NEW YORK, New York (NV) – Cách đây chừng một năm, tại một diễn đàn chính trị ở New Hampshire, cô Lauren Batchelder, một nữ sinh viên 18 tuổi, đứng dậy phát biểu rằng cô không tin ông Donald Trump là người “thân thiện với phụ nữ.”
Bấy giờ ông Trump đang còn là một trong những ứng cử viên tranh cử để giành quyền đại diện đảng Cộng Hòa tranh ghế tổng thống.
Theo Washington Post, sáng hôm sau, ông Trump trả đũa trên Twitter, gọi cô Batchelder là một “phụ nữ trẻ kiêu ngạo” và tố cáo là đối thủ của ông “cài cô vào” để phá hoại.
Sau đó, cô bắt đầu nhận những cú điện thoại với lời lẽ hăm dọa, thậm chí có tính cách tấn công tình dục.
Trang Facebook và hộp thư email của cô cũng đầy dẫy với những ngôn từ tương tự.
Khi hình ảnh và địa chỉ email của cô bị phổ biến lan tràn trên các mạng truyền thông xã hội liên quan đến tin này, cô phải bỏ nhà tìm nơi ẩn trốn.
Cô Batchelder, nay 19 tuổi, lần đầu tiên bày tỏ kinh nghiệm của mình với một phóng viên.
Cô nói: “Tôi thật sự không thể biết người ta sắp làm gì tôi. Ông ấy chỉ việc gửi đi một tweet, thế thôi, nhưng tôi thật sự không thể biết những người ủng hộ ông ấy sẽ làm gì tôi, đối với tôi đó là điều ghê sợ nhất.”
Khi ông Trump gửi một tweet về cô Batchelder hồi Tháng Mười, 2015, ông mới có không đến 5 triệu người theo ông; và nay ông có đến hơn 17 triệu và huênh hoang rằng có một trương mục Twitter không khác gì “sở hữu tờ báo New York Times mà không lo bị lỗ vốn.”
Twitter trở thành cây đũa thần của ông Trump, cho phép ông phản ứng nhanh chóng trước mọi phê phán, để trút một cơn giận hay để đáp trả điều ông thấy tường thuật trên truyền hình.
Nay, ông đã trở thành tổng thống tân cử, sức mạnh Twitter nơi ông cứ thế mà càng lớn thêm hơn.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Sáu, ngày 9 tháng 12 năm 2016
Chỉ với một tweet, ông Trump có thể thay đổi những tin hàng đầu trên các cơ quan truyền thông, thay đổi thị trường tài chánh, hay khiến các lãnh đạo thế giới phải hoang mang.
Với một tweet gửi đi hôm Thứ Ba, ông làm cho giá cổ phiếu của đại công ty Boeing bị sụt hẳn.
Rồi với một tweet thứ ba gửi đi đêm Thứ Tư, một loạt những cú điện thoại hăm dọa gọi đến nhà ông Chuck Jones, một lãnh đạo nghiệp đoàn, người gọi ông Trump là kẻ nói láo, trong vụ ông “nổ” đã giữ được 1,100 việc làm ở công ty Carrier tại Indianapolis, Indiana, nhưng thực ra chỉ có khoảng 800.
Mặc dù vài tháng trước đây ông Trump từng tuyên bố ông sẽ thôi sử dụng Twitter một khi ông đắc cử tổng thống, nhưng ít có dấu hiệu nào ông sẽ làm như vậy.
Không bao lâu nữa ông sẽ có một trương mục của @POTUS, nơi có được 12.5 triệu người theo.
Qua một cuộc phỏng vấn trên chương trình truyền hình “Today” trong tuần này, ông Trump nói: “Tôi nghĩ tôi là người chịu nhiều căng thẳng và tôi phải nói chuyện về những vấn đề quan trọng. Thành thật mà nói, đây là hình thức thông tin của thời đại ngày nay. Tôi có thể chuyển tải nhanh hơn so với một thông cáo báo chí. Tôi có thể chuyển tải chân thật hơn mà không phải trông cậy đến những phóng viên thiếu lương tâm. Chúng ta có quá nhiều phóng viên bất lương.”
Đối với cô Batchelder, người đang học về môn sử và giới tính tại trường đại học cộng đồng Saint Anselm College ở Manchester, New Hampshire, sau hơn một năm, việc quấy phá cô vẫn còn tiếp diễn.
Năm hôm trước ngày bầu cử, cô nhận được một thông điệp trên Facebook nói rằng “Ước gì tao có thể đấm thẳng vào mặt mày, dộng đầu mầy xuống vệ đường rồi đái vào cái miệng đầy máu của mầy. Tao biết rõ chỗ mầy đang ở, hãy liệu hồn nhé.”
Trong học kỳ đầu của cô tại Saint Anselm vào mùa Thu 2015, cô Batchelder tình nguyện giúp cho cuộc vận động của cựu Thống Đốc Jeb Bush tiểu bang Florida, mặc dù quan điểm của cô cấp tiến hơn của ông.
Đối với cô, việc đó chỉ là cơ hội để học hỏi về đảng Cộng Hòa.
Sau khi nộp qua mạng đơn xin làm tình nguyện viên, cô nhận thấy rằng thật ra cô phải là người của bên Dân Chủ.
Vào ngày 12 Tháng Mười, 2015, cô Batchelder tham dự một diễn đàn chính trị ở Manchester. Bấy giờ cô nói với ông Trump: “Có thể tôi sai, có thể ông chứng tỏ được rằng tôi là không đúng, nhưng tôi không nghĩ ông là người bạn của giới phụ nữ.”
Ông Trump tự biện hộ khi nói rằng ông cho phụ nữ được nhiều quyền hạn tại những địa điểm xây dựng của ông, rằng ông có nhiều phụ nữ có nhiều ảnh hưởng trong đời ông, và sẽ tài trợ cho những đạo luật về sức khỏe của phụ nữ.
Ông nói: “Tôi yêu phụ nữ, tôi trọng phụ nữ, tôi quí mến nữ giới.”
Cô Batchelder lại nói: “Tôi muốn được trả lương bình đẳng như phái nam, tôi nghĩ ông hiểu điều đó, vậy nếu ông trở thành tổng thống, liệu một phụ nữ có được trả lương ngang bằng với đàn ông chăng, và rằng tôi có quyền chọn lựa đối với thân thể của tôi không?”
Ông Trump cộc lốc đáp: “Cô sẽ được trả lương bằng nhau nếu cô làm được tốt như họ (phái nam), và tôi cũng có lập trường pro-life (chống phá thai). Cô bằng lòng chứ?”
Cuộc trao đổi đốp chát này được CNN và các cơ quan truyền thông khác tường thuật, mà kết quả là đưa đến những cuộc tranh luận trên mạng xã hội.
Đêm đó, cô Batchelder leo lên giường nằm, đinh ninh mọi sự đến đó coi như là xong.
Nhưng sau nửa đêm, giám đốc truyền thông xã hội của ông Trump tweet ra hình ảnh chụp lại trương mục mạng xã hội của cô Batchelder.
Những người ủng hộ ông Trump tự mở lấy cuộc điều tra về cô Batchelder.
Lúc 7 giờ 39 sáng hôm sau, ông Trump gửi tweet nói: “Người phụ nữ trẻ kiêu ngạo hôm qua từng chất vấn xấc xược tôi là nhân viên làm việc cho ông Jeb (Bush)! ÔNG ẤY LÀM THẾ NÀO ĐỂ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC NGA & TRUNG QUỐC?”
Vào cùng ngày sau đó, ông Trump lại gửi một tweet khác, nói: “Làm thế nào Jeb Bush có thể đối phó được với Trung Quốc, Nga + Iran, một khi bị bắt quả tang đã ‘cài người’ trong buổi nói chuyện của tôi hôm qua ở New Hampshire?”
Ông Tim Miller, cựu phát ngôn viên của ông Jeb Bush, nói rằng chiến dịch vận động của ông Jeb không liên hệ gì đến việc đặt câu hỏi của cô Batchelder.
Trong khi ban vận động của ông Bush quá quen thuộc với sự tấn công ông Bush của ông Trump, họ thật sự kinh ngạc khi ông Trump tấn công cả với một sinh viên.
Hôm Thứ Năm, ông Miller nói: “Nếu tôi có tính cài một câu hỏi, hẳn nhiên tôi sẽ đặt một câu hỏi khác hóc búa hơn nhiều.”
Cô Batchelder đồng ý như vậy khi nói: “Việc gì họ lại gửi tôi đến để đặt câu hỏi về pro-choice (ủng hộ phá thai)? Ông Bush là người pro-life kia mà, đó là vấn đề lớn nhất của tôi đối với đảng Cộng Hòa.”
Trong ngày bầu cử, cô bỏ phiếu cho bà Hillary Clinton.
Trên mạng xã hội, cô bị đe dọa hiếp dâm hoặc làm hại, và bị gọi bằng đủ các tên tục tĩu, thậm chí một hình chụp của cô bị sửa bằng Photoshop rồi đưa lên online, cho thấy mặt cô phủ đầy tinh trùng.
Cô nói: “Tôi yêu truyền thông xã hội, nhưng tôi cũng nhận thấy được cái mặt trái kinh khủng của chúng.” Và nay những gì xảy ra với cô khiến cô muốn tránh xa.
Ngược lại, ông Trump mở trương mục mạng Twitter vào Tháng Ba, 2009, theo lời ông Roger Stone, bạn thâm niên của ông, nhưng ông Trump thật sự bắt đầu sử dụng Twitter như công cụ chính để truyền thông vào năm 2012, khi ông bắt đầu nghĩ đến việc ra tranh cử.
Hôm Thứ Năm ông Stone nói: “Ông ấy rất thích Twitter, điều làm cho ông được đắc cử, được tha hồ phát biểu.” (TP)






























































