FRESNO COUNTY, California (NV) – Người phụ nữ tìm thấy lang thang giữa đường gần Fresno và tự nhận là “người cá,” sau ba ngày điều tra, Sở Cảnh Sát Fresno County vừa nhận diện được tông tích hôm Thứ Sáu.
Theo trang mạng SFGate, sau khi nhận được báo cáo rồi liên lạc với thân nhân, các nhà điều tra nói họ xác định được người phụ nữ là một cư dân tiểu bang Virginia, 33 tuổi.
Qua một thông cáo, sở cảnh sát nói họ tin rằng người phụ nữ này có thể là nạn nhân của một vụ tội phạm nhưng chưa tiết lộ danh tính.
Tình huống lạ lùng của trường hợp tìm thấy người phụ nữ khiến giới truyền thông chú ý, sau khi Sở Cảnh Sát Fresno County đưa lên Facebook lời kêu gọi công chúng giúp đỡ để tìm ra manh mối người phụ nữ này là ai.
Một người lái xe trông thấy người phụ nữ lang thang ngay giữa đường vào lúc 3 giờ 15 sáng Thứ Ba ở thị trấn Friant, gần Fresno. Bấy giờ bà này chỉ mặc duy nhất một chiếc áo ngực màu đen.
Người tài xế liền báo cho cảnh sát. Khi họ đến nơi và hỏi, thì hầu hết câu trả lời của người phụ nữ là “tôi không biết.”
Trang Facebook của cảnh sát có đoạn viết rằng khi mới gặp, tóc của người phụ nữ còn ướt và tự xưng với cảnh sát bà là “người cá” tên Joanna. Cảnh sát còn ghi nhận rằng mấy ngón chân của người phụ nữ dính lại với nhau như chân vịt. Sau khi lấy dấu tay họ vẫn không thể nhận diện được đương sự là ai.
Trung Úy Cảnh Sát Mark Hudson nói: “Người bà ấy còn ướt và nói rằng vừa từ dưới hồ lên, cần sự giúp đỡ, cần được vào bệnh viện.”
Giới chức điều tra tin rằng người phụ nữ đến vùng này vào tuần trước “để xem sau này có nên dọn đến ở hay không,” và cảnh sát đang muốn tìm hiểu xem trong thời gian vừa qua người phụ nữ đã làm gì và ở đâu.
Sở Cảnh Sát cho biết họ đang giàn xếp để người phụ nữ được đoàn tụ với thân nhân, đồng thời cũng muốn ai có thêm thông tin nào khác liên quan đến người phụ nữ hãy liên lạc với họ. (T.P)









































































