Nghệ sĩ chung tay gửi quần áo Tết giúp trẻ khuyết tật

Ðức Tuấn/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Ai bước vào đại sảnh của tòa soạn nhật báo Người Việt, Westminster, cũng nhìn thấy một thùng giấy lớn để phía góc phải với dòng chữ “Quần áo quyên góp cho trẻ em, ‘Nhóm Nghệ Sĩ’.”

Ca sĩ Trizzie Phương Trinh nói: “Quyên góp quần áo cho tụi nhỏ thì dễ rồi, nhưng mình cần phải có một địa điểm chính để tập trung quần áo gom được của mọi người, vì vậy chúng tôi xin nhờ tại nhật báo Người Việt.

“Chuyện bắt đầu từ cuối Tháng Mười Hai, trước khi lên đường về Việt Nam khoảng vài ngày, nhóm từ thiện chúng tôi khởi xướng một cuộc quyên góp “cấp tốc,” được bao nhiêu hay bấy nhiêu từ một nhóm nhỏ các anh chị em nghệ sĩ, người cho vài trăm, người gửi vài chục… Gom đi góp lại cũng được khoảng $1,500.

“Kết hợp chuyến đi vừa thăm gia đình, vừa làm chuyện từ thiện, nên sau hai ngày về đến Sài Gòn, chúng tôi bắt đầu thực hiện mục đích làm từ thiện như đã tự hứa với lòng và mọi người.

“Ðiểm đến là tỉnh Tây Ninh, có ba chỗ cần ghé qua là nhà bếp bệnh viện của tỉnh Tây Ninh, nhà nuôi dưỡng các ông bà cụ già bệnh tật, nghèo khó của Tòa Thánh Cao Ðài Tây Ninh, và Trung Tâm Nuôi Dạy Trẻ Khiếm Thị Tây Ninh.

“Số tiền $1,500 quyên góp được chia làm ba phần đồng đều nhau, mỗi nơi một ít gồm quà tặng và tiền mặt gửi cho những người quản lý để họ góp vào công quỹ của những nơi đó, nhằm giúp thêm phần mua thực phẩm ăn uống cho các cụ già, những người nghèo và những em khiếm thị, khiếm thính…”

Nhạc sĩ Trung Nghĩa. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)
Nhạc sĩ Trung Nghĩa. (Hình: Ðức Tuấn/Người Việt)

Cũng chính ở trung tâm nuôi dạy trẻ khiếm thị Tây Ninh, những hình ảnh nhóm từ thiện bắt gặp được là khoảng 70 các em nhỏ từ 5 đến 16 tuổi, hầu như em nào cũng bị khuyết tật như mù lòa, hay mù câm điếc, hoặc thậm chí vừa bị mù lòa mà còn cả bệnh chậm phát triển.

Theo ban giám đốc Trung Tâm Nuôi Dạy Trẻ Khiếm Thị Tây Ninh, các em khiếm thị, khuyết tật đến với trung tâm là do gia đình các em khó khăn, cha mẹ không đủ điều kiện để chăm sóc nên xin cho các em vào để được lưu trú ở trung tâm này.

Tuy nhiên, vì khả năng nuôi nấng, giúp đỡ cho các em có hạn nên trung tâm cũng cần có sự trợ giúp của những nhà hảo tâm. Chính vì trung tâm cũng khó khăn nên mỗi em chỉ được hai bộ đồ lành lặn vào mỗi năm. Những bộ quần áo này được các em nâng niu như những bộ quần áo mới, được cất giữ trong tủ, và chỉ được mang ra mặc trong những ngày lễ lớn như Giáng Sinh hay Tết Nguyên Ðán chẳng hạn.

Ðó cũng chính là điều làm nhóm từ thiện đã hứa với các em là sau khi về lại Mỹ, sẽ cố gắng quyên góp quần áo để gửi tặng các em mặc trong dịp Tết sắp đến.

“Các bạn cứ làm những gì cần làm như các bạn đã hứa với các em, các cháu. Còn lại những gì cần thiết để hỗ trợ cho việc gửi quà tặng quần áo cho các em, các cháu, tôi sẽ phụ giúp các bạn một tay,” anh Khiết Nguyễn, chủ nhân của hội quán ca nhạc Lạc Cầm, nói.

Còn mười ngón tay vàng Trung Nghĩa cho biết: “Mình sẽ xin một số quần áo của thằng con để gửi giúp cho các em.”

Riêng những anh chị em nghệ sĩ khác như Thế Sơn, Trúc Mi, Lưu Việt Hùng, Cam Thơ… hứa hẹn sẽ đóng góp những gì họ có thể làm được trong khả năng để giúp cho thùng quà quần áo từ thiện kỳ này được hoàn tất.

Cũng cần nói thêm quần áo để giúp cho các em không phân biệt trai gái, từ 5 đến 16 tuổi, dĩ nhiên là đồ mỏng, các loại từ sơ mi, áo thun, quần sọc, quần dài, áo đầm… Không cần mới lắm, nhưng cũng xin quý vị cho đồ đừng quá cũ, nhóm từ thiện sẽ không gửi những loại đồ quá cũ về cho các em.

“Lá lành đùm lá rách” nhìn các em thiếu thốn, trong khi ở đây chúng ta dư thừa, đôi khi phải góm góp để mang ra cho Goodwill hay Salvation Army,… Nếu như vậy thì chi cho bằng mỗi người chúng ta giúp cho những đứa trẻ đang cần sự giúp đỡ thiết thực ở nơi chốn hẻo lánh, nghèo nàn ấy. Có lẽ điều ấy sẽ làm mình nhẹ lòng hơn.

Vào Chủ Nhật, 22 Tháng Giêng, nhóm từ thiện sẽ đóng thùng gửi đồ đi cho kịp quà Tết tặng các em.

Mời độc giả xem phóng sự: Chợ hoa xuân Little Saigon đón Xuân Đinh Dậu 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT