Xôn xao vụ bắt cá heo chặt đầu, mổ bụng ở Phú Quốc

KIÊN GIANG (NV) – Hình ảnh một nhóm ngư dân trẻ được cho là ở Phú Quốc bắt được con cá heo rồi cắt đầu, mổ bụng đang gây sóng trên mạng xã hội, khiến nhiều người phẫn nộ.

Truyền thông Việt Nam loan tin, chiều 10 Tháng Mười Một, trên mạng xã hội Người Phú Quốc lan truyền một số hình ảnh cho thấy, một nhóm ngư dân trẻ bắt được một con cá heo và cắt đầu, mổ bụng con cá này với tâm trạng hết sức phấn khích.

Theo trang Facebook nói trên, các ngư dân tham gia vụ việc có thể là người Phú Quốc. Trong các bình luận còn cho rằng, các ngư dân này cư ngụ tại Xóm Cồn, khu phố 3, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc

Con cá heo bị chặt đầu khiến nhiều người tức giận. (Hình: Tuổi Trẻ)
Con cá heo bị chặt đầu khiến nhiều người tức giận. (Hình: Tuổi Trẻ)

Nói với phóng viên báo Tuổi Trẻ, ngày 11 Tháng Mười Một, ông Hà Thế Phong, giám đốc bảo tồn biển Phú Quốc cho biết, sẽ tiến hành kiểm tra các hình ảnh có phải xảy ra trên vùng biển Phú Quốc hay không và sẽ đề nghị cơ quan chức năng xử lý hành vi giết cá heo của nhóm ngư dân.

“Cùng với rùa biển, dugong, cá heo là loài đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Hơn thế nữa, cá heo còn gắn liền với đời sống tâm linh của người đi biển. Hành vi của các ngư dân là không thể chấp nhận,” ông Phong nói.

Những hình ảnh trên đã vấp phải sự chỉ trích của dư luận. Nickname Minh Hiền bình luận: “Ngày trước, tôi theo tàu cá ở biển Phú Quốc, cứ cách vài ngày thì thấy một bầy cá heo chạy sát bên tàu. Chúng chơi giỡn, lâu lâu còn phóng hẳn lên mặt nước. Có lúc tài công hốt cả mớ cá chuồng quăng xuống cho ăn. Được cho cá ăn, vài con trong bầy phóng lên có vẻ như cảm ơn. Hình ảnh rất thân thiện và bình yên nơi biển cả. Người đi biển ở vùng biển Tây Nam luôn xem cá heo là một điềm tâm linh nơi biển cả, vậy mà…”

Trong khi đó nickname Rồng Việt tức giận: “Chưa nói đến lạm sát cá heo đã là ác, nhưng ba, bốn thanh niên cùng hành hạ trên cạn với một sinh vật chuyên sống dưới biển cũng đủ lên án rồi.”

Vùng biển Phú Quốc là nơi có rất nhiều cá heo cư ngụ, được ngư dân gọi là ông. Hàng năm vẫn thường có một số ông lụy (ngư dân không gọi là chết) dạt vào bờ. Tất cả đều được người dân đi biển chôn cất đàng hoàng và cải xương cốt thờ trong miếu ông ở các bãi biển. (Tr.N)

Mời độc giả xem video: Mượn danh Việt kiều để lừa đảo qua Facebook

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT