FORT WORTH, Texas (AP) – Một số mục sư tại Fort Worth và Arlington cho rằng vụ một cảnh sát viên da trắng bắt giữ một bà mẹ da màu và hai con gái của bà là một hành động có tính kỳ thị chủng tộc.
Cảnh sát đã được gọi tới để giải quyết cuộc cãi vã giữa bà Jacqueline Craig và một người đàn ông láng giềng vì ông này đã chẹn cổ cậu con trai 7 tuổi của bà đó về tội xả rác mà không chịu dọn dẹp.
Mặc dù bà Craig chỉ phản đối hành động chẹn cổ con mình của người láng giềng, một nhân viên cảnh sát, mà danh tánh không được tiết lộ, đã vật bà Craig xuống đất rồi còn chĩa súng Taser vào lưng người phụ nữ trước khi còng tay bắt giữ bà này. Người cảnh sát đó còn còng tay cô con gái bà Craig khi cô này đến bênh vực mẹ mình.
Một cô con gái khác của bà Craig, đang đứng thu hình cuộc xô xát, cũng bị viên cảnh sát đó còng tay bắt giữ. Hình ảnh vụ cảnh sát bắt người này đã được tung lên mạng xã hội vào hôm Thứ Tư.
Trong một cuộc tập họp Giáng Sinh ở nhà thờ Beth Eden Baptist Church tại Fort Worth, một số các vị mục sư nói với tín đồ rằng họ đã mất hết lòng tin vào viên cảnh sát dính líu tới vụ bắt bớ phụ nữ đó. Viên cảnh sát trong cuộc đang bị cho tạm nghỉ việc để điều tra.
Hôm Thứ Sáu, các giới chức thành phố Fort Worth đã họp báo để làm sáng tỏ vụ việc. Trong dịp này, Cảnh Sát Trưởng Joel Fitzgerald, một người da màu, tuyên bố rằng ông thể coi vụ bắt bớ này là do lòng kỳ thị chủng tộc mà chỉ là vì viên cảnh sát đã quá nặng tay mà thôi. (V.P.)















































































