Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Vào lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, 4 Tháng Mười Hai, đông đảo quan khách, các võ sư của nhiều môn phái và các huấn luyện viên, võ sinh Taekwondo đến tham dự lễ tưởng niệm cố võ Sư Trương Văn Hai, được tổ chức trang trọng tại võ đường Vietnamese Taekwondo Center, Westminster.
Theo Bác Sĩ Kiều Quang Chẩn, giám đốc võ đường, cho biết, võ sư Trương Văn Hai mất ngày 8 Tháng Mười Một tại Việt Nam một cách đột ngột, cho nên gia đình đã vội vã từ bên Mỹ về Việt Nam để lo tang lễ.
“Khi hay tin thầy mất, bạn bè và những đệ tử ở bên Mỹ rất đau buồn vì không thể về để dự tang lễ tiễn đưa thầy lần cuối. Nhưng được biết tang lễ của thầy ở Việt Nam tổ chức rất trọng thể theo truyền thống Phật Giáo, và cũng không ngờ là học trò của thầy ở Việt Nam cũng rất đông đã đến tham dự tang lễ của thầy,” Bác Sĩ Chẩn nói.
“Sự ra đi đột ngột của thầy, các đệ tử và bạn bè đều thương tiếc, vì thế, hôm nay, chúng tôi tổ chức lễ tưởng niệm thầy tại võ đường này để vinh danh công đức của thầy. Ban tổ chức xin cảm ơn quý vị đã đến đây dự lễ tiễn đưa vị thầy thân yêu của chúng tôi, thật là cảm động. Thầy Trương Văn Hai là một cây đại thụ trong làng võ học, không phải chỉ riêng Việt Nam mà còn cả thế giới. Thầy đã hy sinh gần hết tương lai và cuộc đời của thầy cho võ thuật. Sự ra đi của thầy là sự mất mát rất lớn của chúng tôi,” bác sĩ nói thêm.
Xướng ngôn viên Hương Thơ, nhị đẳng huyền đai Thái Cực Ðạo, học trò của vị cố võ sư điều hợp nghi thức tưởng niệm.
“Chúng ta cùng đến đây để dự lễ từ biệt và tiễn đưa một người thầy rất đáng kính, sự ra đi đột ngột của thầy, khiến cho hàng đệ tử và mọi người rất bàng hoàng. Hôm nay, trong không khí trang nghiêm này, chúng ta cùng hướng lòng để tưởng niệm thầy, có lẽ hồn thầy cũng đang ở quanh đây để cùng với chúng ta chia sẻ nỗi chia tay đau đớn này,” Hương Thơ nói.

Bác Sĩ Chẩn ngỏ lời cám ơn mọi người đến tham dự. Và ông cũng hy vọng rằng, cố võ sư Hai đang ở một nơi nào đó, chắc cũng hãnh diện vì đã được mọi người thương yêu và quý mến.
MC Hương Thơ đọc tiểu sử của cố võ sư Trương Văn Hai. Rồi sau đó, võ sư Trương Văn Cẩm, em trai cố võ sư, thay mặt gia đình cám ơn ban tổ chức và mọi người đến dự lễ tưởng niệm rất long trọng và đầy tình thân ái.
Ông nói, “Thay mặt gia đình, chúng tôi chân thành cảm ơn Bác Sĩ Kiều Quang Chẩn và Bác Sĩ Quỳnh Kiều cùng các võ sư đã bỏ thì giờ quý báu đến dự lễ tưởng niệm cho ông anh Hai của chúng tôi. Sự ra đi bất ngờ và đột ngột của anh chúng tôi, làm cho chúng tôi bàng hoàng xúc động, vì không nghĩ anh đi quá sớm như vậy. Chúng tôi rất cảm động với chân tình quý mến của quý vị đã dành cho gia đình của chúng tôi. Xin tri ân cảm tình đặc biệt của quý vị.”
Giáo Sư Hà Huyền Thanh, đại diện Tổng Hội Phát Triển Võ Thuật Thế Giới, cho biết, võ sư Trương Văn Hai là một trong những người bạn của ông trong ngành võ thuật khi được định cư tại Hoa Kỳ.
“Chúng tôi còn nhớ lúc Vietnamese Taekwondo Center mới thành lập, chúng tôi đã có mặt để cổ võ cũng như hun đúc tinh thần của các em võ sinh, ban huấn luyện và võ sư Trương Văn Hai. Theo tôi biết, võ sư Hai là một người không ham về vật chất. Ông sống trong môi trường rất thanh bạch, và chỉ biết làm sao tạo được cho con em, học trò của mình được thăng tiến qua những buổi thi đấu, không những chỉ ở tiểu bang, mà còn ở các cấp quốc gia. Hơn thế nữa, sau này, ông còn đưa những võ sinh đi về Việt Nam để thi đấu. Ðây là những thành quả mà chúng tôi luôn ghi nhận về công sức của võ sư Trương Văn Hai,” ông Thanh cho biết.
Bác Sĩ Phạm Gia Cổn, chưởng môn Thể Dục Khí Công Hoàng Hạc, chia sẻ, “Với sự thiện chí cố gắng và những điều tốt đẹp của võ sư Trương Văn Hai, tôi thấy rất vui và hãnh diện cho ông, vì ông đã đạt được thành quả tốt như ngày hôm nay, đó là, như mọi người đã thấy, các võ sinh của Vietnamese Taekwondo Center có rất nhiều người mang cấp huyền đai.”
“

Theo tôi quan niệm, cái quý nhất đối con nhà võ, kỹ thuật là một phần, nhưng kỷ luật và đạo đức mới là quan trọng. Thì tôi thấy rõ ràng là võ đường này rất có kỷ luật và đặt nặng về đạo đức nữa. Vì thế, tôi rất mừng cho võ sư Trương Văn Hai, và nếu hồn ông có phảng phất đâu đây, xin ông ghi nhận lời nói của tôi là xin thành thật chúc mừng võ sư Trương Văn Hai, đồng thời cũng xin chia buồn với tang quyến và Vietnamese Taekwondo Center về sự mất mát này,” ông chia sẻ thêm.
Sau đó, các võ sư khác cũng phát biểu.
Nhiều quan khách, các võ sư, các môn sinh đến thắp hương tưởng niệm.
Theo ban tổ chức cho biết, cố võ sư Trương Văn Hai sinh năm 1946, trong một gia đình có 11 người con. Ông học Nhu Ðạo và Thiếu Lâm khi lên chín tuổi với võ sư Võ Anh Tài và võ sư Vũ Bá Oai. Năm 10 tuổi ông đổi sang học Thái Cực Ðạo với võ sư Nguyễn Mười Nho.
Năm 1966, ông đoạt giải vô địch lúc 20 tuổi. Và sau đó, lúc 59 tuổi được trao đệ thất huyền đai.
Sau khi tốt nghiệp Khóa 3/68 trường Bộ Binh Thủ Ðức, từ Tiểu Ðoàn 5 ông được chuyển về Liên Ðoàn An Ninh Danh Dự và được biệt phái về huấn luyện cho đội hộ tống mô tô của Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu. Lúc đó, ông mang cấp bậc trung úy của Liên Ðoàn Phòng Vệ Tổng Thống Phủ và trong toán bảo vệ yếu nhân.
Năm 1975, ông cùng hàng chục ngàn sĩ quan QLVNCH bị giam cầm trong các lao tù Cộng Sản Việt Nam. Sáu năm sau, ông được thả về, và năm 1993, ông cùng vợ và hai con định cư tại San Diego, California, theo diện HO 17.
Năm 1996, ông nhờ Bác Sĩ Phạm Gia Cổn và võ sư Ðặng Huy Ðức cho thuê võ đường để dạy Thái Cực Ðạo.
Năm 1997, với sự hợp tác của Bác Sĩ Kiều Quang Chẩn, ông mở võ đường Vietnamese Taekwondo Center tại khu Little Saigon.
Năm 2013, võ sư Trương Văn Hai được chẩn đoán bị ung thư gan và xơ gan, nhưng ông không muốn cho ai biết. Sau một thời gian chữa trị qua phương pháp đốt bướu ung thư và không nhờ đến hóa trị nên sức khỏe vẫn có vẻ như bình thường, cho đến ba tháng cuối cùng thì yếu dần.
Trong chuyến đi về Việt Nam để thăm người thân quê nhà thì ông trở bệnh nặng, và đột ngột qua đời, hưởng thọ 72 tuổi.













































































































































