Nhạc sĩ Nam Hưng hát mừng Phật Ðản

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – “Recital Mùa Xuân & Hát Kính Mừng Phật Ðản” là chủ đề của đêm nhạc do nhạc sĩ Nam Hưng tổ chức vào tối Thứ Sáu, 7 Tháng Tư vừa qua, tại quán Hội Ngộ Âm Nhạc & Nghệ Thuật trong khu chợ Saigon Supermarket, Garden Grove.

Nhạc sĩ Nam Hưng chia sẻ: “Ðây là lần thứ ba lớp nhạc Người Việt và Hội Quán Hội Ngộ Âm Nhạc & Nghệ Thuật phối hợp tổ chức. Chương trình này đặc biệt dành cho các học viên trong lớp luyện giọng và các học viên đã trải nghiệm qua những khóa căn bản. Ðặc biệt hơn nữa, chương trình còn được đài truyền hình VBS 57.6 trực tiếp thu hình.”

“Ngoài sự luyện giọng và căn bản nhạc lý cho những học viên, lớp nhạc này còn nhận dạy piano, keyboard, guitar, đồng thời chúng tôi cũng nhận đào tạo những ai có mơ ước trở thành ca sĩ, nhạc sĩ chuyên nghiệp để vun bồi cho vườn hoa nghệ thuật âm nhạc tại hải ngoại luôn khởi sắc,” ông nói.

Mở đầu chương trình, The Sunrise Band hòa tấu hai bài nhạc “Cánh Bướm Vườn Xuân” nhạc ngoại quốc, lời Việt của Huyền Vân, và “Lambada” của Chico de Oliveira, Gonzalo Hermosa-Gonzales.

Kế tiếp, Ban Hợp Xướng Hải Triều Âm đồng ca bốn bài Phật Ca do nhạc sĩ Nam Hưng sáng tác, trong đó nhạc phẩm “Giai Ðiệu Khánh Ðản” để mừng mùa Phật Ðản Sanh đang về, Phật tử khắp nơi nô nức hân hoan đón chào ngày Ðức Phật sinh ra để cứu giúp chúng sinh tránh khỏi vòng sinh-lão-bệnh-tử.

Sau đó, ban hợp xướng hợp ca tiếp những bài “Mùa Phật Ðản Về,” “Ðiệp Khúc Mừng Phật Ðản Sanh,” và liên khúc “Hoa Ưu Ðàm Ðã Nở” (nhạc Nam Hưng, thơ Ni Sư Thích Nữ Giới Hương) và “Mùa Phật Ðản Sanh” (nhạc Nam Hưng, thơ Thanh Trí Cao).

Từ trái, nhạc sĩ Nam Hưng, MC Miên Trường, MC Hạnh Lê & ca sĩ Kimberly Ðỗ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)
Từ trái, nhạc sĩ Nam Hưng, MC Miên Trường, MC Hạnh Lê & ca sĩ Kimberly Ðỗ. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Tiếng hát Hoàng Cương qua bài “Với Những Tàn Phai” của Nam Hưng để lại nhiều sự yêu thích của khán giả, vì anh hát như một ca sĩ chuyên nghiệp. Cũng như trong bài “Tình” của nhạc sĩ Văn Phụng, tiếng hát của Kimberly Ðỗ và nhóm múa Hamoney Bees làm cho khán giả có nhiều ngạc nhiên và thích thú, vì nữ ca sĩ này vừa hát lại vừa đánh trống bongo.

Tiếng hát Kim Loan rất thân quen trong những buổi tổ chức từ thiện hoặc những buổi họp mặt trong cộng đồng người Việt tại Orange County. Cô có giọng hát truyền cảm, thích hợp với những dòng nhạc qua giai điệu Bolero. Nhưng lần này, Kim Loan hát rất đầy đặn, truyền cảm với điệu Slow, bài “Ánh Ðèn Màu,” nhạc của Charlie Chaplin, lời Việt Nguyễn Xuân Mỹ.

“Chúng ta đang sống trong thế giới đầy vật chất, nhất là ở Hoa Kỳ, mọi người dường như lúc nào cũng nghĩ đến vật chất. Có những người quan niệm rằng, phải có đầy đủ vật chất thì mới có hạnh phúc. Nhưng thật ra, có rất nhiều người đã có thừa thãi vật chất mà họ vẫn chưa tìm được hạnh phúc. Vì đây chỉ là hạnh phúc tạm thời trong cuộc sống này mà thôi,” MC Hạnh Lê chia sẻ với mọi người.

Ca sĩ Hồng Nguyên làm khán giả như chùn lại khi hát nhạc phẩm “Sống Thanh Cao Trong Chốn Già Lam,” thơ Thích Nữ Giới Hương, nhạc Nam Hưng. Theo Ni Sư Thích Nữ Giới Hương, hạnh phúc thật và vĩnh cửu có được khi mọi người biết lắng nghe và sống theo những giới luật mà Ðức Phật đã dạy, và chỉ khi đó mọi người mới có một cuộc sống trong chốn Già Lam thật thảnh thơi, thanh cao và hạnh phúc.

Chương trình được tiếp tục với nhiều tiết mục ca, múa, trích đoạn cải lương… qua giọng hát của Hoàng Cương, Kimberly Ðỗ, Kim Loan, Ngọc Hà, Ðình Hiếu, và những tiếng hát của học viên Thùy Châu, Hồng Nguyễn, Phạm Hoàng, Sheila, và nhóm Harmony Bees.

Ðược biết, nhạc sĩ Nam Hưng, con chim đầu đàn của Ban Hợp Xướng Hải Triều Âm, từng nhiều lần trình diễn trong những tổ chức văn nghệ của cộng đồng Việt Nam tại Little Saigon và nhiều nơi khác. Ông sáng tác nhiều bài về Phật Ca có giá trị, và rất nhiều tình ca. Dòng nhạc của ông cũng được phát hành qua nhiều CD và nhiều chủ đề đặc biệt.

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Ba, ngày 11 tháng 4 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT