng từ sáu giờ sáng để đợi đo mắt và làm kiếng miễn phí.

“Năm ngoái, sau khi đo mắt, cư dân phải đợi một tháng mới lấy được mắt kiếng. Năm nay xe van của tổ chức RAM (Remote Area Medical) đến tận đây để thực hiện kiếng lấy ngay. Chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ cộng đồng và lo cho cư dân về lãnh vực y tế,” bà nói thêm.

Hội chợ bao gồm các dịch vụ y tế miễn phí như y khoa, nhãn khoa, nha khoa và chích ngừa cúm.

Một người được đo mắt để làm kiếng. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Một người được đo mắt để làm kiếng. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

Về y khoa, hội chợ cung cấp các dịch vụ thử máu để đo lượng đường trong máu, đo áp huyết. Đặc biệt còn có bác sĩ khám cho trường hợp khẩn cấp và các dịc vụ chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trong đó có thử nghiệm ung thư tử cung (pap smear) do Illumination Foundation với một xe van đậu tại chỗ.

“Thử nghiệm ung thư cổ tử cung cho phụ nữ tại đây mang tính cách quảng bá và để phụ nữ nhận thức được tầm quan trọng của việc làm này,” cô Cindie Chen, y tá, nói với nhật báo Người Việt.

Trẻ em từ 3 tuổi trở lên và người lớn muốn chích ngừa cúm, cần có mặt trong khoảng từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều trong cả hai ngày, theo thứ tự ai tới trước được phục vụ trước, cho đến khi hết thuốc chích ngừa. Khi đi chích ngừa cúm nên mặc áo ngắn tay.

Về nhãn khoa, hội chợ có hai phòng khám, cung cấp dịch vụ cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên và người lớn, như khám mắt, đo độ mắt kiếng và kiếng đọc sách.

Về nha khoa, các dịch vụ được cung cấp miễn phí như làm sạch răng, trám răng và nhổ răng. Đây là dịch vụ có nhiều người thứ nhì, sau dịch vụ khám mắt.

“Khu vực này là một phần của đại học Concorde, gồm 12-15 nha sĩ và tình nguyện viên phục vụ trong hai ngày của hội chợ,” bà Mary Sue Hamilton, trưởng ban nha, nói.

Ngòai ra, còn có sự tham gia của rất nhiều tình nguyện viên và của các tổ chức như Central County Foundation, Concorde College, Coastline College, Kids Vision for Life OC, Remote Area Medical (RAM), Healthy Smile for Kids of OC và California Department of Health Care Services.

Ông Jeff Eastman, giám đốc điều hành tổ chức RAM toàn quốc, mời Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn lên thăm phòng làm mắt kiếng đặt trên chiếc xe van trước mặt hội chợ.

“Mỗi xe có khả năng sản xuất 300 cặp kiếng một ngày. Khi cần chúng tôi có thể điều động thêm một chiếc xe nữa khi có nhu cầu,” ông Eastman nói.

Đoàn người xếp hàng từ sáng sớm để khám mắt và làm kiếng. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)
Đoàn người xếp hàng từ sáng sớm để khám mắt và làm kiếng. (Hình: Linh Nguyễn/Người Việt)

“Đây là năm thứ ba chúng tôi làm việc với bà thượng nghị sĩ,” ông nói thêm.

Cô Jazmin Ayala, thuộc Healthy Smile for Kids of OC, với một xe van đậu bên cạnh chiếc xe của RAM và Illumination Foundation, cho biết: “Chúng tôi cung cấp dịch vụ nha khoa cho trẻ em thuộc gia đình có lợi tức thấp và nha khoa phòng ngừa.”

Về người tham dự, đa số đều cho biết là dịch vụ và tổ chức rất tốt, cho dù đông người nhưng vẫn vui lòng chờ đợi.

“Đây là lần đầu tôi đi để làm kiếng,” ông Phillip Hoàng, 59 tuổi, cư dân Anaheim, chia sẻ.

Bà Liêng Huỳnh, 75 tuổi, ở Garden Grove, qua Mỹ năm 1992, vui vẻ cho biết: “Tên tôi là Liêng, có ‘g’ à nghen. Mắt tôi 4 độ, mổ cườm rồi. Hôm nay con trai tôi chở cháu nội tôi đi học tiếng Việt, tiện thể chở tôi đi làm kiếng.”

Ông Thành Nguyễn, 65 tuổi, cư dân Fountain Valley, tâm sự: “Tôi tới đây lúc 7 giờ sáng. Lần này hội chợ tổ chức tốt, nhanh.”

Người tham dự tới sớm nhưng vẫn chưa sớm bằng các thành viên tổ chức và các thiện nguyện viên.

“Chúng tôi có mặt từ 5 giờ sáng để lo sắp xếp các trạm, vì năm nào số người hưởng ứng cũng đông. Ngoài ra, số người tình nguyện cũng nhiều. Nào là các em học sinh, sinh viên cần chứng nhận giờ làm việc, vì chương trình học đòi hỏi; nào là các tình nguyện viên của các tổ chức tham gia hội chợ,” cô Jacqueline Trinh Ôn, giám đốc văn phòng địa hạt của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, tâm sự.

“Tuy vậy, giúp được đồng hương một cách thực tế, là ai cũng cảm thấy vui,” cô nói.


Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT