Đi bộ và đại nhạc hội ở Little Saigon thu được $86,000 giúp nạn nhân bão lụt

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Ngày đi bộ và đại nhạc hội giúp nạn nhân bão lụt Hoa Kỳ diễn ra tại khu thị chính thành phố Westminster, từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều Chủ Nhật 15 Tháng Mười, thu được $86,000 để giúp nạn nhân bão lụt ở Texas, Florida và Puerto Rico.

Từ sáng sớm, sự hiện diện của các thiện nguyện viên giới trẻ cùng góp mặt trong ngày đi bộ, nhiều đoàn thể đồng tổ chức, và các tổ chức khác, cùng đông đảo báo giới, truyền thông cũng có mặt, với sự chuẩn bị chu đáo cho ngày đi bộ gồm các khu lều, các khu y tế, cả các gian hàng bán nước uống và thức ăn.

Sau nghi thức khai mạc là lời chào mừng của ban tổ chức, giới thiệu tập thể hùng hậu của hơn 26 tổ chức cộng đồng người Việt ở Quận Cam, cùng hàng ngàn người tham gia. Các tổ chức này đại diện cho sự kết hợp của các đoàn thể, tổ chức hoặc tôn giáo khác nhau trong cộng đồng, đã tổ chức những buổi đi bộ tương tự trong quá khứ để gây quỹ cho các sinh hoạt khác nhau.

Trước giờ xuất phát cuộc đi bộ giúp nạn nhân bão lụt Hoa Kỳ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Sau nghi thức khai mạc là lời chào mừng của ông Charlie Chí Nguyễn, trưởng ban tổ chức.

Ông nói: “Điều quan trọng là chúng tôi đã đến với nhau bất chấp những khác biệt, như là một cử chỉ thống nhất nhằm trả ơn Hoa Kỳ, một đất nước đã mở rộng vòng tay đón tiếp chúng tôi trong nhiều thập niên qua.”

Cùng với lời chào mừng của các vị dân cử, gồm có ông Tạ Đức Trí, Thị Trưởng Westminster; ông Tony Rackauskas, chánh biện lý Quận Cam; ông Andrew Đỗ, Giám Sát Viên Quận Cam; Nghị Viên Kimberly Hồ; Nghị Viên Tyler Diệp Miên Trường, cùng sự hiện diện của một số các vị dân cử khác.

Trong phần phát biểu ngắn, GSV Andrew Đỗ nói: “Ngày hôm nay có 2 sự kiện lớn, đó là ngày đi bộ giúp nạn nhân bão lụt, và hội chợ y tế do Hội Y Sĩ Việt Nam Nam California tổ chức, được các vị dân cử trẻ tuổi của thành phố Westminster giúp sức thực hiện, đây là những gì mà chúng ta mong muốn trong gần 42 năm sống tại nước Mỹ, là sự hãnh diện rất lớn cho cộng đồng.”

Tiếp theo chương trình là đại diện Hội Đồng Liên Tôn gồm Chánh Trị Sự Hà Vũ Băng, và một số các vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo ban phép lành cho việc đi bộ.

Đoàn người xuất phát ngay sau đó, do các vị chức sắc tôn giáo dẫn đầu, cùng các vị dân cử và đoàn đi bộ, gồm các thanh niên trẻ thuộc các Liên Đoàn Hướng Đạo cầm cờ đi trước, theo sau là các hội đoàn, có cả các vị cao niên cùng tham gia.

Đoàn người khí thế đi nhiều vòng quanh khu vực Civic Center Plaza, dài khoản 4 dặm rồi trở lại điểm xuất phát, với nhiều tiếng hát hòa trong không khí vui tươi, có cả các vị cao niên, có gia đình dắt theo con nhỏ.

Bà Nguyễn Kim Loan, 86 tuổi, cư dân Westminster, tham gia buổi đi bộ cho biết nhờ tập luyện thể dục đều mỗi ngày nên có được sức khỏe tốt như hôm nay.

Bà cao hứng cho biết: “Tôi đã thi lên đai đen Teakwondo năm 78 tuổi, do thầy Đặng Huy Đức hướng dẫn, hiện nay sức khỏe vẫn còn tốt. Những sự kiện như thế này rất hay, tôi nhiệt liệt ủng hộ việc đi bộ gây quỹ giúp các nạn nhân bão lụt, người Mỹ hay người Việt đều rất cần sự giúp đỡ sau những trận thiên tai, đây là dịp trả ơn nước Mỹ đã cưu mang chúng ta, ngay từ đầu khi mình mới đến.”

Cô Trần, mang theo chú chó nhỏ tên Charlie Tran cùng tham gia đi bộ. Đặc biệt chú chó này bị liệt 2 chân sau, được lắp 2 bánh xe nhỏ cho dễ di chuyển. Nhìn chú chó vui mừng chạy nhanh theo chủ, mọi người đều hăng hái quên cả mệt trong cơn nóng buổi trưa.

Sau mấy vòng đi bộ, mọi người trở về chiếc lều thật lớn, thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc, do các CLB văn nghệ, và các nghệ sĩ hết mình trình diễn.

Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng hợp ca “Về Dưới Mái Nhà” trong ngày đi bộ và đại nhạc hội thu giúp nạn nhân bão lụt. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ban Tù Ca Xuân Điềm mở màn với hợp ca “Trường Sa Lương Tri Thế Giới” sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông, cùng với những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu của CLB Tình Nghệ Sĩ, Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng, Hội Y Dược Sĩ Sài Gòn, cùng nhiều ca sĩ khác đã cống hiến hết mình cho ngày gây quỹ.

Luật Sư Michelle Mai Nguyễn, thuộc ban hợp xướng Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng cho biết: “Tất cả mọi người đều cùng chia sẻ những mất mát với các nạn nhân bão lụt vừa qua. Tại Houston, Texas và Florida là nơi có rầt nhiều đồng hương người Việt chúng ta sinh sống. Chúng tôi, qua số tiền anh chị em góp được $1,800 mong được gởi một chút tấm lòng cho những nạn nhân bão lụt, không phải lúc này thôi, mà vẫn còn tiếp tục nữa trong thời gian tới những việc cứu trợ cần thiết.”

Với một ngân phiếu $10,000, bà Xuân Dung, cư dân Fountain Valley, một người làm từ thiện nhiều năm qua cho biết: “Ngày trước tôi từng là một người homeless, nên rất thấu hiểu nổi đau của những nạn nhân bão lụt vừa qua. Xin góp một phần nhỏ vào việc giúp đở này. Cầu xin ơn Chúa che chở cho những nạn nhân qua cơn đau khổ và nhiều sức mạnh để vươn lên.”

Đến 4 giờ chiều, theo thông báo của kỹ sư Tạ trung, phó ban tổ chức, buổi gây quỹ thu được $86,000, có thể còn nhận được thêm nữa, sẽ cập nhật và thông báo sớm nhất trên các phương tiện truyền thông.

Mời độc giả xem phóng sự “Đưa tiếng Việt vào chương trình tiểu học tại Little Saigon”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT