Hội H.O. Cứu Trợ TPB & Quả Phụ VNCH có ban chấp hành mới

Nguyên Huy/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Sau tang lễ tiễn biệt Hội Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn về nơi an nghỉ cuối cùng, các thành viên trong Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH đã triệu tập ngay một buổi họp đặc biệt tại đài SBTN, Garden Grove, để ổn định công việc chung của hội.

Thành phần tham dự là tất cả anh chị em trong hội đã nhiều năm cộng tác tích cực bên cạnh cố Hội Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn.

Hai vị khách danh dự là nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc đài truyền hình SBTN, và ông Nguyễn Tự Cường, giám đốc điều hành đài SBTN. Ngoài ra, buổi họp cũng có nhạc sĩ Nam Lộc (cố vấn tổng quát của hội), nhà báo Huy Phương, cựu Trung Tá Nguyễn Trọng Mục (đại diện ban sáng lập), và các thiện nguyện viên trong hội.

Nội dung buổi họp diễn ra trong không khí u trầm vì sự mất mát quá to lớn và đau thương khi con chim đầu đàn Nguyễn Thị Hạnh Nhơn ra đi. Sau cuộc bàn thảo, kết quả được mọi người đồng ý là giữ nguyên thành phần nhân sự như sau:

Nhạc sĩ Nam Lộc vẫn là cố vấn tổng quát của hội.

Cựu Trung Tá Nguyễn Văn Ức lên làm hội trưởng thay thế cố Trung Tá Nguyễn Thị Hạnh Nhơn.

Ông Nguyễn Phán, phó nội vụ.

Bà Nguyễn Thanh Thủy, phó ngoại vụ.

Ông Nguyễn Văn Nhựt, tổng thư ký.

Bà Nghiêm Thanh Hà, thủ quỹ.

Sau khi quyết định như trên, mọi người đã bày tỏ quyết tâm “sẽ tiếp tục làm việc theo ý nguyện của cố Hội Trưởng Nguyễn Thị Hạnh Nhơn.”

Đến nay thì Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH đã như một sinh hoạt chính diễn ra hàng năm của cộng đồng người Việt khắp nơi tại hải ngoại. Tình nguyện viên công tác không chỉ có các cựu quân nhân mà rất nhiều quân cán chính của VNCH đã tham gia tích cực trong các lần tổ chức.

Đặc biệt tuổi trẻ Việt Nam trong các hội đoàn trẻ như Tổng Hội Sinh Việt Nam Nam California, các gia đình Phật Tử, các đoàn Thanh Niên Cao Đài, Giới Trẻ Công Giáo, và học sinh các trường trung học tại Nam California cũng có mặt trong các lần hội tổ chức Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh hàng năm tại Nam và Bắc California.

Về truyền thông, phải nhắc đến đầu tiên là đài truyền hình SBTN. Mỗi lần đại nhạc hội được tổ chức là có truyền hình trực tiếp suốt buổi, đồng thời đón nhận sự đóng góp hỗ trợ của cộng đồng người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Đài SBTN là một trong những đài tiếng Việt được trải rộng khắp năm châu nên đã đón nhận được sự đóng góp hỗ trợ rất to lớn, quyên góp được từ vài ba trăm ngàn, nay lên đến hơn $1 triệu cho quỹ của hội (đại nhạc hội năm ngoái thu được trên $1.2, theo lời thủ quỹ Nghiêm Thanh Hà).

Khi còn sanh tiền, bà Hạnh Nhơn mỗi lần được truyền thông phỏng vấn, đều cho biết bà mới chỉ tham gia vào hội từ năm 2000 với tư cách là tổng thư ký. Hội đã có mặt từ năm 1993, do những anh em cựu tù nhân chính trị vừa chân ướt chân ráo đến Mỹ thành lập. Có tất cả tám người, Nguyễn Đình Ngạc (đã khuất), Lê Hữu Cương (đã khuất), Vũ Trọng Mục, Lê Quý, Nguyễn Phán, Nguyên Huy, Quế Chi, và Huy Trâm.

Nhớ lại những ngày đầu tiên đó, anh em với một nỗi đau khi ra tù đã gặp lại một số đồng ngũ là thương phế binh đang phải sống ngoài lề xã hội mới, tang thương đói rách không thể tả xiết, nên anh em trước khi đến Mỹ định cư, hứa với nhau là sẽ hội nhau kêu gọi đồng ngũ và bà con đồng hương nhớ đến những người đã hy sinh cho mình được sống và thoát ra được nước ngoài, cùng nhau gom góp ít nhiều gửi về cứu trợ.

Nhưng tất cả anh em đều là những người mới qua, liên lạc chưa được rộng, nhất là với giới báo chí tiếng Việt, nên những buổi tổ chức gây quỹ chỉ quanh quẩn tại phòng trà ca nhạc trên đường Beach của một cựu quân nhân không quân (nơi này sau được đổi thành vũ trường Ritz với chủ nhân mới). Tuy nhiên, được đồng nào là anh em lại cố gắng tìm cách gửi về cho bạn bè thân nhân đi tìm các thương phế binh để giúp đỡ mỗi người một ít.

Đến khi cựu Trung Tá Hạnh Nhơn tham gia, tên hội được thêm chữ “quả phụ,” mới có được không khí sinh hoạt quảng bá hơn. Rồi Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Nam California cũng tham gia gánh vác, rồi sau đó là Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại cũng hỗ trợ vào. Từ đó, các buổi gây quỹ cứ tăng dần tới vài ba trăm ngàn đô la mỗi lần.

Đến khi đài SBTN gia nhập cùng sự hỗ trợ của Trung Tâm Asia thì số tiền thu được trong lần gây quỹ đầu tiên vào năm 2006 đã vọt lên gần $1 triệu và giữ được cho tới nay. Cứ mỗi lần tổ chức đại nhạc hội, dù ở Nam hay Bắc California, cũng đều thu được trên dưới $1 triệu.

Tấm lòng người Việt hải ngoại với thương phế binh VNCH qua những Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh nói lên lòng biết ơn của mình. Khoa học gia Dương Nguyệt Ánh, trong những lần tham dự vẫn nhắc rằng: “Chúng ta đóng góp không phải là cứu trợ thương phế binh mà chúng ta đang trả một món nợ trong đời.” Lời tâm huyết đó của bà như thêm sức đẩy vào việc cứu trợ thương phế binh và quả phụ VNCH.

Về phần mình, bà Hạnh Nhơn là người đã đóng góp vào sự thành công ấy bằng hết cả tâm huyết, không còn gì là riêng tư. Nhớ khi đám tang phu quân của bà, tiền phúng điếu của thân bằng quyến thuộc được hơn $12,000, bà dồn hết vào quỹ của hội. Đức hạnh của bà đã góp thêm vào uy tín của hội nên không một mạnh thường quân nào khi đóng góp cho hội mà lại phải phân vân là có đúng nơi đúng chỗ hay không.

Tinh thần người hội trưởng 90 tuổi, vẫn làm việc cho đến khi phải vào bệnh viện và ra đi, thật sự là tấm gương sáng cho mọi người, nhất là với anh chị em đã từng kê vai sát cánh với bà trong Hội H.O. Cứu Trợ Thương Phế Binh & Quả Phụ VNCH

Mọi chi tiết liên quan đến hội, xin liên lạc (714) 539-3545, (714) 590-8535, (714) 371-7967, (714) 530-3853, (714) 721-0758.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT