Khán giả đồng cảm với ‘Hear My Voice’ của nhóm Ngọc Trong Tim

Ðức Tuấn/Người Việt

FOUNTAIN VALLEY, California (NV) – Buổi văn nghệ “Hear My Voice” do nhóm Ngọc Trong Tim tổ chức diễn ra vào chiều Chủ Nhật, 6 Tháng Mười Một, tại Saigon Performing Arts Center.

Chương trình mở màn khá trễ, cho đến khi bắt đầu thì đã có khoảng trên 2/3 khán giả hiện diện.

Mười bốn tiết mục, chương trình xảy ra trong khoảng gần 3 giờ đồng hồ, các ca sĩ, diễn viên hầu như là những anh chị em khuyết tật.

“Họ là những người bạn có thân thể chịu khuyết tật, thế nhưng tâm hồn họ hoàn toàn lành lặn thậm chí mạnh mẽ hơn bất cứ những người có thân xác bình thường.” Cố nhạc sĩ Anh Bằng đã nói như thế, khi ông bình luận về những ca sĩ tham gia chương trình “Ngọc Trong Tim.”

Thật vậy, xuyên suốt chương trình ca nhạc “Ngọc Trong Tim,” người xem nhận thấy được đó là thành quả của một tập thể các bạn khuyết tật, họ đều là những người nghệ sĩ hết lòng sống vì nghệ thuật, mỗi tiết mục, từng bài hát là sự thiết tha muốn chuyển giao đến khán giả phía dưới thông điệp: “Xin mọi người hãy lắng nghe tiếng nói của chúng tôi và xin đừng bỏ quên những mảnh đời bất hạnh này.”

Hầu như mỗi chương trình âm nhạc “Ngọc Trong Tim” đều có sự cải tiến, càng ngày càng có nhiều khuôn mặt mới, những tài năng mà tưởng chừng có thể hay hơn cả những người nghệ sĩ có thân thể lành lặn.

Một Hà Văn Ðông, có giọng hát cứng cáp, vững chãi, phong cách biểu diễn rất chuyên nghiệp, Hà Văn Ðông đã chinh phục được tình cảm của khán giả qua ca khúc đầu tiên mở màn “Trái Tim Bụi Ðời,” bài hát quả thực là nhạc rock, có ca từ xúc động, xoáy vào tim người nghe, hay ca khúc 60 Năm Cuộc Ðời, Hà Văn Ðông lần đầu tiên song ca với ca sĩ Carol Kim, bài nhạc được chuyển thể từ nhanh sang chậm, mang đến người nghe một sắc thái lạ của bài hát.

Phần tam ca Ðoàn Phi-Phương Anh Tuấn-Tuấn Kiệt là sự ngạc nhiên khi trong chương trình quảng cáo không hề có tên ca sĩ Ðoàn Phi, vậy mà anh lại xuất hiện, cùng với hai người bạn khuyết tật gửi đến khán giả liên khúc Tình Là Sợi Tơ, Tình Yêu Như Cây Cà Rem, Nếu Chỉ Còn Một Ngày Ðể Sống.

Ba ca khúc là của ba nhạc sĩ Anh Bằng, Việt Dzũng, và Bích Ngọc, và bây giờ cả ba người đều không còn hiện hữu trên thế gian này, MC Diệu Quyên nhắc lại câu chuyện liên quan đến các tác giả Anh Bằng, Việt Dzũng, Bích Ngọc, kèm theo phần tư liệu về ba tác giả đó, đã gây xúc động cho khán giả.

Khoảng hơn một tuần trước khi chương trình được thực hiện, người viết có gặp các ca sĩ “tí hon” Thanh Hằng, Thanh Hà, cùng Thành Lễ, lúc đó nghệ sĩ Thành Lễ đã cho chúng tôi biết trong chương trình văn nghệ “Ngọc Trong Tim” lần này, hai cô bé Thanh Hà Thanh Hằng sẽ làm cho khán giả rất bất ngờ với những phần cống hiến của hai cô.

Quả thật như thế màn ca cổ “Mê Linh Tụ Nghĩa,” hai chị em Thanh Hằng-Thanh Hà đã “xuất chiêu” với những phần ca cổ nhạc vừa hồ quảng, vừa vọng cổ rất mùi.

Nói chung chương trình ca nhạc “Ngọc Trong Tim” lần này mang đến cho khán giả nhiều sự thích thú, dĩ nhiên bên cạnh đó còn có sự đồng cảm, cùng sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người dành cho các em khuyết tật.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT