Cơm trắng 3,000 đồng cho dân nghèo giữa ‘Sài Gòn hoa lệ’

SÀI GÒN (NV) – Với dân nghèo mưu sinh ở “Sài Gòn hoa lệ,” không ai không biết đến “phố cơm trắng 3,000 đồng” ở quận 3, với hàng chục quán “giúp mọi người khó khăn có những suất cơm trắng thơm ngon, giá rẻ.”

Báo Thanh Niên cho biết, từ nhiều năm nay, dọc các con đường Nguyễn Thông, Nguyễn Phúc Nguyên, gần ga xe lửa Sài Gòn xuất hiện nhiều bảng hiệu bán cơm trắng treo dọc hai bên đường, hoạt động nhộn nhịp, chủ yếu để phục vụ cho những người từ tỉnh lẻ bán vé số, mua ve chai, chạy xe ôm… tha phương lên thành phố làm ăn. Bởi với họ, vào quán ăn một bữa cơm 20,000 đồng là điều xa xỉ.

Cầm bọc cơm trắng 3,000 đồng nóng hổi trên tay, bà Nguyễn Thị Lài (42 tuổi), quê Quảng Ngãi, mua ve chai cho báo Thanh Niên, quán cơm này là địa chỉ quen thuộc của bà từ nhiều năm nay.

“Hàng ngày, tôi đẩy xe đi làm từ sáng sớm đến tối mới về, trừ tất cả chi phí cũng kiếm được hơn 100,000 đồng. Tuy nhiên, mỗi tháng phải gửi tiền về quê lo cho 2 đứa con đang ăn học, nên ăn ở những quán cơm như thế này cũng tiết kiệm được phần nào,” bà Lài nói.

Cạnh đó, ông Nguyễn Văn Bá (54 tuổi), quê Kiên Giang cho biết, ông lên Sài Gòn chạy xe ôm được hơn 4 năm nay. Mỗi sáng trước khi chạy xe, ông luộc vài trứng vịt bỏ bọc đem theo. Ðến trưa ra đây mua một ít cơm trắng giá 3,000 đồng ăn với trứng cũng qua bữa.

Theo ông Bá, “Chạy xe ôm như tôi bữa được bữa mất. Những lúc không làm ra tiền, cũng may có những quán cơm trắng như thế này giúp tiết kiệm chi phí phần nào. Chỉ cần bỏ ra 6,000 đồng là có thể no bụng với hai bữa cơm sống qua ngày.”

Còn anh Trần Thanh Nam (22 tuổi), quê Nghệ An, sinh viên năm 3 trường Học Viện Hành Chính Sài Gòn, cầm bịch cơm 5,000 đồng trên tay chia sẻ, trong đợt bão lũ vừa qua, nhà ở quê bị ngập hư hỏng nặng nên mọi chi phí sinh hoạt đến học tập phải một mình đi làm thêm lo liệu.

“Hàng ngày, buổi sáng khi đi học về mình ra đây mua bịch cơm và ghé chợ mua thêm bó rau muống xào lên dùng bữa. Tối đi làm thêm ở nhà hàng nên ăn ở đó luôn, cũng tiết kiệm được phần nào.”

Tâm sự với phóng viên báo Thanh Niên, bà Nguyễn Thị Thanh Nga (44 tuổi), chủ một tiệm cơm trắng ở đường Nguyễn Thông cho biết, trước đây gia đình bà bán gạo. Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu, thấy nhu cầu mua cơm không của người nghèo gia tăng, trong khi các quán cơm không bán cơm trắng hoặc bán với giá rất đắt. Mỗi ngày quán bán ra khoảng vài trăm kg cơm.

“Những người đến quán mua cơm đa phần là lao động từ các tỉnh vào Sài Gòn mưu sinh. Tiệm chia ra nhiều loại khác nhau, người mua chỉ việc ghé vào nói giá và lấy bịch cơm đi liền. Cơm thường thì giá 10,000 đồng/kg, cơm ngon hơn thì giá 15,000 đồng/kg. Buôn bán thế này không giàu, chủ yếu lấy công làm lời, giúp được gì cho người nghèo thì giúp,” bà Nga nói.

Mời độc giả xem phóng sự: Nỗi đau mất đất (Phần 2)

Có hơn 6 năm làm nghề nấu và bán cơm trắng, bà Nguyễn Thị Thu (59 tuổi) cho biết: ‘Nấu một lúc nhiều nồi, hơi nóng bay ra dữ lắm, khiến cả tiệm lúc nào cũng nóng hầm hập, mồ hôi nhễ nhại. Tuy nhiên, chúng tôi rất vui vì có thể giúp mọi người khó khăn có những suất cơm trắng thơm ngon, giá rẻ, tiết kiệm được chi phí giữa lúc Sài Gòn này cái gì cũng đắt đỏ.”

Và như vậy, phố cơm trắng đã trở thành điểm đến quen thuộc của những người thu nhập thấp hàng chục năm nay. Tuy không được bữa ăn đầy đủ, cao sang nhưng giúp họ no bụng tiếp tục làm việc, tiết kiệm chi phí để lo cho gia đình. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT