Dân homeless ở San Francisco có nơi tạm trú mùa Ðông

SAN FRANCISCO, California – Tạm thời trong mùa Ðông buốt giá năm nay, các nhà thờ ở San Francisco mở cửa cho những người vô gia cư vào tá túc và ngủ đêm, tờ San Francisco Chronicle loan tin.

Hôm Chủ Nhật, các nhà thờ tại San Francisco đã quyết định khởi sự mở cửa đón nhận mấy chục người homeless vào tạm trú để tránh mưa gió và cái lạnh ngoài trời, và những người này cũng còn được nuôi ăn nữa.

Hoạt động nói trên nằm trong khuôn khổ chương trình cung cấp nhà tạm trú qua mùa Ðông, theo đó nhân viên thiện nguyện thuộc 40 nhà thờ ở vùng San Francisco sẽ nấu nướng và phục vụ bữa ăn cho nhóm người vô gia cư mỗi ngày hai bữa, cũng vừa đúng lúc những trận mưa rét mướt mùa Ðông kéo tới thành phố này tại Vùng Vịnh.

Từ hôm Chủ Nhật, 60 chiếc giường ngủ đã được chuẩn bị sẵn sàng bên trong thính đường dưới tầng hầm của nhà thờ St. Boniface Church tại số 133 trên đường Golden Gate Ave.

Nhà thờ này là một trong bốn nơi thờ phượng trong thành phố sẵn lòng dành ra tầng hầm hoặc các hàng ghế trong lòng nhà thờ suốt mấy tháng liền để cho người vô gia cư vào tạm trú, một truyền thống bảo bọc những kẻ không nhà đã có từ 28 năm qua.

Khoảng 60 người đã khăn gói kéo tới sắp hàng trước cổng nhà thờ từ sáng sớm, trong số đó có cả những người phải chống gậy hoặc tựa vào xe đẩy để bước đi.

Mời độc giả xem video: Đức Giáo Hoàng Francis gia hạn phép đặc biệt giải tội phá thai

“Tôi vẫn chờ đợi dịp này mỗi năm,” ông Larry Aragon, 66 tuổi, nói khi đang đứng xếp hàng với một túi đeo trên lưng. Ðến xế chiều, sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, người vô gia cư này đã được nhận vào chỗ tạm trú trong nhà thờ.

Còn ông Garfield Magpipe, 68 tuổi, thì cho biết ông mới vừa từ Los Angeles lên đây, và đã phải ngủ dưới mưa tới sáu, bảy hôm, trước khi một người bạn đồng cảnh ngộ mách cho ông ngôi nhà thờ có tấm lòng rộng mở này. (V.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT