SAINT PETERSBURG, Nga (NV) – Tổng Thống Nga Vladimir Putin nói “thật sự không nói chuyện với” cựu Tướng Michael Flynn, người từng là cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, khi họ ngồi cùng bàn ăn tối Tháng Mười Hai vừa qua.
Theo hãng thông tấn UPI, hai người ngồi cạnh nhau trong buổi lễ ăn mừng hệ thống truyền hình quốc tế Russia Today (RT) do chính phủ Nga tài trợ.
Trong cuộc phỏng vấn của cô Megyn Kelly trên chương trình “Sunday Night with Megyn Kelly” của đài truyền hình NBC, ông Putin nói, khi đến dự buổi lễ, ông ngồi vào một cái bàn, bên cạnh có một người đàn ông ‘quí phái’.
Ông Putin kể, sau khi ông đọc diễn văn xong thì hai người cùng nói chuyện đôi điều, rồi ông đứng dậy và rời khỏi bàn. Sau đó ông được cho biết người ngồi cạnh là một người Mỹ từng làm việc về ngành an ninh. “Chỉ có vậy thôi. Thật ra tôi chưa có nói chuyện với ông ấy. Sự quen biết của tôi đối với ông Flynn chỉ tới mức đó.”
Ông Flynn được trả $45,000 cho cuộc nói chuyện tại buổi tiệc này và được xếp ngồi “chỗ danh dự” cạnh tổng thống Nga, điều mà ông Flynn xác nhận là ông không hề yêu cầu.
Nhưng ông Michael McFaul, đại sứ Mỹ ở Moscow từ 2012 đến 2014, và nay là phân tích gia của NBC News, nói rằng việc ông Flynn được xếp ngồi cạnh ông Putin không phải là chuyện tình cờ. “Ông Flynn được xem như là cố vấn thân cận của Tổng Thống Donald Trump vậy không có lý do gì mà họ không xếp ông ngồi vào chỗ đó.”
Ông Flynn làm cố vấn an ninh quốc gia tại Tòa Bạch Ốc chưa đầy một tháng thì bị sa thải vì nói dối với Phó Tổng Thống Mike Pence về những cuộc nói chuyện giữa ông với ông Sergey Kislyak, đại sứ Nga ở Mỹ. (TP)



























































































































