PARIS, Pháp (NV) – Nghệ sĩ Abraham Poincheval của Pháp, người từng trải qua hai tuần sống bên trong một con gấu nhồi bông, nay có kế hoạch làm gà mái bằng cách ấp 10 quả trứng bằng chính thân nhiệt của mình.
Theo BBC News, ông Abraham Poincheval sẽ sống bên trong một nhà lồng bằng kiếng cho đến khi trứng nở, trong lúc khách vào viếng viện bảo tàng Palais de Tokyo ở Paris vẫn có thể chứng kiến.
Ông Poincheval, 44 tuổi, bắt đầu cuộc trình diễn mang tên “Oeuf,” có nghĩa là trứng, vào hôm Thứ Tư và dự trù tiến trình ấp trứng có thể kéo dài từ 21 đến 26 ngày.
Thay vì ngồi lên trên trứng như gà mái thường làm, ông chế một chiếc ghế với ổ chứa trứng nằm ngay bên dưới.
Thân thể ông Poincheval được bọc bằng một tấm mền làm bằng chất cách nhiệt do nghệ nhân Đại Hàn Seglui Lee thiết kế, để giữ cho nhiệt độ cơ thể được cao.
Ngoài ra ông cũng dự tính ăn đồ ăn “nóng” như gừng để cơ thể tạo thêm thân nhiệt.
Vệ sinh cá nhân không phải là vấn đề đơn giản, ông phải nhờ cậy đến một thùng đặt ở bên dưới.
Để việc ấp trứng có thể thành công, mỗi ngày ông chỉ có thể đứng dậy và rời khỏi vị trí trong 30 phút để ăn uống.
Chưa đầy một tháng trước, ông Poincheval đã từng thực hiện dự án “Pierre,” có nghĩa là đá, theo đó ông sống bên trong khối đá vôi cắt lõm vừa khít theo hình dáng của ông.
Trước đó vào Tháng Tư 2014, ông cũng từng sống bên trong một con gấu nhồi bông trong mười ngày và chỉ ăn toàn sâu bọ cho giống với thức ăn của con thú.
Theo ông Poincheval, cách tốt nhất để hiểu rõ sự vật hay con vật, không phải từ ngoài xa mà ngay từ bên trong của chính nó. (T.P)
Cambodia cấm xuất cảng sữa mẹ sang Mỹ







































































