Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Như một thông lệ, cứ ba tháng một lần, lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang lại có buổi biểu diễn, và đêm nhạc Recital Mùa Ðông 2016 lần này diễn ra lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, 12 Tháng Mười Một, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.
Một đêm nhạc mùa cuối năm, cũng là dịp tổng dợt các giọng hát, vừa thiếu nhi, thiếu niên và người lớn, cùng cất lên tiếng hát với những âm điệu hòa quyện cùng với tiếng đàn piano của thầy Lê Hồng Quang.
Cùng hội ngộ lần này có 11 tiết mục trình diễn của các em thiếu nhi và 28 tiết mục của người lớn, cùng nhau hòa điệu trong tiếng hát cung đàn với sự lắng đọng của không gian mùa Ðông, đã đem lại những phút giây hồn nhiên thoải mái.
Mở đầu chương trình là nhạc phẩm “Bụi Phấn,” sáng tác Vũ Hoàng, do ba chị em Anh Thư, Kenrich và Thu Anh trình bày. Với phong cách chững chạc và tự tin, ba chị em cùng thay phiên nhau giới thiệu bài hát bằng tiếng Việt lưu loát, nhất là em bé tí hon Kenrick, vẫn với phong độ vui tươi lém lỉnh, bằng giọng phát âm tiếng Việt chuẩn, chiếm cảm tình người thưởng thức bằng những tràng pháo tay nhiệt liệt tán thưởng.
Kế tiếp là Thanh Thanh trong nhạc phẩm “Mẹ Là Quê Hương,”sáng tác Nguyễn Quốc Việt, với giọng ca trong vút tình cảm chan chứa trong lòng khi hát về mẹ của mình, tôn vinh người đã sinh thành và nuôi dạy em khôn lớn thành người, lớn lao như cả một trời quê hương.
Cùng nói về người mẹ thân yêu, bé Kenrick Bùi lại một lần nữa xuất hiện trong nhạc phẩm “Mẹ Là Cô Giáo Ðầu Tiên,” sáng tác Lê Ðang, với kỹ thuật giữ nhịp chính xác để nói về mẹ của mình, cũng là cô giáo đầu tiên trong cuộc đời đi học, chăm lo cho em được học hành chăm ngoan.
Ða số các em trong lần này chọn bài hát với đề tài biết ơn cha mẹ, dùng giai điệu và ca từ để gởi gấm chút tâm tình của người con luôn nhớ về đấng sinh thành. Cũng có những em chọn đề tài của bài hát như biết ơn thầy cô giáo, nói về tuổi thơ thần tiên, hoặc hướng về quê hương qua các giọng hát Bảo Hân (Trường Làng Tôi), Anh Thư (Ôi Ba Mẹ), Thiên Vân (Tuổi Thần Tiên), Thu Anh (Gợi Nhớ Quê Hương), Bảo Ân (Bèo Giạt Mây Trôi), Lộc Trần (Tôi Ru Em Ngủ), Hoàng Trung (Ngôi Sao Ban Chiều), đặc biệt giọng ca hai chị em Bảo Hân và Bảo Ân trong bài nhạc Nga “Dưới Bóng Cây Thùy Dương” xuất sắc với giọng ngọt ngào truyền cảm và kỹ thuật điêu luyện, nhận được tràng pháo tay nhiệt liệt tán thưởng.

Phần hai của chương trình càng sâu lắng và truyền cảm với 29 tiết mục gồm những nhạc phẩm thời tiền chiến được yêu mến qua năm tháng, được trình bày qua những giọng ca tình cảm và kỹ thuật vững vàng, đa số là những học viên lâu năm, cũng có những người mới gia nhập mà âm nhạc là một thú tiêu khiển thanh nhã.
Có những bài nhạc rất khó trình bày, nhưng bằng trái tim cảm nhận và kỹ thuật điêu luyện, đã truyền được cảm xúc sâu lắng đến người nghe, như những nhạc phẩm “Hà Nội Ngày Tháng Cũ,” sáng tác Song Ngọc, do Quốc Việt trình bày, hoặc “Nguyệt Cầm,” thơ Xuân Diệu, nhạc Cung Tiến, do Nguyễn Ðăng Phúc hát, hoặc “Trách Người Ði,” sáng tác Ðan Thọ, do Thu Hương trình bày, đã chinh phục người thưởng thức.
Tất cả 29 tiết mục qua những giai điệu khi thì tình tứ dịu dàng, khi thì sôi nổi rộn ràng, lúc thì âm thầm thổn thức, đã tạo một không khí thân tình ấm áp trong đêm nhạc.
Thầy Lê Hồng Quang cho biết sau ba tháng rèn luyện, những buổi Recital như thế này là cách để các học viên được đứng trên sân khấu, thể hiện những gì mình đã học được, nhất là tự tin khi đứng trước khán thính giả, để truyền hết những tâm tình của mình qua ý nhạc lời ca.
Còn với các em nhỏ, lại càng thúc đẩy các em hơn, với tính cách hồn nhiên và năng động, các em cần thêm cách phát âm tiếng Việt thật chính xác nữa là đủ.
Dù sao đây là lớp dạy nhạc chuyên luyện cho học viên hát bằng tiếng Việt, cũng là cách bảo tồn văn hóa Việt Nam, nhất là đối với các em nhỏ. Trong lớp học, thầy phải luyện cho các em cách phát âm tiếng Việt thật chuẩn để các em có thể hát được bài hát bằng tiếng mẹ đẻ một cách dễ dàng, thầy Quang cho biết tiếp.
Anh Khải Bùi, cha của ba em Kenrick, Anh Thư, và Thu Anh, cho biết anh và gia đình thường xuyên đưa các em đi học nhạc, qua cách huấn luyện trong lớp nhạc của thầy Lê Hồng Quang, và học tiếng Việt ở Gia Ðình Tự Lực, cộng với tinh thần ham học, cùng sự chăm lo của gia đình.
Với anh, hát tiếng Việt cũng là cách để các cháu trau dồi tiếng mẹ đẻ, cả nhà cùng hát trong những sinh hoạt nhỏ đầm ấm tính cách gia đình. Anh mong sao các con được trưởng thành trong truyền thống gia đình Việt, ngoài ra, hãy để các em tự do phát triển theo sở thích và chọn lựa riêng của mình. Anh nói anh rất thích tính tự tin mạnh dạn hơn của các con qua thời gian học nhạc.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 15 tháng 11 năm 2016
Chị Quỳnh Giao, mẹ của hai em Bảo Hân và Bảo Ân, cho biết: “Tôi đến với lớp nhạc trước và âm nhạc như là một sự say mê hòa điệu trong cuộc sống. Sau khi tập luyện và tự tin hát trước khán giả, tôi cho hai con gái đến với lớp học đã hơn bảy tháng nay, các em học thật tiến bộ và nhất là tiếng Việt nói thật lưu loát, nhờ sự rèn luyện của thầy Quang. Một phần nữa là các em cũng có hát ở ca đoàn nhà thờ và nhất là nhờ nói tiếng Việt hàng ngày với các em ở nhà.”
Lớp thanh nhạc Lê Hồng Quang tọa lạc tại số 12600 Brookhurst Street, Suite 104, Garden Grove, CA 92840, điện thoại (714) 515-9655, trang web: www.lehongquang.com






































































































































