HUNTINGTON BEACH, California (NV) – Ngày 31 Tháng Giêng, cả ba anh em nhà họ Vũ, Leo, 10 tuổi, Leilani, 7 tuổi, và Leah, 5 tuổi, cùng đoạt giải thưởng trong kỳ thi Viết và Vẽ Minh Họa lần thứ 10 do Children’s Library và Authors Festival bảo trợ, được tổ chức tại thư viện Huntington Beach, nhật báo Orange County Register (OCR) viết.
Leah và Leilani Vũ, học sinh mẫu giáo và lớp một tại trường Tamura, Fountain Valley, cùng đoạt giải hai năm liên tiếp.
Leo Vũ, người anh lớn, đang học lớp năm, mới đoạt giải lần đầu.
Leo nói: “Em trốn thi năm ngoái.”
Năm nay, mẹ em là bà Hồng Phan phải cho tiền Leo để em ghi danh dự thi. Cả ba em đều thắng giải, được thưởng $25 mỗi người, mua sách tại nhà sách Barnes and Noble, theo báo OCR.
Bà Hồng, cư dân Westminster, nói: “Tôi đưa cháu đến thư viện hồi cháu mới 10 tháng. Chúng tôi thích thư viện.”
Cuộc thi dành cho các thí sinh tiểu học trong học khu.
Từng đoạt giải năm ngoái, Leah Vũ tin rằng em sẽ đoạt giải nữa.
Khi được cho hay em sẽ được lên báo, Leah nói: “Chúng em không đọc báo,” rồi chạy ra ôm một mớ sách trong tay.
Bà Hồng nói hai con gái bà rất thích vẽ.
Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 16 tháng 2 năm 2017
Nói về hình minh họa của Leah Vũ, hình vẽ một sinh vật biển bơi ra từ cuốn sách, các giám khảo nhận xét rằng “hết sức đặc biệt” trong lúc hình của em Leilani, vẽ một sinh vật rừng “đầy màu sắc và sinh động.”
Leo Vũ, đoạt giải vẽ hình những nhân vật của Pokemon như Solgaleo, Lunada, Santa Pikachu và Mew, nói rằng em không gởi truyện dự thi.
Em nói: “Em viết truyện một cách dễ dàng. Em viết truyện về Pokemon rất hay.” (ĐG)
















































































































