WASHINGTON, DC (NV) – Đồng hồ tận thế (doomsday clock), tượng trưng cho những thời gian cuối cùng đi tới ngày tận thế do một thảm họa của nhân loại như chiến tranh nguyên tử, hôm Thứ Năm được vặn lên 30 giây và chỉ còn cách 2 phút rưỡi tới nửa đêm nghĩa là tới thời điểm đen tối ấy, theo USA Today.
Một nhóm khoa học gia và 18 nhân vật được giải thưởng Nobel Hòa Bình đã đặt ra và điều hành chiếc đồng hồ này từ năm 1947, với ý nghĩa đồng hồ càng gần tới nửa đêm thì thảm họa càng cận kề.
Đây là lần đầu tiên đồng hồ đi gần tới nửa đêm hơn hết kể từ năm 1953 khi trái bom khinh khí đầu tiên được thử nghiệm.
Bà Rachel Bronson, giám đốc điều hành và chủ nhiệm tạp chí khoa học Bulletin of the Atomic Scientists, tuyên bố: “Sự bàn luận tính toán năm nay đã trở nên khẩn cấp hơn bao giờ hết do sự tấn công nhắm vào những thông tin đáng tin cậy, sự gia tăng tin tức giả, lời lẽ phóng túng và thường là thiếu thận trọng của một tổng thống Mỹ tân cử khi đề cập đến hai mối đe dọa nguyên tử và khí hậu biến đổi.”
Hai thành viên của nhóm khoa học gia, David Titley và Lawrence M. Kraus, viết trên tờ New York Times: “Chưa bao giờ chúng tôi quyết định vặn đồng hồ lên chỉ vì phát biểu của một cá nhân (Donald Trump). Nhưng cá nhân đó là tổng thống Mỹ và lời lẽ của ông có tác động đáng ghi nhận.”
Nhóm khoa học gia cũng quan tâm đến thái độ của ông Trump về tình thế ở nước Nga, Bắc Hàn, Ấn Độ, và Pakistan.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 26 tháng 1 năm 2017
Khi chiếc đồng hồ tượng trưng này được đặt ra năm 1947, thời gian tới nửa đêm là 7 phút.
Thời gian này thay đổi từng năm: 9 phút năm 1969 và 4 phút năm 1981, trong thời kỳ Chiến Tranh Lạnh, 17 phút năm 1991 khi Liên Xô sụp đổ, 14 phút năm 1995, 3 phút năm 2015 vì lo ngại về nguyên tử và khí hậu biến đối; gần nhất là 2 phút năm 1953 khi xuất hiện bom khinh khí. (HC)






















































































































