Ông nông dân ‘gàn’ đem hết tiền xây cầu cho dân đi

BÌNH ĐỊNH (NV) – Dù khá khó khăn nhưng một ông nông dân ở thị xã An Nhơn đã đem hết tiền tích cóp nhiều năm để xây cầu cho dân đi. Chưa hết, lão nông “gàn” này còn ấp ủ tiếp tục xây cầu mới.

Ngày 29 Tháng Mười Hai, dẫn phóng viên báo Nông Nghiệp đi qua cây cầu Vườn Bộng, dài 6 mét rộng 3.5 mét, vững chãi ở giữa cánh đồng Bờ Cạn, ông Cao Thái Sang, trưởng thôn Lộc Thọ 1, xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn cho biết: “Sau những đợt lũ vừa qua, con đường vào thôn bị hư hỏng nặng nề nên việc đi lại của người dân rất khó khăn. May nhờ có cây cầu này còn nguyên vẹn, chứ nó cuốn theo lũ nữa thì không biết việc đi lại của người dân sẽ như thế nào. Được vậy là nhờ công sức của ông Lê Văn Thành (58 tuổi), ở xã Nhơn Thọ, thị xã An Nhơn, một nông dân quanh năm lam lũ khổ cực, sống trong căn nhà cũ kỹ tường bong lớp vữa, đã mang hết số tiền tích góp cả đời hơn trăm triệu đồng ra xây cho dân đi.”

Ông Sang kể, thôn Lộc Thọ 1 và Lộc Thọ 2 của xã Nhơn Thọ bị ngăn cách bởi con suối Bờ Cạn chạy giữa cánh đồng, chỉ rộng chừng 6 mét, nhưng trước đây chỉ có cây cầu tre và gần như năm nào cũng phải làm mới vì mỗi mùa nước lớn, cầu bị cuốn phăng theo dòng nước lũ.

Chuyện chiều hôm trước còn đi trên cầu, sáng hôm sau lơ tơ mơ bước hụt chân rồi rơi tõm xuống suối là bình thường. Thậm chí, trước đây một gia đình trong thôn Lộc Thọ 1 có người thân mất đem chôn ở thôn Lộc Thọ 2, khiêng mang quan tài đi đến giữa cầu thì mấy thanh tre mục thi nhau gãy, người đưa tang rơi xuống suối, chỉ còn quan tài là vướng lại nằm lủng lẳng trên cầu. Từ lần ấy, hễ gia đình nào có người mất muốn khiêng quan tài đi qua cây cầu này đều nhờ đám thanh niên trong làng đến kiểm tra, tìm thêm cây gỗ chằng chống cho kiên cố, rồi mới dám đi qua.

Chứng kiến việc người dân đi lại khó khăn, nhất là các cháu học sinh nhỏ thường qua lại cây cầu tre ọp ẹp đến trường, có cháu đi học bị rớt xuống cầu rất nguy hiểm, tôi muốn làm cầu để tiện cho bọn nhỏ nuôi dưỡng ước mơ, mai này thành tài làm giàu cho quê hương, đất nước. Tôi bàn với vợ đóng góp số tiền 110 triệu đồng dành dụm để làm cây cầu bê tông. Tưởng bả ngăn vì nhà cửa còn ọp ẹp, xuống cấp, lại lo đau ốm, nhưng bả ủng hộ ngay và đồng tâm cùng làm,” ông Thành kể.

Nghe chuyện ông Thành bỏ cả trăm triệu đồng để xây cây cầu dân sinh, không ít người nghĩ ông là một phú nông. Nhưng khi biết vợ ông đang sống trong ngôi nhà cấp 4 cũ kỹ, nhưng bỏ số tiền lớn xây cầu, nhiều người gọi ông là “lão gàn,” có người còn bảo ông bị điên.

Hoàn thành cây cầu Vườn Bộng, tuy vui nhưng ông Thành đang ấp ủ một dự định khác, vẫn là việc xây cầu. Ông kể, cách cây cầu Vườn Bộng hơn 1 cây số là cầu Bà Mưu cũ kỹ trong đợt lũ vừa qua đã bị sập. Hiện gần 100 gia đình phải đi vòng rất xa, gây khó khăn cho sinh hoạt, sản xuất, đặc biệt là các em học sinh lúc trời mưa, gió.

Ông Thành chia sẻ:“Bây giờ, vợ chồng tôi không còn tiền để xây cầu, nhưng sắp tới, tôi sẽ đi huy động bà con, mọi người cùng nhau chung tay, chắc chắn sẽ xây dựng lại cây cầu Bà Mưu. Cùng lắm thì tôi vay ngân hàng một ít, rồi mình cố gắng làm trả dần. Mình còn sức nên cố gắng huy động để làm cho được, chứ đến lúc già yếu sẽ không làm nổi.”

Trong khi đó, nói với phóng viên báo Nông Nghiệp, ông Nguyễn Tấn Hào, chủ tịch xã Nhơn Thọ giành công:”Cầu Vườn Bộng là cây cầu nông thôn đẹp nhất của xã Nhơn Thọ, vừa an toàn, kiên cố vừa thể hiện được tình đoàn kết của chính quyền địa phương và người dân trong phong trào nông thôn mới, khuyến khích và nhân rộng ý thức đóng góp cho cộng đồng.”

Riêng ông Thành thì cho rằng, không có sự ghi công nào bằng cái tình, cái nghĩa, sự yêu mến của bà con dành cho ông mỗi khi qua cầu. (Tr.N)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT