WASHINGTON DC (NV) – Mật Vụ Mỹ đang điều tra việc một phụ nữ ở Kentucky gửi tweet, kêu gọi ai đó ra tay ám sát tân Tổng Thống Donald Trump.
Báo NY Daily News trích dẫn nội dung của tweet có đoạn viết: “Nếu ai đó đủ tàn nhẫn để ám sát MLK (cố Mục Sư Martin Luther King Jr), thì có thể có ai khác sẽ đủ hào hiệp để ra tay ám sát Trump.”
Cô Heather Lowrey, cư dân của Louisville, tiểu bang Kentucky, gửi tweet nói trên vào hôm 17 Tháng Giêng, một ngày sau lễ Martin Luther King Jr, và ba ngày trước ngày ông Trump tuyên thệ nhậm chức tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ.
Tweet của cô Lowrey sau đó biến mất, kể cả trương mục trên trang mạng xã hội Twitter.
Sở Mật Vụ Hoa Kỳ xác nhận nhân viên của họ có thẩm vấn cô Lowrey, 26 tuổi, và hiện vẫn còn đang tiếp tục điều tra.
Một giới chức của Secret Service nói: “Mỗi khi có lời đe dọa như vậy, chúng tôi luôn luôn mở cuộc điều tra.”
Cho đến nay cô Lowrey chưa bị truy tố với tội danh nào.
Nhiều sếp cũ của cô ra thông cáo lên án lời kêu gọi của cô và cắt đứt mọi liên lạc với cô.
Nhóm diễn xiếc hài của Louisville là Va Va Vixens nói, họ loại cô Lowrey “ngay khi nghe nói về sự kiện này.”
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 23 tháng Giêng năm 2017
Thông cáo của nhóm viết: “Chúng tôi tuyệt đối không chấp nhận điều như thế. Không còn bí mật gì nữa rằng chúng ta đang ở trong một đất nước bị phân hóa. Với quá nhiều sự thù hận và phẫn nộ trên thế giới, chúng tôi chỉ muốn mình là nơi sẵn sàng mở rộng vòng tay đối với mọi thành phần của xã hội.”
Heyman Talent Agency, cơ quan tuyển người có tài về diễn xuất và đại diện giới diễn viên và người mẫu, nói rằng họ hủy bỏ mọi hợp đồng với cô Lowrey và “sẽ không bao giờ khoan dung hành vi như thế.” (TP)






























































