Linh Nguyễn/Người Việt (thực hiện)
COSTA MESA, California (NV) – Đại Học Orange Coast College, Costa Mesa, vừa tổ chức vinh danh Giáo Sư Phạm Thị Huê nhân dịp bà chính thức nghỉ hưu sau 32 năm làm cố vấn giáo dục tại đại học cộng đồng này, vào chiều Thứ Năm, 7 Tháng Mười Hai.
Nhân dịp này, Người Việt đã có cuộc phỏng vấn với vị giáo sư có sự ảnh hưởng sâu sắc đối với nhiều lứa sinh viên gốc Việt quanh vùng Orange County này trong hơn ba thập niên qua.
Linh Nguyễn (Người Việt): Xin giáo sư cho biết vai trò của bà trước khi về hưu tại Orange Coast College (OCC)?
GS Phạm Thị Huê: Tôi làm khoa trưởng Khoa Cố Vấn Giáo Dục trường OCC trong 17 năm, cố vấn về học vấn và hướng nghiệp. Trước đó, tôi là cố vấn giáo dục trong 15 năm, cũng tại trường này, nơi có rất đông sinh viên Việt Nam. Tổng cộng như thế là 32 năm.
Người Việt: Với thời gian phục vụ dài hơn ba thập niên, chắc bà có nhiều kỷ niệm vui?
GS Phạm Thị Huê: Về kỷ niệm vui, tôi nhớ nhất là những sinh hoạt với các em sinh viên, nhất là Hội Sinh Viên Việt Nam (VSA). Trong những năm đầu, sau hai ngày nhận chức vụ khoa trưởng, tôi còn nhớ anh Bảy, anh Mỹ, anh Bảo, và một số sinh viên Việt Nam khác đến gặp tôi và mời tôi làm cố vấn cho hội. Dĩ nhiên là tôi nhận lời liền, vì tôi từng thành lập và là chủ tịch hội sinh viên Việt Nam ở Houston, Texas khi còn đi học bên đó. Có nhiều lần tôi sát cánh với hội sinh viên, nào là đi picnic ngoài biển, hay cắm trại trên núi Big Bear. Không những tôi đi, tôi còn rủ cả chồng và ba đứa con tôi đi luôn.
Người Việt: Thế còn kỷ niệm buồn?
GS Phạm Thị Huê: À, buồn thì cũng có. Đó là những sinh viên bị thử thách (probation) vì không đủ điểm cao. Tôi là người báo tin cho các em ấy phải đổi đi học trường khác. Có người muốn tôi khiếu nại, nhưng làm sao khiếu nại được khi điểm trung bình hai mùa không được 2.0? Có sinh viên phải về lại Việt Nam.

Người Việt: Với kinh nghiệm của người làm cố vấn trong nhiều năm, bà có lời khuyên gì cho sinh viên khi bắt đầu theo học một đại học cộng đồng?
GS Phạm Thị Huê: Các em nên lưu ý, tự hỏi xem mình muốn gì? Thích ngành gì? Chọn rồi thì phải để tâm, để ý mới đạt được kết quả. Tuy nhiên, ngày nay cái khó là các em có quá nhiều lựa chọn. Đôi khi vì không lấy đúng lớp sinh ra chán nản, bỏ lớp, tốn tiền, phải kéo dài thời gian học.
Các em cần ý thức rằng có bằng cấp đại học ở Mỹ là vô cùng quan trọng. Khi xin việc làm mới thấy giá trị của nó, trừ phi mình có khả năng gì đó xuất chúng cho công việc xin làm. Mấy ai không có bằng cấp mà giỏi như Bill Gates hay Steve Jobs?
Người Việt: Vai trò hỗ trợ của gia đình ra sao, thưa giáo sư?
GS Phạm Thị Huê: Người trẻ Việt Nam thành công là vì cha mẹ luôn để ý đến việc giáo dục con cái. Truyền thống hiếu học và gương hy sinh của cha mẹ rất quan trọng cho sự thành công của con cái. Tôi biết có những bậc phụ huynh sẵn sàng làm hai, ba công việc để hỗ trợ con cái.
Tuy nhiên cũng có gia đình áp đặt con cái học những môn ngược với sở thích. Chẳng hạn một em thích âm nhạc, nghệ thuật mà bắt học các môn khoa học thực nghiệm, kỹ sư, bác sĩ. Các em cho tôi biết rằng sự khác biệt giữa các môn học là ở chỗ sau khi học, các em thấy thoải mái, các em sẽ học khá với môn đó. Hoặc có em ghi đại, học các lớp không đáng cho ngành học của mình.

Người Việt: Thưa bà, sinh viên Việt Nam có nên theo ngành Cố Vấn Giáo Dục không?
GS Phạm Thị Huê: Nên lắm, vì ngành này rất cần thiết cho người Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp, họ không những giúp các sinh viên, mà còn có thể chia sẻ được với các bậc phụ huynh nữa.
Người Việt: Sau mấy mươi năm theo nghề giáo, cảm tưởng khi về hưu của bà như thế nào?
GS Phạm Thị Huê: Cuộc đời như những trang sách. Về hưu chỉ là bước sang một giai đoạn mới trong đời sống, chứ sứ mệnh của mỗi người thì đã nằm sẵn trong máu rồi. Trước đây tôi đi làm còn bị ràng buộc thời gian, công việc, nay thì ngoài việc lo cho gia đình, chơi với cháu ngoại Aurelia Diệu Anh (18 tháng); và săn sóc cho Andrea, con gái út bị Down Syndrome, tôi cũng sẽ tiếp tục những gì đã làm, khi thời giờ cho phép.
Người Việt: Cám ơn giáo sư đã dành thời giờ cho cuộc phỏng vấn. (Linh Nguyễn)
——
Liên lạc tác giả: [email protected]








































































































